LHP Cannes 2018: Cuộc đua tranh giải Cành cọ Vàng xuất hiện nhiều gương mặt mới toanh

07/05/2018 09:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes thường là cuộc đua của các đạo diễn có tên tuổi. Tuy nhiên, năm nay các nhà tổ chức LHP Cannes đang “làm mới” sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới này với những cách nhìn mới. Minh chứng cho sự đổi mới này là trong cuộc đua tranh giải Cành cọ Vàng xuất hiện những gương mặt “mới toanh” bên cạnh những tên tuổi đã thành danh.

Có phim điện ảnh đầu tay Yomeddine, nhà làm phim Ai Cập Abu Bakr Shawky lập tức được mời (lần đầu tiên) tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "Yomeddine"

Phim Yomeddine kể về một người lùn người Copt (sắc tộc tôn giáo bản địa tại Ai Cập), về  người học việc mồ côi của ông tên là Obama và chú lừa trong khu vực của những người bị bỏ rơi. Họ đã rời khỏi khu vực này và thực hiện hành trình đi khắp Ai Cập để tìm kiếm những gia đình đã bỏ rơi họ.

Nhân vật chính trong phim do Rady Gamal thủ diễn. Gamal là một diễn viên không chuyên đồng thời là cư dân khu vực này. Đạo diễn Sawky gặp Gamal trong quá trình quay một phim tài liệu tại đây.

Trong phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay của đạo diễn Iran Jafar Panahi (phim Three Faces) và nhà làm phim Lebanon Nadine Labaki (phim Capernaum) cũng có những gương mặt rất mới.

Trong phim Three Faces của Panahi là có sự xuất hiện của gương mặt mới Marziyeh Rezaei.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "Three Faces" ủa đạo diễn Iran Jafar Panahi 

Còn đạo diễn Labaki đã mời một dàn diễn viên không chuyên tham gia đóng phim Capernaum. Phim kể về một cậu bé nổi loạn trong trong một ngôi làng mà người ta tương truyền Chúa Jesus có thể chữa lành vết thương, khỏi bệnh tật.

Trong khi đó, đạo diễn Kazakh Sergey Dvortsevoy năm nay tham gia tranh giải với phim Ayka. Đây là phim điện ảnh đầu tiên của Dvortsevoy kể từ khi anh đoạt giải Un Certain Regard với phim Tulpan cách đây một thập kỷ.

Phim Ayka kể về một người Kyrgyz di cư sinh con trong một bệnh viện ở Moskva song cô không có khả năng nuôi đứa trẻ.

Ayka vẫn mang mạch làm phim trước đây của Dvortsevoy, kể về những người dân thường đang sống bên lề của xã hội.

Chú thích ảnh
Nhân vật nữ chính trong phim "Ayka" đạo diễn Kazakh Sergey Dvortsevoy

Triệu Đào vẫn luôn là một gương mặt sáng giá cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô đến với LHP Cannes năm nay với vai chính trong phim Giang hồ nhân nữ (Ash Is Purest White) của nhà làm phim Trung Quốc nổi tiếng Giả Chương Kha đồng thời là chồng cô.

Một lần nữa, phim của Giả Chương Kha có bối cảnh trong một thành phố công nghiệp trì trệ, mặt trái của bước nhảy kinh tế lớn của Trung Quốc. Trải dài 2 thập kỷ, phim kể về câu chuyện tình đầy rắc rối trong thế giới ngầm tội ác của Trung Quốc có những pha đấu võ lôi cuốn người xem.

Chú thích ảnh
Triệu Đào trong phim "Giang hồ nhân nữ" của đạo diễn Giả Chương Kha

Còn phim “ra mắt” LHP Cannes của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi, mang tựa đề Netemo Sametemo (Asako I & II) do Erika Karata thủ diễn chính, kể về một người phụ nữ 21 tuổi trong hành trình tìm kiếm người yêu mất tích của mình nhưng cô lại gặp một người đàn ông khác trông giống người yêu.

Có lẽ, những hình ảnh quảng bá gây thu hút nhất hiện giờ trong LHP Cannes năm nay là trailer phim Burning của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong.

Được dàn dựng sát theo câu chuyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Haruki Murakami, bộ phim này đánh dấu sự trở lại LHP Cannes của đạo diễn Lee Chang Dong 8 năm sau khi bộ phim Poetry của ông đoạt giải Kịch bản hay nhất.

Chú thích ảnh
Yoo Ah In trong phim "Burning" của đạo diễn Lee Chang Dong

Phim gay cấn bí ẩn Netemo Sametemo có sự thủ diễn chính của ngôi sao Yoo Ah In, Steven Yeun và Jeon Jong Seo, kể về một người phụ nữ “dính” vào hai người đàn ông khác nhau.

Trong khi đó, đạo diễn Mỹ Spike Lee trở lại tranh giải Cành cọ Vàng lần đầu tiên kể từ năm 1991 với phim BlacKkKlansman, kể về một thám tử da màu ở Colorado thâm nhập vào khu Ku Klux Klan và cuối cùng trở thành người đứng đầu nơi này.

Phim được Spike Lee dàn dựng theo câu chuyện có thật của thám tử Ron Stallworth. Phim do John David Washington, con trai nam tài tử da màu Denzel Washington, đóng chính.

Chú thích ảnh
John David Washington (phải) trong phim BlacKkKlansman của đạo diễn Mỹ Spike Lee

Lần này trọng tâm trong phim của đạo diễn điện ảnh và sân khấu Nga Kirill Serebrennikov vẫn là âm nhạc, song là khung cảnh rock ngầm ở Moskva trong những năm 1980. Năm nay, ông tham gia tranh giải với phim Leto (Summer).

Phim kể về câu chuyện tình tay ba liên quan đến các ngôi sao rock Mike Naoumenko và Viktor Tsoi. Nhân vật Tsoi trong khi do nam diễn viên Hàn Quốc Teo Yoo hóa thân. Teo Yoo có những nét giống với ca sĩ huyền thoại này.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "Leto" của đạo diễn Nga Kirill Serebrennikov

“Chốt” danh sách phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay là phim mới của các nhà làm phim gạo cội Jean-Luc Godard và Nuri Bilge Ceylan.

Hồi năm 2014, Ceylan đoạt giải Cành cọ Vàng với phim Winter Sleep, trong khi Godard đoạt giải Jury Prize với phim Goodbye to Language.

Phim mới của Godard, The Picture Book, dường như là một bài luận điện ảnh đầy thử thách, được mô tả là: “Không có gì ngoài sự im lăng. Không có gì ngoài một bài hát mang tính cách mạng. Một câu chuyện gồm 5 chương giống như 5 ngón tay trên một bàn tay”.

Trong khi đó, phim của Ceylan, The Wild Pear Tree, kể về những nỗ lực của một nhà văn nữ đầy khát khao muốn tự xuất bản tác phẩm của mình trong khi đang chịu gánh nặng với những món nợ của cha.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "The Wild Pear Tree" của nhà làm phim Nuri Bilge Ceylan

LHP Cannes năm nay được khai mạc vào ngày 8/5. Những bộ phim nào trong những tác phẩm điện ảnh kể trên sẽ chinh phục được ban giám khảo giải Cành cọ vàng năm nay, với nữ diễn viên Australia Cate Blanchett làm Chủ tịch? Cùng chờ đợi kết quả được công bố vào ngày 19/5.

Xem trailer phim Burning của đạo diễn Lee Chang Dong:

Phim đồng tính của Kenya lần đầu được giới thiệu tại LHP Cannes nhưng bị cấm chiếu tại quê nhà

Phim đồng tính của Kenya lần đầu được giới thiệu tại LHP Cannes nhưng bị cấm chiếu tại quê nhà

Bộ phim mang đề tài đồng tính nữ, Rafiki (Friend), của nữ đạo diễn Kenya Wanuri Kahiu sẽ được chiếu ra mắt tại LHP Cannes năm 2018, diễn ra vào ngày 8-19/5, và như vậy đây là lần đầu tiên đất nước Đông Phi này có phim được giới thiệu tại LHP danh giá.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm