Lều Phương Anh: 'Tai ương cũng không thể ngáng trở'

24/05/2016 14:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lều Phương Anh vừa hoàn tất nhiều việc lớn trong đời: sinh con đầu lòng, hoàn tất album đầu tay. Với cô, cái ngày “bỗng dưng nổi tiếng” rồi nghiễm nhiên trở thành ca sĩ nhờ Vietnam Idol rồi cũng qua đi nhưng nghiệp hát thì ở lại.

Cô lại được khán giả của điện ảnh nhớ đến bởi vai diễn tưng tửng trong Tiền chùa, và mới đây là Em là bà nội của anh. Nhưng mọi thứ đều không có gì dễ dàng.

Lều Phương Anh sinh ra ở Hà Nội, đi Nhật từ khi vào cấp 3, biết 3 thứ tiếng. Trở về Việt Nam sau 7 năm sống ở Nhật, cô đã lập tức đứng trước bước ngoặt cuộc đời đưa cô đến những ngày hôm nay.

Từng chỉ biết nhạc xưa

* Album chị sắp ra - Tình ca Lều - toàn những bài nhạc xưa, chị lựa chọn dòng nhạc này vì nó đang là mốt?

- 2 tuổi tôi mới biết nói nhưng nói được là tôi hát luôn. Những bài hát tôi thích lại toàn là nhạc buồn. Tôi sống ở Nhật 7 năm đi làm từ 8h sáng đến 8h tối, ăn uống tiết kiệm, không vui chơi giải trí, thậm chí đám cưới bạn cũng không dám đi dự… để tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình hàng tháng. Trong hoàn cảnh sống như vậy, phương tiện giải trí của tôi chỉ có video ca nhạc.

Lúc thi Vietnam Idol, tôi vừa về Việt Nam, không biết chút gì về nhạc trẻ, không thuộc một bài nào, chỉ biết duy nhất 1 ca sĩ nhạc trẻ là Mỹ Tâm. Những ca khúc tôi thể hiện trong cuộc thi tôi nghe và học cấp tốc với sự giúp đỡ của anh Quốc Trung, Huy Tuấn. Từ trong bản năng, tôi thấy chỉ có nhạc xưa hợp với mình, được là mình dù tôi có hát cả nhạc trẻ. Album này tôi khởi sự từ năm 2013 nhưng đến giờ mới có thể hoàn thành vì có quá nhiều việc xen ngang.


Lều Phương Anh từng là người mẫu

* Đầu năm nay, chị cũng có một vai diễn để lại chút ấn tượng trong phim "Em là bà nội của anh". Nhưng đó cũng là một sự lặp lại kiểu vai mà chị đã thể hiện trong bộ phim "Tiền chùa" mấy năm trước. Chị có ý định đi sâu vào lĩnh vực diễn xuất không?

- Với tôi, phim chỉ là nghề tay trái, nghề tay phải vẫn là hát. Dù điện ảnh cho tôi thêm một cơ hội làm nghệ thuật, đi đóng phim tôi rất vui và thấy mình học được nhiều thứ, rất nhiều. Từ đầu năm đến nay, tôi nhận được vài lời mời nhưng đều từ chối vì những vai diễn đó đều có màu như 2 vai tôi đã đóng.

Tôi có nói với các đạo diễn là tôi rất cảm ơn họ đã nhớ đến tôi. Nhưng nếu thương và nghĩ đến tôi thì xin hãy cho tôi được thử sức với những kiểu vai mới. Mặt khác, con tôi mới 4 tháng, không thể nhận được những vai diễn mà thời gian làm việc dài. Làm gì không hết sức thì tôi cũng khó chịu.

* Chị nghĩ sao về nhận xét chị chưa tận dụng hết cơ hội mà thành tích và độ phủ sóng ở "Vietnam Idol 2010" mang lại?

- Tôi nghĩ rằng tôi chưa có nhiều dấu ấn vì tôi chưa tạo. Hơn nữa, đã là dấu ấn thì phải thưa chứ không thể liên tục. Tôi mong rằng với album mới ra, tôi sẽ cho mọi người thấy dấu ấn về tôi, một phụ nữ 31 tuổi, có một cô con gái nhỏ và một tâm hồn đủ từng trải để cảm và hát nhạc xưa.

Mọi cánh cửa từng đóng chặt trước tôi

* Nếu không có "Vietnam Idol", Lều Phương Anh bây giờ làm nghề gì?

- Tôi kinh doanh. 18-20 tuổi, ở Nhật, đi qua bãi rác tôi còn nhìn thấy cơ hội để kiếm tiền mà. Hiện tôi vẫn có một cửa hàng kinh doanh đồ điện lạnh đấy chứ.

Nhưng như đã nói, từ nhỏ tôi đã mê ca hát. 7 tuổi tôi đến Cung Thiếu nhi Hà Nội và được bác Phạm Tuyên (lúc đó là Giám đốc) chú ý, khuyên bố mẹ cho tôi học hát. Bố mẹ lo “xướng ca vô loài” nên không cho tôi học hát, chỉ cho tôi học thể dục nhịp điệu. 2-3 năm sau, tôi bỏ mặc sự cấm đoán của bố mẹ, thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Học được ít lâu, tôi viêm amiđan rất nặng, bác sĩ nói nếu không cắt amiđan, tôi sẽ bị viêm xoang mãn tính. Tôi đứng trước sự đấu tranh, nếu cắt thì tôi sẽ như bị thay giọng. Và điều đó đã xảy ra. Trước đây giọng tôi trong và cao - soprano, cắt amiđan xong tôi không thể hát nữa. Còn bây giờ, giọng tôi thành mezzo.

Vào lớp 10 tôi trở thành người mẫu, đã từng vài lần xuất hiện trong chương trình Thời trang & Cuộc sống của VTV3 nhưng một ngày tai hoạ đã ập xuống. Tôi bị tai nạn và gãy chân, phải ngồi xe lăn một thời gian dài, đầu gối có sẹo rất to. Một cánh cửa nữa đóng lại trước mắt.

* Chị vượt qua thời kỳ đó như thế nào?

- Tôi đã rất buồn và thất vọng về cuộc sống của mình. Ông ngoại tôi theo đạo Phật, nói chuyện với tôi nhiều, giúp tôi nhìn ra cách để thích nghi với hoàn cảnh. Không được hát, không được làm người mẫu, tôi vùi đầu vào học và không còn ủ rũ với đời sống nữa.

Dần dà, tôi hiểu rằng mình không sân si thì sẽ thanh thản và đừng sợ muộn, làm gì cũng không bao giờ là muộn cả. Trở về Việt Nam sau 7 năm sống ở Nhật, đáng lẽ tôi đã vào một công ty Nhật làm nhân viên marketing, nhưng rồi tôi thi Vietnam Idol. Vậy là tổ nghề đã gọi tôi và tôi không thể tránh né.

* Lều Phương Anh giờ đây trông có vẻ rất viên mãn…

- Tôi có con đầu lòng và một người chồng thương vợ, thương con. Chẳng còn gì may mắn hơn. Mặt khác tôi cũng đã biết tìm cho mình niềm vui trong khó khăn. Chân có sẹo thì mặc váy dài, đi đâu lưu diễn đồ ăn không hợp khẩu vị thì cứ cho ớt cay vào, món gì có vị cay mà chẳng như nhau, thế là ăn được hết.

Đến đi khất thực cùng sư sãi ở Myanmar, nhìn món cơm trộn mà tôi tưởng tượng đến cám heo nhưng tôi vẫn ăn ngon lành vì thấy ăn vào không… đau bụng, vẫn khoẻ mạnh. (Cười).

* Chúc chị thành công và hạnh phúc!

Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm