Giám khảo X-Factor Mỹ chê chương trình thậm tệ

08/06/2015 06:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - L.A. Reid, nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu kiêm giám khảo X-Factor trong hai mùa 2011-2012, nói chương trình này là “trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời tôi”.

Reid phát biểu điều này hôm 6/6 tại một sự kiện truyền thông ở Cannes, Pháp. X-Factor đã thất thế trước The Voice, theo nhận định của ông.

“Mùa đầu tiên của tôi ở X-Factor rất tuyệt vời” – Reid nói – “Giống như một kỳ nghỉ. Trước đó tôi sản xuất âm nhạc, điều hành các hãng đĩa trong một thời gian rất dài, nên việc làm giám khảo X-Factor giống như trò chơi”.


L.A. Reid (phải) và Simon Cowell, ông trùm của X-Factor

Nhưng đến mùa thứ hai, cảm giác lại giống như điều hành hãng đĩa nên chẳng còn vui vẻ gì nữa. Reid “tố cáo” chương trình truyền hình thực tế này đã tác động xấu đến công việc của ông. “X-Factor gây ảnh hưởng đến gu âm nhạc của tôi, đúng hơn là, phá hủy nó” – ông nói.

Là người dày dặn kinh nghiệm trong việc làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng, Reid cho rằng những thứ thành công được trên truyền hình thực tế lại không thành công trước trên thị trường âm nhạc truyền thống. Vì thế, ông phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình, dù trước đó ông vô cùng khó tính.

Điều đó khiến Reid thấy mình như một tay nghiệp dư, dù ông yêu quý và tôn trọng gu nhạc của nhà sáng lập chương trình, Simon Cowell. Đó là lý do ông chia tay chương trình này, dù trong 2 mùa Reid tham gia, tỷ suất mỗi tập của chương trình khá cao, khoảng 12 triệu khán giả.

Và Reid cũng thừa nhận, về sau X-Factor đã sớm bị The Voice, một chương trình mới và hấp dẫn hơn, đánh bại.

Huyền Mi (Theo Bilboard)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm