Elizabeth Gilbert ly hôn với chồng vì… một phụ nữ

09/09/2016 07:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 7/9, Elizabeth Gilbert (47 tuổi), tác giả cuốn truyện theo dạng bút ký best-seller Ăn, cầu nguyện, yêu (Eat, Pray, Love) tuyên bố trên trang Facebook cá nhân rằng, cô đã ly hôn với chồng là Jose Nunes vì một người phụ nữ - nữ văn sĩ Rayya Elias - bạn thân nhất của cô trong hơn một thập kỷ qua.

Gilbert cho biết, sau khi Elias được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy hồi mùa Xuân, cô mới nhận ra tình cảm thật của mình với người mà trước đó chỉ là một người bạn đơn thuần.

Công khai tình yêu đồng giới…

Cũng trong ngày 7/9, Gilbert đã đăng nhắn tin cảm ơn người hâm mộ mình trên trang Instagram cá nhân sau khi đưa ra tuyên bố gây sốc.

“Điều gì đó đã xảy ra trong trái tim và tâm trí tôi suốt nhiều ngày và nhiều tuần sau khi Rayya được chẩn đoán mắc ung thư. Cái chết hoặc viễn cảnh của cái chết có cách làm tan biến đi những gì không có thực và trong không gian khắc nghiệt hoàn toàn thực tế ấy, tôi phải đối diện với sự thực này: tôi không chỉ đơn thuần yêu Rayya mà tôi đang trong tình yêu với Rayya. 



Nữ văn sĩ Mỹ Elizabeth Gilbert và bạn tình đồng giới, nhà văn Rayya Elias

Và tôi không còn có nhiều thời gian để phủ nhận sự thực ấy. Ý nghĩ một ngày nào đó ngồi trong bệnh viện với Rayya, nắm tay và nhìn cô ấy dần xa mình mà không bao giờ để cô ấy (hay bản thân mình) biết mức độ cảm xúc thật của mình với cô ấy... Ôi, ý nghĩ đó là không tưởng” - Gilbert viết.

Sau khi bày tỏ cảm xúc thực của mình với Elias, Gilbert cho biết cả hai người đã quyết định bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

“Tôi và Rayya đang sống cùng nhau. Tôi yêu Rayya và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi đang đi qua hành trình đối chọi căn bệnh ung thư với cô ấy, không chỉ với vai trò là một người bạn mà là một “đối tác” của cô ấy. Tôi đang thực sự ở vị trí mà mình cần đứng, vị trí duy nhất tôi có thể” - Gilbert chia sẻ.

Gilbert nói thêm cô và Rayya quyết định công khai mối tình lãng mạn của họ vì “sự chân thật và tính minh bạch” sẽ làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn.

“Tôi muốn có thể nắm tay Rayya đi vào bất cứ căn phòng nào trên thế giới, cảm thấy thoải mái để cởi mở chúng tôi thực sự là gì của nhau. Đương nhiên, tôi có thể giả vờ Rayya vẫn là bạn thân của tôi. Tuy nhiên, giả vờ là hạ thấp phẩm giá, nó làm cho bạn trở nên yếu đuối và bối rối. Tôi không thích như vậy.

Tôi muốn sống trong minh bạch, thậm chí còn cần hơn cả sự riêng tư, sự thận trọng hay sự ủng hộ của người khác. Đó chính là lý do tại sao tôi và Rayya quyết định công khai về căn bệnh ung thư của cô ấy và về tình yêu của chúng tôi dành cho nhau. Đó là vì lợi ích của chúng tôi và cũng vì muốn cuộc sống của chúng tôi đơn giản hơn”.


Elizabeth Gilbert từng có một mối tình đẹp với chồng cũ, Jose Nunes

…và "quên" mối tình đẹp với người chồng

Với những tuyên bố mới nhất về cuộc ly hôn dường như Gilbert đã quên hẳn mối tình đẹp như mơ với người chồng từng khiến hàng triệu người rung động.

Gilbert gặp chồng Nunes trong chuyến du lịch khắp Italy, Ấn Độ và Bali (Indonesia) sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên (1995-2002) với Michael Cooper tan vỡ. Chuyến du lịch ấy đã truyền cảm hứng cho cô viết cuốn bút ký ăn khách Ăn, cầu nguyện, yêu, trong đó kể lại kỳ nghỉ đầy lãng mạn của cô, về niềm đam mê và sự cứu rỗi.

Ở Roma, Gilbert ăn pizza và kem, ở Ấn Độ cô tìm hiểu yoga và tâm linh, còn ở Bali cô tìm thấy tình yêu khi gặp Jose Nunes - trong truyện mang tên Felipe, một người Brazil chuyên nhập khẩu đá quý có đôi tay rất khéo léo và nụ cười dễ mến.

Gilbert và Nunes kết hôn năm 2007. Hai người mở một cửa hàng nhập khẩu đồ nội thất Đông Á ở New Jersey, song cửa hàng này đã bị đóng cửa hồi năm ngoái.

Câu chuyện tình và đám cưới của hai người đã chinh phục được hơn 12 triệu độc giả trên khắp thế giới. Cuốn truyện này đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng, trở thành tác phẩm lãng mạn của thập kỷ, chiếm quán quân trong nhiều danh sách tác phẩm best-seller suốt hơn 4 năm và năm 2010 đã được đưa lên màn bạc với sự thủ diễn chính của Julia Roberts và Javier Bardem.

Ăn, Cầu nguyện, Yêu đã đánh trúng tâm lý của cả một thế hệ phụ nữ mà theo Gilbert họ không nghĩ rằng họ phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Kết quả là, hàng ngàn người đã làm theo Gilbert, để lại chồng, nhà cửa và những công việc làm hao kiệt tâm hồn để đi chu du khắp thế giới.  

Với thành công của Ăn, cầu nguyện, yêu, Gilbert đã tung ra tiếp cuốn Eat, Pray, Love Made Me Do It (Ăn, cầu nguyện, tình yêu khiến tôi làm điều đó), trong đó kể về 47 người phụ nữ đã thực hiện những chuyến phiêu lưu riêng để giải thoát và khám phá.

Mối tình của Gilbert và Nunes còn được nữ văn sĩ kể trong cuốn hồi ký Committed: A Skeptic Makes Peace With Marriage (2010).

Vậy mà giờ câu chuyện tình lãng mạn đó đã kết thúc theo cách ít ai ngờ.   

Từng làm đầu bếp, bồi bàn…

Elizabeth Gilbert sinh năm 1969, là nữ nhà văn, tác giả, tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học người Mỹ. Bà được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Ăn, cầu nguyện, yêu phát hành năm 2006.

Gilbert sinh ra tại Waterbury, bang Connecticut. Cha bà là một kỹ sư hóa chất còn mẹ làm y tá. Cùng với người chị gái duy nhất là tiểu thuyết gia Catherine Gilbert Murdock, Gilbert lớn lên trong một trang trại nhỏ trồng cây thông Giáng sinh của gia đình ở Litchfield, Connecticut.

Cả gia đình sống ở vùng quê mà xung quanh không có người hàng xóm nào, họ thậm chí không có cả TV hay một chiếc máy hát, do đó mà họ đều đọc sách rất nhiều. Hai chị em bà tự giải trí bằng cách viết truyền ngắn và đóng kịch.

Năm 1991, Gilbert tốt nghiệp bằng cử nhân về khoa học chính trị của Đại học New York. Cô đã trải qua một số công việc trước khi cầm bút, từng làm đầu bếp, bồi bàn và nhân viên của một tạp chí.

Trong một số cuốn truyện ngắn, Gilbert đã viết về trải nghiệm làm đầu bếp tại một trang trại cho khách du lịch và trải nghiệm ấy sau này cũng được nhắc đến trong cuốn Người Mỹ cuối cùng (Viking - 2002) của cô.

 

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm