Đoàn Minh Hoàn: Trình diễn về… áo chống nắng!

11/05/2013 08:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi chê, nhưng không phải để giễu cợt, mà là một sự chia sẻ giữa phụ nữ với nhau” - nghệ sĩ múa Đoàn Minh Hoàn nói về ý tưởng dựng hẳn một vở trình diễn đương đại phê phán áo chống nắng thiếu thẩm mỹ.

Buổi trình diễn của nữ nghệ sĩ từng tham gia Vietnam’s Got Talent có tên Những bóng ma ban ngày, diễn ra tại Hanoi Rock City vào 9h sáng nay, 11/5. Chị trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

10.000 bức ảnh áo chống nắng

* Đầu tiên hãy nói về ý tưởng trình diễn. Chị chuẩn bị cả đống những bức tượng gỗ hình người ở nhà, để làm gì vậy?

- Sẽ có 10.000 bức ảnh về các phụ nữ mặc áo chống nắng trên các đường phố được in ra và sẽ dán lên 40 bức tượng gỗ. Các tượng đều cao 1,7m với các hình dáng phụ nữ khác nhau. Chính tôi đã đứng ở các ngã tư của Hà Nội trong vòng 3 ngày và chụp tất cả những bức ảnh đó.

Đó là một công việc không khó, như bắt chuồn chuồn vậy. Tôi cứ việc đứng và bấm máy liên tục. Nhìn những người phụ nữ lưu thông trên những con đường đông đúc, tôi có cảm giác mỗi người là một cá thể trong một tổng thể. Và việc mỗi người xuất hiện với ngoại hình cẩu thả, luộm thuộm như thế sẽ tạo nên một cộng đồng không đẹp.



Nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn. Trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent, chị gây ấn tượng vì các tiết mục mang hơi hướng đương đại. Ảnh: Ngọc Blue.

Ở đây tôi chọn cách làm cực đoan để đạt hiệu quả cao về thị giác. Thông thường, người xem cũng có thể thấy những người mặc áo chống nắng ở khắp nơi nhưng không tập trung bằng khi tôi gom 10.000 bức ảnh ở cùng một chỗ. Lúc đó, cảm giác về sự thiếu thẩm mỹ sẽ được đẩy lên cao, tôi hy vọng sẽ tạo ra tác dụng thị giác mạnh, thậm chí sốc, đối với người xem và khiến người ta phải suy nghĩ.

* Phải nói là chủ đề này thoạt nghe hơi vặt vãnh. Vài người đã cười khẩy khi nghe đến nó.

- Cũng có nhiều người nói với tôi là “Chị có làm hơi quá không đấy?”. Tôi nói tôi làm chương trình này với tư cách một người phụ nữ, tôi muốn chia sẻ với những phụ nữ khác cách nhìn của tôi về cái đẹp. Tôi không có ý lên án hay phê phán những phụ nữ mặc áo chống nắng, dù áo chống nắng rõ ràng là thiếu thẩm mỹ.

Tôi cũng biết rằng trên thị trường bây giờ không cung cấp những sản phẩm áo chống nắng đẹp hơn cho họ. Và vì không ai nói gì nên mọi người cũng dễ dãi khi bỏ tiền ra mua một sản phẩm thiếu thẩm mỹ.

* Thực ra, cũng có vài bài báo nói về chuyện này, như nhà văn Trần Nhã Thụy có một bài trên báo Tuổi Trẻ. Có điều, từ góc nhìn của đàn ông khi thấy cái xấu của phụ nữ nó cứ có vẻ… giễu giễu.

- Còn tôi tuyệt đối không giễu cợt. Về mặt trình diễn có vẻ cực đoan thật, nhưng về tư tưởng thì là một sự chia sẻ. Tôi biết phụ nữ vốn nhạy cảm. Ra nước ngoài nhiều lần, tôi vẫn thấy phụ nữ Việt Nam rất đẹp cả về dáng dấp, gương mặt và cá tính. Nhưng việc mọi người mặc những bộ trang phục rẻ tiền về thiết kế, làm mất hết mọi đường cong, đặc điểm nhận dạng của phụ nữ như thế, gây cho người khác cảm giác stress, ngột ngạt vô cùng. Trời nóng bức như dạo này thì càng ngột ngạt hơn.

Ở Việt Nam người ta rất dễ cãi nhau, đánh nhau khi có va chạm trên đường phố. Việc phụ nữ xuất hiện xấu xí như thế cũng ảnh hưởng đến cảm giác của mọi người, đặc biệt là đàn ông, thì phải. Nếu được nhìn những phụ nữ duyên dáng, hình như tính tình của đàn ông cũng dịu hơn. Trong thông tin giới thiệu buổi trình diễn này, tôi cũng viết: “Phái đẹp có thể làm thành phố dịu mát hơn, nhưng ở đây…”.



Vài bức trong số 10.000 bức ảnh áo chống nắng mà Đoàn Minh Hoàn chụp cho để dán lên các hình nộm người trong buổi trình diễn.

* Người ta thường bảo “Ra đường bịt kín mặt thì ai biết mình là ai?”. Thế là, hình như người ta chỉ đẹp ở nơi có người biết mình, ra đường không ai biết thì xấu thế nào cũng được?

- Tôi đưa ra hai con số nhé. Nếu như bạn chỉ đẹp ở gia đình hay cơ quan, thì một ngày có khoảng 100 người thấy bạn đẹp. Nhưng khi bạn tham gia giao thông thì có thể có đến vài nghìn người nhìn thấy bạn. Tại sao người ta không nghĩ đến việc làm mình đẹp và làm cho cả một cộng đồng đẹp?

* Chị đã mặc áo chống nắng bao giờ chưa?

- Chưa. Khác với mọi người, tôi không nghĩ chỉ da trắng mới là đẹp, dù da tôi cũng thuộc dạng trắng. Tôi quan niệm da khỏe là da đẹp, và da nâu cũng có thể rất đẹp nếu biết chăm sóc. Tôi thường sử dụng kem chống nắng.

* Chị có tìm hiểu về nguồn gốc các mẫu áo chống nắng hiện nay không?

- “Made in Ninh Hiệp” đấy. Vải mua ở ngoài, sau đó người ta may ở Ninh Hiệp, may hàng loạt chứ có mẫu thiết kế gì đâu.

Đoàn Minh Hoàn sinh năm 1984, không học múa chuyên nghiệp nhưng đam mê và muốn theo đuổi múa đương đại. Chị nhiều lần trình diễn cùng nghệ sĩ đương đại Đào Anh Khánh trong các kỳ Đáo xuân và những dự án nghệ thuật khác.

Trong buổi trình diễn Những bóng ma ban ngày, nữ nghệ sĩ sẽ giới thiệu một vài mẫu trang phục chống nắng đẹp để đưa ra giải pháp chứ không chỉ nêu thực trạng. Mặc dù vậy, chị không phải là nhà kinh doanh nên không thể cung cấp các mẫu sản phẩm hàng loạt.

Mi Ly
Thể thao & Văn hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm