'Múa' kiểu Đào Anh Khánh sẽ xuất hiện trong Bán kết cuối Got Talent

29/03/2013 16:29 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Bán kết 7 diễn ra vào 20h ngày 31/3 trên VTV3 – Đài THVN sẽ là đêm bán kết cuối cùng của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2013 trước khi chương trình tới với vòng chung kết diễn ra trong 2 tuần với 14 tiết mục sáng giả nhất nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả và giám khảo.

Tuần bán kết cuối cùng này cũng tập hợp nhiều tiết mục mới lạ độc đáo, chưa xuất hiện trong những đêm bán kết trước đó.

Đặc biệt nhất là nghệ thuật múa đương đại kết hợp với nghệ thuật sắp đặt (installation art) của Đoàn Thị Minh Hoàn. Đến với cuộc thi Got Talent bắt đầu bằng một sự tình cờ, trình diễn một cách ngẫu hứng và bằng tất cả cảm xúc của mình, Minh Hoàn nhận được lời khen và cô chợt nghĩ: “Ô, chương trình này rộng rãi, người xem nhiều đến thế, tại sao mình không là người đại diện đưa nghệ thuật đương đại đến công chúng, tại sao không làm tới!!!” Chính vì lẽ đó, cô chia sẻ: “Bởi mình biết mình thực sự muốn gì, cái đích mình muốn vươn tới là gì nên gặp lời khen, mình sẽ càng thêm quyết tâm, gặp lời chê mình cũng sẽ không bị lung lay.”.

Dù là một họa sỹ và nhà thiết kế nội thất nhưng trong Đoàn Thị Minh Hoàn luôn âm ỉ một ngọn lửa dành cho nghệ thuật múa. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Hoàn đã luôn có một cảm giác háo hức và say mê bất kể khi nào nhìn thấy múa. Niềm say mê đó ám ảnh cô đến mức cô luôn mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại trong đó mình đứng trên sân khấu và múa trước rất nhiều khán giả. Vì gia đình ngăn cản với lý do nghề múa là một nghề không bền, Hoàn theo nghề họa sỹ và thiết kế nội thất và giành được một số thành tựu nhất định: Xuất bản 2 cuốn sách dạy vẽ cho thiếu nhi là Print Finger, Thằng cuội ngồi gốc cây đa, tham dự Vietnamese Heritage Camp năm 2007 tại Mỹ... Và trong lần sang Mỹ này, Minh Hoàn đã đến New York và được chứng kiến những màn trình diễn nghệ thuật đương đại và nghệ thuật đường phố của các nghệ sỹ ở đây. Về nhà, những điệu múa của các nghệ sỹ đó luôn ám ảnh và thôi thúc cô tìm tòi học hỏi.


Tiết mục sắp đặt của Minh Hoàn tại vòng loại

“Định mệnh” - theo cách cô nói - đã tìm đến với cô vào ngày cô được mời đến buổi trình diễn của nghệ sỹ Đào Anh Khánh. Được chứng kiến nghệ sỹ Đào Anh Khánh múa, cô như tìm thấy tất cả những gì gọi là đúng đắn nhất, phù hợp nhất với bản thân mình. Trong đó, cô tìm thấy nghệ thuật múa đương đại, nghệ thuật sắp đặt, ngôn ngữ điêu khắc, ngôn ngữ hội họa... Như một sự giác ngộ, cô đến gặp nghệ sỹ Đào Anh Khánh để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc mãnh liệt của mình đối với thể loại này và nhận được sự đồng cảm sâu sắc của anh. Cũng từ đó, mối liên kết của những tâm hồn yêu nghệ thuật đã mở ra cho cô những cơ hội được sống với đúng những gì mình yêu thích.

Đầu năm 2012, giấc mơ ám ảnh cô từ khi còn bé đã trở thành hiện thực, cô đứng trên sân khấu múa trong chương trình Đáo Xuân 7 của nghệ sỹ Đào Anh Khánh. Hạnh phúc nhưng cô không khỏi nghi ngờ khả năng của mình - một người chưa từng học qua một trường lớp múa nào sao có thể kham nổi một vai trò lớn như vậy, bởi cô sợ “nhiệt tình cộng với ngu dốt sẽ trở thành phá hoại”.

Nhưng chính nghệ sỹ Đào Anh Khánh tin tưởng cô một cách tuyệt đối, làm cô có đủ dũng khí để biểu diễn. Biểu diễn xong, nhận được lời khen ngợi, cô thêm tin tưởng khả năng của mình cũng như con đường mình đã chọn.

Minh Hoàn cũng chia sẻ chính nghệ thuật đương đại này đã mang lại cho cô nhiều cơ duyên bất ngờ và thú vị. Một lần nhạc sỹ đương đại Brett Sweiman xem cô múa đã rất thích thú và trao đổi về những dự án sắp tới. Khi biết cô tham gia Got Talent, anh ngỏ ý muốn hỗ trợ về phần nhạc.

Và Brett Sweiman cũng sẽ xuất hiện trong tiết mục trình diễn bán kết 7 lần này cùng Minh Hoàn. Cùng với vị nhạc sỹ này, nghệ sỹ Đào Anh Khánh và những nghệ sỹ đương đại khác cũng ủng hộ cô hết mình cho đêm thi sắp tới. Nghệ sỹ Đào Anh Khánh sẽ bay vào Sài Gòn để cổ vũ cô dù lịch làm việc đang dày đặc.

Ngoài ra, trong dịp vào Sài Gòn lần này, Minh Hoàn sẽ kết hợp với nghệ sỹ Đào Anh Khánh và Brett Sweiman thực hiện một buổi biểu diễn đương đại vào nay (29/3) tại Studio của họa sỹ Nguyễn Thân – một người cũng đam mê và ủng hộ nghệ thuật đương đại.

Trong đêm bán kết sắp tới, Minh Hoàn sẽ thể hiện một tiết mục múa kết hợp nghệ thuật sắp đặt (installation art) với một thông điệp hướng về thiên nhiên. Tiết mục sẽ đem đến cho người xem những gì rực rỡ và tinh khôi nhất của tự nhiên buổi sơ khai. Thông qua đó, cô muốn gửi gắm đến thông điệp gìn giữ và bảo vệ những vẻ đẹp tinh khôi đó của thiên nhiên.

Ngoài ra tiết mục của Minh Hoàn, đêm bán kết cuối cùng này còn có các tiết mục như: nhạc kịch của cô bé 12 tuổi Văn Hà My, xiếc của nhóm Hoa Mẫu Đơn, thổi tiền ra nhạc của thí sinh 60 tuổi Huỳnh Văn Sáu hay thổi sáo Flute của Nguyễn Thị Huyền Trang.

Các tiết mục hát Trần Thế Thể Thiên hay nhảy hiphop của nhóm Opera House dù thuộc những thể loại khá quen thuộc nhưng hứa hẹn gây bất ngờ bởi sự hỗ trợ của những kịch bản và ý tưởng lạ.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm