Diễn viên Hồng Diễm: ‘Tôi không thích đàn ông đẹp trai’

26/01/2017 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hồng Diễm cũng giống như trường hợp Thúy Hằng, đều xuất thân từ người mẫu nhưng đóng phim rất "ngọt". Bằng kinh nghiệm sống, diễn xuất bản năng, cả hai người đẹp này đều có những vai diễn được khán giả yêu thích. Hồng Diễm sau 5 năm mới quay trở lại màn ảnh, tái hợp Hồng Đăng trong dự án phim Tết Matxcơva - Mùa thay lá. Cô khiêm tốn: “Khán giả chú ý tới Hồng Diễm vì cô ấy xuất hiện bên cạnh Hồng Đăng thôi, Đăng có nhiều fan lắm”.

Hồng Đăng và Hồng Diễm vốn có “duyên nợ” trong bộ phim truyền hình dài hơn 80 tập Cầu vồng tình yêu. Ban đầu phim bị chê tơi tả vì không giống với bản gốc phim Hàn, nhưng sau đó khán giả quay ra mê như điếu đổ cặp tình nhân Hồng Đăng và Hồng Diễm trên phim. Kể từ đó đến nay, sau 5-6 năm Hồng Diễm mới quay trở lại màn ảnh nhỏ.


Hồng Đăng và Hồng Diễm trong Matxcơva - Mùa thay lá

* Không hiểu Hồng Diễm có “duyên nợ” gì với đạo diễn Trọng Trinh không mà anh Trinh rất hay mời Diễm vào phim của anh ấy?

- Không biết ban đầu lên ý tưởng anh Trinh có nghĩ đến tôi không vì khi anh Trinh viết kịch bản thường hình dung sẽ mời diễn viên nào. Mô-típ phim của anh Trinh nhẹ nhàng, lãng mạn, hợp với tôi, có thể vì thế anh ấy mời tôi. Mấy năm trước anh ấy cũng có mời tôi tham gia phim khác, nhưng vì không tham gia được mà anh ấy giận mãi đấy (cười).

* Tâm lý nhân vật trong 4 tập "Matxcơva - Mùa thay lá" có nặng không?

- Tôi phải diễn tả tình cảm một người phụ nữ có chồng khi gặp lại người yêu cũ rơi vào cảm xúc chấp chới, chơi vơi, nhưng phải thể hiện sao cho vẫn trong sáng, để khán giả cảm thông, đó là điều đạo diễn yêu cầu. Tôi chỉ tiếc phim ngắn quá, nếu phim dài 30 tập tâm lý nhân vật sẽ đầy đặn hơn. Có thể do tôi quen làm phim dài tập nên quen cách giải thích dài dòng hay sao ấy. Với lại phim dài tập thì cũng sẽ đi vào lòng khán giả lâu hơn.

* Cảnh sắc thiên nhiên nước Nga có tác động nhiều đến diễn xuất của chị không?

- Quay cảnh tình cảm ở Nga thì lãng mạn lắm vì phong cảnh rất đẹp. Có điều, do đoàn làm phim dự đoán thời điểm sang đó quay lạnh 16-17 độ, nhưng thực tế lạnh 5-7 độ nên cả đoàn thiếu quần áo, quay rất vất vả. Vì lấy bối cảnh mùa Thu nước Nga nên đạo diễn muốn diễn viên phải mặc quần áo nhẹ nhàng, bay bổng cơ. Nhưng vì lạnh quá, cứ bước ra ngoài trời mũi đỏ hết lên, rồi nước mũi chảy không sao diễn được nên cuối cùng ai cũng phải quấn dày hết cả người. Vì sản xuất ở nước ngoài nên thành phần đoàn làm phim phải kiêm nhiều thứ, nhiều trục trặc xảy ra. Nói chung khá vất vả.


Hồng Diễm: "Tôi chọn gia đình"

* Đóng phim nước ngoài vất vả như thế, chi bằng ở nhà đóng phim trong nước?

- Thực ra tôi chưa đi Nga bao giờ nên rất háo hức. Đây là một cơ hội rất thú vị. Chứ tôi không nghĩ vì làm phim ở đâu đó khó khăn, sau này nếu được mời mình sẽ không tham gia.

* Một bà mẹ hai con thu xếp công việc như thế nào để đóng phim?

- Tôi kinh doanh chung với các bạn nên có thể nhờ được. Bé thứ hai nhà tôi nay đã 4 tuổi có thể nhờ ông bà trông. Tôi ở gần bố mẹ đẻ nên nhờ được.

* Chị đóng ít phim như vậy các con chị có biết chị là diễn viên?

- Cháu lớn thì biết, còn cháu nhỏ được bác cho xem lại Cầu vồng tình yêu cứ nói “mẹ con là cô giáo”, bạn ấy còn nói “bố ơi mẹ và chú Hồng Đăng làm đám cưới”.


Hồng Đăng - Hồng Diễm, cặp tình nhân đẹp trên màn ảnh

* Làm nghề diễn viên ai cũng mê cả. Để dứt ra khỏi thành công sau mỗi bộ phim, quay về cuộc sống đời thường, chị có bị giằng xé không?

- Tôi rất yêu thích công việc làm phim, không khí đoàn làm phim rất vui, khác hẳn với cuộc sống của tôi. Tôi vẫn nói vui trong một đoàn làm phim mình là người bình ổn nhất, xung quanh mình đều những người hơi “điên điên”, lúc nào cũng vui vẻ, trêu đùa nhau. Lâu không đi làm rất nhớ.

Sau hai phim Chàng trai đa cảm, Cầu vồng tình yêu tôi đều có bầu. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải trêu: “Con bé này buồn cười nhỉ, cứ đóng phim xong là nó lại có bầu”. Sau Matxcơva - Mùa thay lá, mọi người hỏi liệu có tiếp tục có bầu nữa không. Tôi bảo “lần này hết trứng rồi”.

Sau Cầu vồng tình yêu, báo chí cũng gọi phỏng vấn, rồi mời chụp ảnh cùng Hồng Đăng. Nhưng thời điểm đó tôi có bầu rất béo. Bình thường đứng cạnh Đăng đã nuốt chửng cậu ấy rồi, giờ có bầu thì càng không được.

Tôi cũng an phận thôi vì số tôi không phải số ngôi sao. Khán giả nhớ mình đến đâu mình cảm ơn đến đó. Mình không sống bằng nghề, không đam mê cháy bỏng đến mức bỏ tất cả đi theo phim. Tôi vẫn đặt gia đình lên trên hết và duy trì công việc để nuôi đam mê phim ảnh.

Hồng Đăng - Hồng Diễm 'tình cũ không rủ cũng tới'

Hồng Đăng - Hồng Diễm 'tình cũ không rủ cũng tới'

Cặp đôi từng gây sốt với phim truyền hình Cầu vồng tình yêu sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình 4 tập "Matxcơva - Mùa thay lá" chiếu trong dịp Tết Nguyên Đán này.

* Thời trẻ chị làm người mẫu chắc hẳn cũng phải nuôi mộng ước gì chứ?

- Tôi rất thích nghề người mẫu vì đó bước đệm cho tôi đến với nghệ thuật. Thời đó tôi không nghĩ mình có khả năng đóng phim. Làm MC truyền hình mọi người bảo được nhưng tự bản thân mình biết mình cũng chỉ là MC trung bình thôi, chứ không phải người có tài ứng biến nhanh nhạy. Sau cơ hội làm phim Chàng trai đa cảm, đạo diễn Trung Dũng nhận xét tôi có khả năng đóng phim và sau phim này sẽ có nhiều lời mời. Sau đó đúng là như vậy. Nhưng tôi cũng tự biết diễn xuất của mình không đa dạng. Tôi cũng chỉ phù hợp với các vai diễn gần với mình. Do đó xuất hiện tần suất nhiều sẽ gây nhàm chán. Khi chọn phim tôi thường xem kĩ kịch bản, vì phim hay kịch bản quyết định 50%.

* Kịch bản hay thì ít, diễn viên trẻ thì đông, nếu chị chọn kĩ liệu có còn cơ hội không?

- Tôi tự đào thải bản thân, cũng phải chấp nhận thôi (cười). Thà như thế còn hơn là nhận những cái nhàng nhàng, không ai nhớ mình.

* Khi đạo diễn nói Diễm chỉ đóng được vai thế này thôi, có khi nào chị tự ái?

- Ôi đến giờ vẫn chưa có đạo diễn nào đủ can đảm mời tôi vào vai cá tính nên tự ái làm gì. Nếu đạo diễn đủ can đảm, mình sẽ thử sức.

* Tôi cũng nghĩ rằng không nhất thiết cứ phải ngôi sao mới là thành công. Một người phụ nữ chăm sóc con cái tốt, gia đình hạnh phúc cũng là thành công. Dù gì thì chị cũng đi đóng phim, một ngày là ngôi sao thì cả đời phải giữ hình ảnh đúng không? Có ai nhìn thấy một Hồng Diễm ở nhà chăm con đầu bù tóc rối không nhỉ?

- Đẻ xong tôi có khác gì bà mẹ bình thường đâu. Cũng cuống lên như các bà mẹ, cũng phải gen bụng, nằm đá, tập thể dục các kiểu. Thực ra không phải áp lực vì mình là diễn viên, mà vì mình là người điệu, muốn xinh đẹp nhanh trở lại.

* Những người bề ngoài mềm mại như chị, thường bên trong lại sắc sảo.

- Ông xã cũng nói bên ngoài tôi hiền nhưng ở nhà bắt nạt chồng con. Tôi phản đối thì anh nói: “Mọi người có ở với em đâu mà biết”.

* Mình xinh đẹp, có tiếng tăm, trong hôn nhân có lợi thế gì không?

- Cũng được chiều chuộng hơn, nhưng khi đi làm phim hay phải giải thích hơn. Ông xã không phải trong nghề nên suy nghĩ về nghệ thuật hơi tiêu cực. Anh ấy nghĩ diễn viên làm với nhau dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng vì tôi đóng ít phim nên thường anh ấy ủng hộ.

* Khi đã có hai con rồi, hôn nhân của anh chị đã đến giai đoạn ổn định chưa?

- Hôn nhân tác động rất nhiều đến thần thái của phụ nữ. Nếu họ vui vẻ thì nét mặt họ mềm mại thanh thản hơn. Ít người phụ nữ giấu được điều đó. Giai đoạn đầu, còn trẻ hiếu thắng cũng cãi nhau, giận dỗi lâu. Anh ấy hơn tôi 12 tuổi nên chẳng chấp. Đến giờ chuyện cãi nhau ít hơn, vì sau khi có con suy nghĩ khác hẳn.

* Lấy người đàn ông hơn tuổi cho chị cảm giác an tâm hơn phải không?

- Trước kia tôi từng yêu một người bằng tuổi, một người hơn tôi 2 tuổi. Hồi trẻ mình thích những người trẻ, hài hước, vui tính, không thích những người nhiều tuổi. Tôi đặc biệt không thích đàn ông đẹp trai, có lẽ vì ở trong nghề người mẫu lâu. Cuối cùng thì lấy một anh hơn mình 12 tuổi, nghề nghiệp khác hẳn mình. Ở bên anh ấy, tôi có cảm giác tin tưởng, được che chở, bao bọc hơn.

* Cảm ơn Hồng Diễm về cuộc trò chuyện!

Matxcơva - Mùa thay lá sẽ phát sóng trên VTV1 lúc 20h10 ngày 2, 3, 4, 5 Tết tức 29, 30, 31/1 và 1/2.














Ngọc Diệp (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm