Đào Anh Khánh gửi thông điệp hòa bình

18/05/2014 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Hà Nội rất sexy. Tôi yêu hoa hồng. Trung Quốc hãy dừng xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam”. Đó là thông điệp mà nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đương đại Đào Anh Khánh gửi đến người xem qua chương trình Bông hồng đen.

Từng tổ chức một buổi biểu diễn nghệ thuật đương đại mang tên Bông hồng trắng trước đó một tuần, Đào Anh Khánh vẫn hướng đến tình yêu, sự gợi cảm trong lần biểu diễn thứ hai có chủ đề Bông hồng đen (diễn ra tối 16/5 tại Hà Nội). Ngoài các nghệ sĩ trong nước (nhạc, body painting), Đào Anh Khánh còn mời cả các nghệ sỹ đến từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản… nhằm tạo sự đa dạng cho chương trình.

Đến tham dự chương trình, cùng với bạn bè của anh, khách mời đa số là người nước ngoài, vốn cũng là các nghệ sĩ đương đại. Mỗi người một phong cách thể hiện riêng.


Nghệ sĩ đương đại Đào Anh Khánh trình diễn trong Bông hồng đen

Tâm điểm của buổi biểu diễn tất nhiên là Đào Anh Khánh với một dàn giáo được dựng lên. Những sợi dây chằng xung quanh, nến được đốt tạo thành môt vòng tròn xung quanh cùng ánh đèn mờ ảo tạo cảm giác kỳ quái. Và đó được coi là giàn khoan của Trung Quốc, tiêu điểm, thông điệp mà nghệ sĩ muốn gửi tới người xem.

Đào Anh Khánh như thường lệ xuất hiện, múa và nói. Anh giao tiếp với khán giả bằng cách sờ đầu, hoà mình với các người mẫu body painting bằng những điệu múa, lời thì thầm…

Cao điểm của buổi biểu diễn là màn đốt lửa. Những sợi dây được tẩm dầu từ trước đó bùng cháy, nhiệt độ tăng cao. Những nghệ sĩ bên trong có lẽ sẽ hiểu thế nào là sức nóng của thông điệp này khi lửa bao vây họ chỉ trong khoảng 20m2. Đám cháy diễn ra trong gần 10 phút, nóng bỏng và đặc mùi khói.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng gào rú, cổ vũ của người xem. Và Đào Anh Khánh vui vẻ tiết lộ, hầu hết những người tham gia biểu diễn đều là lần đầu biểu diễn nghệ thuật đương đại. Và như anh nói “Họ đã tạo ra một buổi diễn thật… amazing”.

Người giải nhiệt sau buổi “đốt” được chủ nhân của buổi biểu diễn giới thiệu là một DJ người Nhật. Và quả thực anh đã làm không khí sôi động hơn khi khiến các khách mời lắc lư theo tiếng nhạc. Một chút bia, cocktail của quán bar nhỏ dựng tạm góc vườn là chất kích thích cho mọi người hoà mình với không khí hơn sau một buổi diễn đòi hỏi phải sử dụng nhiều chất xám.

Thông điệp đã được gửi đến người xem. Cơ bản là vậy.

Cao Mạnh Tuấn
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm