“Thần đồng hội họa” Kieron Williamson: Bán tranh thành triệu phú

14/07/2012 07:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Kieron Williamson, một thần đồng hội họa 9 tuổi được mệnh danh là “tiểu Monet”, sắp trở thành triệu phú sau khi bộ sưu tập mới nhất của cậu gồm 24 bức tranh đã bán hết veo và đạt giá 250.000 bảng (385.000 USD). 

Các bức tranh phong cảnh của Kieron Williamson, ở Norfolk (Anh), đã được các khách hàng mua hết qua internet và điện thoại chỉ trong vòng 15 phút trong một  cuộc bán tranh gần đây.



Thần đồng hội họa Kieron Williamson và một số bức tranh của cậu.

* Tranh đắt như tôm tươi

Cậu bé Williamson mới bắt đầu vẽ tranh trong một chuyến đi nghỉ cùng gia đình tới Devon và Cornwall hồi năm 2008. Trước đó, cậu chỉ biết tô màu lên những chú khủng long mà cha mẹ vẽ cho cậu.

Song kể từ đó đến nay, Williamson đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật quốc tế và nhiều bức tranh của cậu đã được bán với giá hàng chục ngàn USD.

Tranh của Williams Kieron lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường hồi năm 2009, khi đó 19 họa phẩm của cậu đã đạt giá 14.000 bảng trong một cuộc đấu giá. 3 tháng sau, 16 bức tranh tại cuộc triển lãm thứ 2 của cậu ở phòng trưng bày Picturecraft lại “đắt như tôm tươi” và đạt giá 17.000 bảng.

Tháng 7/2010, 33 bức tranh sơn dầu, màu nước và phấn màu của cậu đã được các khách hàng từ Arizona, New York và Nam Phi mua với giá 150.000 bảng. Nhiều người hâm mộ còn đứng đợi tới 2 ngày bên ngoài phòng trưng bày để không mất cơ hội được chiêm ngưỡng tranh của Williamson, trong khi nhiều khách hàng từ Tokyo (Nhật Bản), Canada và Đức đặt mua tranh qua điện thoại.

Tháng 11/2011, Williams tiếp tục kiếm được 106.260 bảng khi cậu triển lãm hàng chục bức tranh khác.

Giá kỷ lục cho một bức tranh của Williamson hiện ở mức 42.500 bảng. Đó là bức Mevagissey Harbour in Cornwall được bán cho một công ty bảo hiểm và hiện được treo trong phòng họp của giám đốc.

* Sắp thoát cảnh ở nhà thuê

Trước khi kiếm được tiền nhờ tài năng hội họa của mình, Williamson từng sống cùng gia đình trong một căn hộ thuê ngay sát một cửa hàng bán xăng ở Holt. Nếu Williamson kiếm được 1 triệu bảng từ tiền bán tranh thì gia đình cậu có thể chuyển tới một ngôi nhà trị giá 150.000 bảng trong ngôi làng đẹp như tranh ở Ludham thuộc Norfolk Broads.

Ông bà Williamson đã viết một cuốn sách, mang tựa đề Kieron Williamson Coming to Light - The Remarkable Story of a Child’s Gift to Painting (tạm dịch: Kieron Williamson tới ánh sáng – Câu chuyện đáng nhớ của một tài năng hội họa "nhí"), mô tả chi tiết chặng đường nổi danh của con trai mình trong thế giới nghệ thuật.

Bà Michelle, mẹ của Williamson, cho biết: “Các bức tranh của Williamson đang tiếp tục ra lò, nhưng cháu vẫn là một cậu bé bình thường. Giờ các nhà phê bình đều cho rằng phong cách vẽ của Williamson không còn là của một đứa trẻ ngây ngô nữa mà đã có thể so sánh với các đồng nghiệp người lớn.

Williamson không vẽ nhiều vì cháu còn phải lo bài vở và tham gia trong đội bóng của trường. Williams vẫn dành thời gian cho những thứ khác mà cháu thích. Cháu không còn thức dậy vào 6 giờ sáng và vẽ vội một bức tranh trước khi tới trường nữa, mà ngồi xem truyền hình hoặc chơi một thứ gì đó. Nhưng Williamson vẫn thích vẽ và mỗi tuần vẽ khoảng 2-3 bức tranh”.

* Muốn được tới nhiều nước để vẽ tranh

Tuy nhiên, Williamson sẽ không được tự do tiếp cận với số tài sản đang “nở ra” nhanh chóng của cậu cho đến năm 18 tuổi. Cha mẹ cậu, Keith (45 tuổi) và Michelle (39 tuổi) đang dùng số tiền đó để đầu tư nhân danh con trai.

Tất cả số tiền mà Williamson kiếm được từ việc bán tranh đều được đưa vào công ty riêng của cậu, trong đó cha cậu là một cổ đông. Cha mẹ cậu vẫn đảm nhiệm vai trò giám đốc cho đến khi Williamson đủ tuổi để xử lý các vấn đề tài chính.

Vào ngày 20/7, Williamson sẽ tổ chức triển lãm thứ 7. Tại buổi khai mạc triển lãm tranh này, Williamson sẽ ký tặng vào cuốn sách do mẹ cậu viết, được bán với giá 24,99 bảng. Triển lãm sẽ trưng bày hơn 100 bức tranh Williamson vẽ trong hơn 3 năm qua, qua đó khách tham quan có thể thấy được nét vẽ của cậu đã phát triển như thế nào.

Ông Adrian Hill, giám đốc quản lý của phòng trưng bày Picturecraft, nói: “Thành công của Williamson đã vượt ngoài sức mong đợi. Cậu bé vẽ những bức tranh về biển và phong cảnh truyền thống mà công chúng rất thích. Nếu bạn hỏi cậu về thành công tài chính thì Williamson chỉ nhìn bạn và cười toe toét. Câu hỏi đầu tiên của cậu bé không phải là “liệu cháu có bán hết tranh không?’ mà là "mọi người có thích các bức tranh của cháu không”?

Khi được hỏi kiếm được 1 triệu bảng có ý nghĩa gì với cháu không? Williamson chỉ cười và đáp: “Cháu muốn được tới nhiều nước khác để vẽ và trải nghiệm. Cháu muốn khám phá Norfolk, Cornwall và Scotland thêm nữa”.

Việt Lâm (lược dịch)

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm