Kieron Williamson Thần đồng hội hoạ nước Anh

15/08/2010 15:18 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Kieron Williamson hiện là họa sĩ “nhí” Anh đang được nói đến nhiều trong giới nghệ thuật. Williamson mới có 8 tuổi, song các bức tranh của cậu đã bán “đắt như tôm tươi”, chưa kể còn một danh sách dài người yêu nghệ thuật đang chờ những họa phẩm mới của cậu. Tài năng thiên bẩm của cậu hiện đang được đánh giá cao, song liệu nó có duy trì được cho đến tuổi trưởng thành?

3.000 người chờ mua tranh của “tiểu Monet”.


Thần đồng hội họa Williamson
Thần đồng hội họa Williamson – được các phương tiện thông tin đại chúng Anh mệnh danh là “tiểu Monet” – đang là một hiện tượng toàn cầu. Tất cả 33 bức tranh vẽ bằng phấn màu, màu nước và tranh sơn dầu trong cuộc triển lãm mới nhất của cậu đã bán hết trong vòng nửa giờ với tổng số tiền là 150.000 bảng (235.000 USD).

Khách hàng ở những nơi xa xôi như Mỹ đã xếp hàng từ đêm ở bên ngoài phòng tranh và hiện có hơn 3.000 người trong danh sách chờ đợi những bức tranh phong cảnh mang trường phái ấn tượng của Williamson.

Williamson có một website và có danh thiếp. Nhiều người lạ đã tới gặp Williamson ở phòng trưng bày, xin chữ ký của cậu ở những tấm bưu thiếp. Nhà báo khắp thế giới đã tới ngôi nhà nhỏ của cậu ở miền Đông nước Anh để phỏng vấn. Song đối với Williamson, tất cả những điều đó đều hết sức bình thường.  Nhưng đối với cha mẹ cậu, Keith và Michelle Williamson, thì điều đó chẳng bình thường chút nào. Họ vô cùng sửng sốt, tự hào và hơi lo lắng với tài năng của con trai và những ảnh hưởng của nó.

Mẹ cậu bé, Michelle Williamson, 37 tuổi, là một bác sĩ dinh dưỡng và cha cậu - Keith Williamson, là một nhà buôn nghệ thuật 44 tuổi. Williamson có một cô em gái 6 tuổi - Billie-Jo. Gia đình họa sĩ “nhí” này hiện sống trong một căn hộ nhỏ ở Holt, thị trấn nhỏ cách London 200 km về phía Đông Bắc.

Williamson là một cậu bé bình thường, mạnh mẽ và rất điềm tĩnh. Cha mẹ cậu đã rất kinh ngạc khi trong một kỳ nghỉ ở Cornwall cách đây 2 năm, Williamson đã hỏi bút chì và giấy. Họ càng ngạc nhiên khi cậu con trai lúc đó mới 5 tuổi đã vẽ một bức tranh hoàn hảo mô tả những chiếc thuyền trong cảng. Cậu bé đã phát triển năng khiếu vẽ rất nhanh và cho đến nay đã vẽ hoàn chỉnh nhiều bức tranh phong cảnh, nhiều bức mô tả vùng nông thôn Norfolk gần ngôi nhà của cậu. “Vợ chồng tôi đều không vẽ tranh, vì vậy chúng tôi chẳng biết những gì hiện lên trong đầu cháu. Chúng tôi không hiểu nổi. Nhưng khi con có năng khiếu và tài năng thì ta phải ủng hộ”, chị Michelle nói.
    
Thần đồng muốn trở thành…cầu thủ bóng đá

Hiện được coi là một thần đồng hội họa nhưng Williamson không sống theo kiểu được “bao bọc” như trong nhà kính. Cậu thích đá bóng và là hậu vệ của đội bóng ở trường học, thích nô đùa trên bãi biển North Sea gần nhà.


Một bức tranh phong cảnh của Kieron Williamson
Williamson đã bộc lộ ý muốn trong tương lai cậu sẽ trở thành một “họa sĩ và cầu thủ bóng đá”. Cậu sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho những nghệ sĩ trẻ đang đầy khát khao khác. “Đừng bao giờ từ bỏ. Hãy cố gắng và đừng vẽ một bầu trời xanh phẳng lặng”.

Khi nói về những tác phẩm của mình, Williamson bàn luận tới những lựa chọn màu sắc của mình và sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối.

Khi cầm cọ vẽ, với một sự tự tin, trạng thái thoải mái, tất cả những tính cách con trẻ ở Williamson đã bay biến hết. Cha mẹ cậu rất hạnh phúc khi mọi người tới xem con trai mình vẽ và qua đó bác bỏ những nghi ngờ rằng các bức tranh đó không phải do cậu vẽ.

Tài năng liệu có kéo dài?

Quan điểm đánh giá về tranh của họa sĩ “nhí” này khác nhau. Một tờ báo giật tít: “Liệu Kieron có phải là họa sĩ làm náo động nhất nước Anh?”. Nhưng nhiều người lại tự hỏi liệu các bức tranh của cậu có được quan tâm đến vậy nếu như Williamson là một người lớn hay đặt vấn đề liệu tài năng của cậu có kéo dài?

Danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso cũng là một thần đồng nhưng ông là người cách mạng hóa nghệ thuật. Nghệ sĩ Anh thế kỷ 19 John Everett Millais đã trở thành thành viên của Viện Hàn lân Hoàng gia ở tuổi 11. Song thực tế cho thấy, nhiều thần đồng tài năng đã biến mất khi đến tuổi dậy thì. “Hầu hết các nghệ sĩ piano xuất chúng 8 tuổi hay cầu thủ bóng đá không duy trì được tài năng của mình cho đến tuổi trưởng thành”, Jack Boyle, một nhà tâm lý trẻ em ở Glasgow, nói.  Nhưng ông khuyên cha mẹ Williamson không nên quá lo lắng vì dường như tài năng của cậu bé không gây hại gì tới cậu và theo ông “hãy phát triển những mối quan tâm khác của Williamson".

Thời điểm nay, chị Michelle đang nóng lòng tới ngày tựu trường của con trai vào tháng 9 tới và lúc đó các triển lãm tranh và cuộc phỏng vấn sẽ phải “nhường” thời gian cho bài tập về nhà và những công việc hằng ngày của cậu bé. Hiện nay, một hãng đấu giá online đang rao bán 2 bức tranh phong cảnh của Williamson, một bức là tác phẩm cuối cùng mà cậu vẽ ở tuổi thứ 7 và bức kia là họa phẩm đầu tiên được vẽ khi cậu lên 8. Cuộc đấu giá sẽ khép lại vào ngày 20/8 tới. Cuộc triển lãm mới cho mùa Hè sang năm đã được lên kế hoạch. Cha mẹ cậu bé khẳng định họ sẽ không thất vọng nếu một ngày nào đó con trai họ không vẽ nữa và nếu chuyện đó xảy ra thì họ sẽ ủng hộ con 200%.

            Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm