Tình yêu lớn khởi nguồn từ lầm lạc

06/05/2014 13:15 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi thà sống một cuộc đời ngắn ngủi với Larry hơn là một cuộc đời dằng dặc không có anh ấy” – cuối đời, Vivien Leigh từng nói với người bạn nhà báo Radie Harris. Nhiều người muốn có một tình yêu như thế, nhưng hầu hết không bao giờ tìm được.

Larry (tên thân mật của nam diễn viên cũng thuộc hàng huyền thoại Laurence Olivier), là người chồng thứ hai của Leigh. Họ đến với nhau qua một cuộc ngoại tình, cả hai đều vì nhau mà chia tay người chồng, người vợ trước. Nhưng đây vẫn là một mối tình vĩ đại, trở thành tượng đài trong lòng công chúng hâm mộ, phần vì đôi tình nhân, cả chàng và nàng, đều quá đẹp. Họ được gọi là “vợ chồng nhà Olivier”.

Một tình yêu lớn khởi đầu theo cách hầu hết người ta cho là sai trái. Đó là câu chuyện của họ, cặp” minh tinh – tài tử hoàng gia”.

Một tình yêu bất chấp

Laurence Olivier cũng là mối quan hệ sâu sắc nhất trong cuộc đời của Leigh. Mối tình kéo dài 23 năm với, họ có 20 năm là vợ chồng từ năm 1940 đến năm 1960. Leigh chỉ sống được thêm 7 năm sau cuộc chia ly này, bà qua đời năm 1967 vì lao phổi.

Họ cực kỳ “môn đăng hộ đối”, nếu là về danh tiếng cá nhân. Đều là người Anh, vào thập niên 30 – 40, Olivier và Leigh được phong là “Vua và Nữ hoàng của sân khấu Anh quốc”, hay được gọi vắn tắt là “cặp đôi hoàng gia” vì lý do này. Leigh luôn coi Olivier là người thầy trong nghề nghiệp nhưng tài năng của họ được đặt ngang nhau.


'Đôi tình nhân hoàng gia' của màn ảnh sân khấu một thời: Vivien Leigh và Laurence Olivier

Họ cùng thành danh ở Hollywood. Nếu Leigh ghi dấu ấn không phai trong lịch sử điện ảnh với vai diễn Scarlett O’Hara trong Cuốn theo chiều gió thì Olivier đóng vai nam chính Heathcliffe trong Đồi gió hú, cũng là một nhân vật kinh điển và một bộ phim kinh điển.

Khi còn ở Anh, họ diễn cặp trong 14 vở kịch, hầu hết đều cháy vé. Olivier đạo diễn vở Chuyến tàu mang tên dục vọng (A Streetcar Named Desire) có Leigh đóng vai chính, về sau cùng vai diễn trong bộ phim Hollywood cùng tên đã mang về cho bà giải Oscar.

Trở lại với buổi ban đầu. Khi họ gặp nhau năm 1936, Leigh vừa trở nên nổi tiếng với vai diễn trong vở kịch The Mask of Virtue. Đó là tác phẩm khiến Leigh được chú ý ngay lập tức dù chỉ là diễn viên mới. Bà uyển chuyển, tỏa sáng và quan trọng hơn cả, tuyệt đẹp. Kiểu đẹp khiến người ta nói về nhan sắc trước khi nói về diễn xuất.

Chính vai diễn này đã chinh phục Laurence khi ông ngồi ở hàng ghế khán giả. Ông tìm đến Leigh và khen ngợi bà, đó là lần đầu họ nói chuyện với nhau.

Còn sau khi xem Olivier đóng trong một vở kịch trên sân khấu West End, Leigh, 22 tuổi, đã nói với một người bạn về Olivier, 28 tuổi: “Đó là người đàn ông mà mình sẽ lấy làm chồng”. Câu đó không phải phép chút nào, vì khi đó Leigh đã có chồng là luật sư Herbert Leigh Holman và một con nhỏ rồi. Còn Olivier, chẳng khác gì, cũng đã có vợ là nữ diễn viên Jill Esmond.

Năm 1937, họ chính thức ngoại tình khi đóng chung trong phim điện ảnh Fire Over England. Leigh vào vai một phu nhân và Olivier là một người lính Anh, cách họ áp má vào nhau trên sân khấu khiến người xem nóng bừng. Cả Esmond và Holman đều từ chối ly dị nên Leigh và Olivier, bất chấp tất cả, chuyển đến sống cùng nhau, một hành động thách thức các giá trị đạo đức. Mặc dù vậy, công chúng vẫn chưa biết về mối quan hệ của họ.

Hollywood không còn phải giấu

Năm 1939, sau khi Jill Esmond đệ đơn ly dị Olivier, báo chí mới phát hiện ra và giật tít “Câu chuyện tình mà Hollywood phải giấu”. Nhưng lúc đó, Leigh và Olivier đã chẳng còn gì phải giấu nữa. Họ kết hôn. Đúng là bất chấp tất cả. Nhà văn Mỹ Garson Kanin được mời làm phù rể, còn minh tinh Mỹ Katherine Hepburn là phù dâu cho đám cưới. Đó là nửa đêm ngày 31/8/1940. Từ đó họ được gọi là “vợ chồng nhà Olivier”.

Thời điểm bắt đầu mối tình với trùng với mốc quan trọng trong sự nghiệp của Leigh: bà đóng Cuốn theo chiều gió. “Tôi tự tuyển mình cho vai Scarlett O’Hara” – Leigh đầy tự tin nói với một nhà báo trước khi chính thức được chọn. Vai diễn đưa bà đến đỉnh cao danh vọng, đoạt giải Oscar và trở thành biểu tượng điện ảnh. Trước đó, Olivier đã thành danh với Đồi gió hú và trở thành ngôi sao điện ảnh nên thông tin 2 ngôi sao lớn yêu nhau khiến Hollywood sục sôi.

Họ sống như hoàng gia thực sự vào đầu những năm 40. Trong căn nhà ở Notley Abbey (Anh), Leigh đã tổ chức một cuộc sống với những bữa tiệc. Giao tiếp xã hội là điều bà mê mẩn. Trong căn nhà của vợ chồng họ, có thể bắt gặp các mỹ nhân đệ nhất như Marlene Dietrich hay Katharine Hepburn ở trong vườn rau. Leigh, bà chủ, đang nói chuyện với tài tử Rex Harrison còn Olivier dẫn đạo diễn Orson Welles thăm thú quanh nhà.

Mắc chứng hưng trầm cảm, Leigh thường khó ngủ quá 2 hoặc 3 tiếng. Bà thường bày đủ trò để các vị khách vui chơi rất khuya. Trong khi đó, Olivier thường kiệt sức và trốn đi ngủ trước tất cả. Sự khác biệt đầu tiên giữa họ được hé lộ, sau này lớn dần lên…

Vivien Leigh đến Hollywood vì Olivier và Cuốn theo chiều gió

Trong đôi vợ chồng, Olivier là người thành công trước ở Hollywood với vai diễn được đo ni đóng giày trong Đồi gió hú năm 1938. Leigh cũng muốn tham gia phim này, nhưng bà muốn đóng vai nữ chính Cathy, còn nhà sản xuất chỉ cho bà đóng một vai nữ phụ vì bà chưa nổi tiếng ở Hollywood. Leigh từ chối và chờ đợi một vai lớn thực sự.

Vì sự nghiệp điện ảnh, Olivier sang Mỹ trước vào năm 1938. Yêu xa, đôi tình nhân bù đắp nỗi nhớ bằng thư từ và điện thoại nhưng quá tốn kém. Họ cũng không chịu được phải xa nhau. Vì thế, Leigh lên đường sang Mỹ vào tháng 12/1939, vì 2 lý do, để được gần người yêu và trực tiếp tham gia tuyển vai Scarlett O’Hara. Đó là một quyết định còn hơn cả đúng đắn.

Cát sê của Leigh trong Cuốn theo chiều gió chỉ bằng một phần tư so với bạn diễn nam Clark Gable, nhưng vai diễn đó đáng giá đến từng xu lẻ.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm