Sự tử tế rất dễ lan tỏa, bắt đầu từ bạn

27/08/2015 06:06 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi MOK - Sứ giả tử tếđã trao giải hôm 25/8 tại L’Espace Hà Nội. Điều đáng nói, ngay trong lễ trao giải, những điều tử tế đã lan tỏa, làm ấm lòng người tham dự lễ trao giải.

MOK (Messenger of kindness - Sứ giả tử tế)là cuộc thi do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) phát động, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Tài năng Điện ảnh tổ chức.

Đi tìm “Sứ giả tử tế”

Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, phát động trong vòng 1 tháng (12/7 đến 14/8), với điều lệ không quá khắt khe, nhận cả clip, phóng sự tài liệu, phim tài liệu. Số lượng clip gửi đến không nhiều, và chất lượng không có gì nổi trội, những cip được chọn còn có vẻ còn hơi lạc đề.

Nhưng xem ra mục đích của nhà tổ chức là “lan tỏa sự tử tế” đã đạt được khá nhanh và hiệu quả.


Nhóm Ấm được khán giả bình chọn nhiều nhất

Trong số 4 clip được chọn để trao giải đêm chung kết, chỉ có clip Người kể chuyện (nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương - Đỗ Huy Tạo - Quang Fabien) là bám sát với tiêu chí cuộc thi nhất. clip này kể về nhiếp ảnh gia Junes Dương, và những công việc thiện nguyện anh làm cho các nhân vật trong những bức ảnh của mình. Clip đã được trao giải Nhất, với phần thưởng 10 triệu đồng.

Cuộc thi đi tìm "sứ giả tử tế", nhưng một số “sứ giả tử tế” đã đích thân xuất hiện và chọn cách tự nói về những việc làm tử tế của mình.

Clip Vệt nắng Tháp Chàm đoạt giải Ba kể về một nhóm sinh viên mang tên Lần Hồi, sau khi tìm hiểu về văn hóa Chàm, đã quyết tâm đưa nền văn hóa này tới công chúng bằng một triển lãm tranh giấy. Chính nhóm Lần Hồi tự làm clip về việc tốt của họ.

Cách thức kể bằng hình ảnh có phần ngây ngô, thô sơ, nhưng không ai phủ nhận tấm lòng của những người trẻ với văn hóa Chăm.

Nhóm Ấm với hai tác phẩm lọt vào đêm trao giải, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Clip Một ngày của họ(bà Loan) đoạt 2 giải: giải Nhì và giải Khán giả bình chọn nhiều nhất. Clip Một ngày của họ (chú Hải, cô Mai) giành giải Khuyến khích.

Hai clip này nằm trong dự án sản xuất clip phản ánh chân thật đời sống của người vô gia cư của nhóm Ấm. Theo tiêu chí cuộc thi, ban đầu khán giả có cảm giác clip không được ăn nhập với đề bài.


Cảnh trong phim “Một ngày của họ (bà Loan)”

Nhưng đại diện của nhóm Ấm đã có cách giải thích riêng của họ: “Xem hai clip này các bạn sẽ hiểu thêm về người vô gia cư, dù họ rất khó khăn, nhưng họ vẫn cố gắng kiếm sống lương thiện. Tôi nghĩ đó chính là sự tử tế. Sự tử tế ở đây còn là tình người của họ, như cách chú Hải cô Mai chăm sóc nhau, như bà Loan lúc nào cũng mang di ảnh của chồng”.

Thực tế, nhóm Ấm đã là “sứ giả tử tế” vì họ là một nhóm thiện nguyện chuyên đi phát quần áo ấm, chăn cho người vô gia cư. Họ đã thuyết phục mọi người bằng hành động của họ và clip chỉ là một phần cho thấy công việc của họ.

Hơi ấm tử tế lan truyền

Clip Một ngày của họ (bà Loan) đã được nhiều khán giả tham gia lễ trao giải bình chọn nhất. Câu chuyện rất cảm động về bà Loan đã khiến nhiều khán giả sụt sùi. Vợ chồng bà Loan được cho là “bị con trai tước sổ đỏ, đuổi ra khỏi nhà”, phải trú ngụ ở vỉa hè.

Khi ông mất, chỉ còn lại mình bà ngày nào cũng một mình đi tìm chỗ trú. Trời mưa, bà dùng một chiếc ô che cho mình, một chiếc ô che cho di ảnh của người chồng quá cố.

Ngay sau khi chiếu clip này, một phụ huynh đã đứng lên xin cho con trai 6 tuổi tham gia từ thiện cùng nhóm Ấm. Một thanh niên có mặt tại lễ trao giải chia sẻ: “Đây là bà cụ mình đã từng gặp rất nhiều lần ở khu vực chợ Đồng Xuân. Xung quanh khu đó còn có rất nhiều bà cụ như vậy, không biết nhóm Ấm có nắm bắt hết không? Thỉnh thoảng mình vẫn ra đây để cho các cụ báo các tập báo cũ”.

Một cánh tay khác cũng giơ lên, anh này cho biết sẽ tình nguyện lập nhóm Áp để cùng hoạt động với nhóm Ấm.

“Sự tử tế rất dễ lan tỏa, và điều ấy bắt đầu từ bạn - Những sứ giả tử tế” - slogan của cuộc thi MOK - Sứ giả tử tế 2015.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm