NSƯT Khánh Hòa lại nặng lòng với chiến sĩ biên cương

14/07/2016 13:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau album phim ca nhạc Gần lắm Trường Sa cách đây 2 năm, NSƯT Khánh Hòa vừa cho ra mắt album vol.3 Tình biên cương gồm 2 bộ đĩa CD, DVD với tình cảm sâu nặng với chiến sĩ ở địa đầu của tổ quốc.

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, với chị, hải đảo và biên giới là hai nơi đặc biệt nhất của đất nước: có nhiều khó khăn, gian khổ và cần được động viên nhiều nhất. Cũng vì thế, khi thực hiện dự án âm nhạc ở những nơi này, để có thể “cất tiếng hát từ tấm lòng của mình, tôi đều phải đi, phải giao lưu với con người và thiên nhiên để có trải nghiệm, cảm nhận rồi sau đó mới bắt tay vào thực hiện sản phẩm”, NSƯT Khánh Hòa bộc bạch.

Do đó, để có những thước quay đẹp tại Hà Giang cho DVD Tình biên cương, NSƯT Khánh Hòa đã trèo đèo, lội suối hay chấp nhận “bỏng da” vì miếng dán giữ nhiệt cơ thể khi quay vào những ngày đông lạnh. Song chị bảo rằng mình rất hạnh phúc vì kết quả là "những đứa con tinh thần" đã ra đời một cách có ý nghĩa và đến được với công chúng, đặc biệt là đến được với những chiến sĩ biên cương.


NSƯT Khánh Hòa trong hình ảnh của người con gái H'Mông

Với âm nhạc, Tình biên cương sử dụng chất liệu chủ đạo H’Mông với các tác phẩm quen thuộc như Chiều biên giới, Bài ca trên núi, Tình yêu bên suối. Bên cạnh đó là một số tác phẩm mới như Tiếng chim họa mi hót, Thương anh nhiều lắm đấy

DVD lấy ý tưởng về hình tượng người chiến sĩ biên cương sống và làm việc với tinh thần: "đồn là nhà, biên giới là quê hương". Bên cạnh nhiệm vụ cầm súng canh giữ chốt tiền tiêu thì các anh còn có sự gắn bó với đời sống của dân bản. Và trong cuộc sống nơi xa xôi ấy, có cả những tình yêu đôi lứa giữa người chiến sĩ và người con gái H'Mông.

Cùng nghe tác phẩm Tình yêu bên suối do NSƯT Khánh Hòa thể hiện. Đây là tác phẩm do nhạc sĩ Thế Song sáng tác. Trong bài, còn có lời đồng dao Biên giới do nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên sáng tác.


Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm