NSƯT Khánh Hòa: Tôi hạnh phúc nhất trong những người đến Trường Sa

10/10/2012 08:12 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - NSƯT Khánh Hòa (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) vừa ra mắt DVD mang tên Gần lắm Trường Sa. Đây được xem là DVD ca nhạc đầu tiên được quay tại hầu hết các đảo, cụm đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

1. Lần thứ 3 NSƯT Khánh Hòa ra với Trường Sa, mang tiếng hát của mình động viên tinh thần các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Chị cho biết, ngày chị đang lênh đênh trên biển với hải trình 12 ngày đêm ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa cũng là ngày chị nhận tin mình được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. Cùng chuyến đi với Khánh Hòa còn có đạo diễn Việt Hương (Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam) và ca sĩ Tấn Minh (Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) cũng nhận tin vui này.

Kịch bản của Gần lắm Trường Sa do đạo diễn Việt Hương (Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam) xây dựng, kể về một cô ca sĩ ra Trường Sa rất nhiều lần và vì thế đã cảm mến, cảm phục trước sự hy sinh gian khó của người lính để rồi đem lòng yêu một người lính hải quân. Trong DVD, “nhân vật chính” Khánh Hòa là người chủ động ra đảo với người yêu chứ không vò võ ở nhà đợi anh về. “Đó là một tình yêu đẹp, lãng mạn và đầy chất thơ. Nó cũng khiến cho toàn bộ chương trình mềm mại, không khô cứng và đơn điệu” – NSƯT Khánh Hòa cho biết.

Clip "Gần lắm Trường Sa"

Để thực hiện được DVD này, NSƯT Khánh Hòa và ê - kíp làm phim đã rất vất vả. Họ phải dậy làm viêc từ 2-3h sáng đến tận tối muộn vì thời gian eo hẹp và điều kiện trên biển di chuyển khó khăn, có nhiều lúc gần như kiệt sức. Nhưng cả ê-kíp luôn tự nhủ: “Không được gục ngã, vì sẽ không có cơ hội để làm lại nữa. Tất cả vì Trường Sa thân yêu".

DVD Gần lắm Trường Sa gồm 7 ca khúc: Sức sống Trường Sa (Thơ: Đoàn Vũ Vinh, nhạc: Nguyễn Hồng Sơn), Mùa Xuân nơi Trường Sa (Thơ: Nguyễn Hữu Quý, nhạc: Quỳnh Hợp), Thời gian của đời (Nhạc và lời: Lê Vinh), Tiếng hát nơi đảo xa (Nhạc và lời: Thanh Bình), Đừng ví em là biển (Thơ: Minh Thiện, nhạc: Trần Thanh Tùng), Sao biển (Nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn), Gần lắm Trường Sa (Nhạc và lời: Phước Long).

NSƯT Khánh Hòa kể: “Khi lên đảo, vì cồng kềnh với nhiều đạo cụ nên chúng tôi chẳng thể nhanh hơn so với những người khác. Đến khi đưa thiết bị xuống được đảo, chưa kịp làm gì thì đã nhận được thông báo phải làm nhanh rồi quay ra, kẻo nước rút... Do vậy mà thời gian bị khống chế kinh khủng. Thế nên hầu như mọi cảnh quay đều “một đúp ăn liền” và rất may là đều thành công. Thứ nữa là chúng tôi phải đối mặt với cái nóng như đổ lửa, da đen sạm không thua kém gì các anh lính đảo. Tuy nhiên, vào thời điểm đó chúng tôi không thể nghĩ được là mình có đẹp hay không mà chỉ nghĩ đến việc làm thế nào nhanh nhất nhưng hiệu quả nhất có thể...”

2. Từ hàng trăm bài hát về biển đảo Trường Sa, Khánh Hòa đã chọn được 7 bài hay nhất, phù hợp chất giọng nhất để thu với sự cộng tác của nhiều nhạc sĩ tên tuổi: Trần Mạnh Hùng, Đỗ Bảo, Sơn Thạch, Trần Minh Tuấn, Tấn Phong, để hòa âm, phối khí. Xem Gần lắm Trường Sa, bức tranh về biển đảo quê hương hiện lên một cách gần gũi thân thương. Đó là hình ảnh tại Quân cảng Cam Ranh, là Vùng 4 Hải quân, Mũi Né - Phan Thiết và cảng Cát Lái và không thể thiếu sóng nước mênh mông, Trường Sa kỳ vĩ...

Clip "Sức sống Trường Sa"

Trong lần thực hiện các cảnh quay tại Trường Sa, một kỷ niệm khiến NSƯT Khánh Hòa không thể nào quên đó là những khoảnh khắc khi quay ca khúc Sức sống Trường Sa. NSƯT Khánh Hòa ngồi cùng với các em nhỏ ở huyện đảo Trường Sa ở một cầu cảng, cùng hát vang một bài đồng dao mà Khánh Hòa “đặt hàng” nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên viết riêng cho chị. Sau khi quay xong ca khúc, bài đồng dao đã trở thành bài hát của các em nhỏ trên đảo và được các em hát thường xuyên.

Còn với các chiến sĩ “canh gác ngoài đảo xa” NSƯT Khánh Hòa cho biết: “Tôi là người có lẽ hạnh phúc nhất trong những người đã được đến Trường Sa vì tôi đã được quay tại hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và hơn cả là được trải nghiệm cuộc sống của người lính đảo. Họ là những con người bình dị mà cao quý. Tuy chịu nhiều hy sinh gian khổ nhưng vẫn hết sức lạc quan, yêu đời. Ra Trường Sa, gặp lính đảo, tôi càng thấy tự hào về đất nước và tình yêu Tổ quốc luôn dâng trào mãnh liệt

“Tôi đồng hành với Khánh Hòa trong chuyến ra Trường Sa vừa qua. Chị có vinh dự là ca sĩ đầu tiên được quay DVD ca nhạc tại tất cả các đảo, cụm đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ra đó, rồi sau khi xem lại DVD Gần lắm Trường Sa tôi thấy tất cả đều rất gần, chỉ có tình người và tình người. Tất cả đều hiện lên chân thực khiến cho tôi và chắc chắn nhiều người khác nữa sẽ thêm yêu biển đảo, đất nước, quê hương mình…” (Phát biểu của ca sĩ - NSƯT Tấn Minh


Trong buổi lễ ra mắt album "Gần lắm Trường Sa" ngày 8/10 có sự tham dự của rất đông Lãnh đạo Bộ tư lệnh Hải Quân, các chiến sĩ hải quân từ Hải Phòng về tham dự. Đây là một việc ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Bộ tư lệnh Hải Quân tới sản phẩm âm nhạc của một nghệ sĩ với tấm lòng sâu nặng với Trường Sa. Tại buổi họp báo, Khánh Hòa cũng tuyên bố tặng 500 đĩa nhạc cho Bộ tư lệnh Hải Quân và nhờ gửi tới các chiến sĩ Trường Sa.























Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm