Nhạc sĩ 'Điều kì diệu phòng giam số 7' khóc vì 'Cha cõng con'

15/12/2016 13:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lee Dong-jun, nhà soạn nhạc cho những bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc như Cờ bay phấp phới, Điều kỳ diệu phòng giam số 7 cũng chính là người làm nhạc phim cho bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Suốt 10 năm trời ấp ủ bộ phim Cha cõng con, nên khi bắt tay thực hiện, đạo diễn Lương Đình Dũng đã dồn hết tâm huyết, tài lực để thực hiện dự án phim độc lập này. Anh đã thuyết phục được "tay máy vàng" là nhà quay phim Lý Thái Dũng quay Cha cõng con và quyết định làm hậu kì tại Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, đạo diễn Lương Đình Dũng đã được giới thiệu với nhà soạn nhạc Lee Dong-jun mà không hề biết anh chính là người soạn nhạc cho những bộ phim như Shiri (1999), Lost Memories (2001), Taegukgi (2004), Điều kỳ diệu phòng giam số 7 (2013), Operation Chromite (2016)...


Đạo diễn Lương Đình Dũng (trái) và nhà soạn nhạc Lee Dong-jun

Nhạc sĩ 49 tuổi Lee Dong-jun đã chia sẻ: "Tôi đã khóc khi xem phim và đó chính là cảm hứng cho việc viết nhạc của tôi".

Cha cõng con là một dự án khá gặp khá nhiều trắc trở. Kịch bản phim được chuyển thể từ tác phẩm Cha cõng con viết vào năm 1995 của Lương Đình Dũng. Nhưng đến tận năm 2013 Lương Đình Dũng mới chuyển thể được thành kịch bản điện ảnh. Khi bắt đầu quay thì Hà Giang bị ngập lụt nên đến 2015 mới tiếp tục quay được.

Vai ông bố trong Cha cõng con do diễn viên Ngô Thế Quân (nam chính Thời xa vắng) đảm nhận, còn vai con trai được giao cho cậu bé mồ cô Đỗ Trọng Tấn đến từ làng trẻ em SOS Việt Trì (Phú Thọ). Phim còn có sự tham gia của NSƯT Trần Hạnh.


"Cha cõng con"

Chuyện phim kể về một cậu bé luôn mơ ước được chạm vào những đám mây bay trên bầu trời, và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông, chỉ biết kể cho con nghe những câu chuyện tưởng tượng về vùng đất tràn ngập ánh sáng mà ông chưa bao giờ được đặt chân đến.

Nhân vật trong phim là cậu bé tên Cá. Cậu lớn lên hồn nhiên như những con tôm, con cá. Hàng ngày, cậu tưởng tượng về một nơi tràn ngập ánh sáng trong những câu chuyện kể lung linh của một ông mù. Cậu mơ ước một ngày lớn lên sẽ được đến nơi tràn ngập ánh sáng ấy, sẽ được chạm vào những đám mây mơ ước.

Nhưng Cá đã không còn thời gian để đợi, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Và người cha cõng con đi, đi mãi cho con nhìn thấy cuộc đời trước khi không thể...


Những hình ảnh đẹp trong phim "Cha cõng con"

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm