Marion Cotillard - 'kiều nữ e thẹn' của Oscar

08/01/2014 12:56 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - 2014 là năm đầy hứa hẹn với Marion Cotillard và bạn đời, đạo diễn Guillaume Canet, cặp "trai tài gái sắc" nổi tiếng bậc nhất làng điện ảnh Pháp. Với Cotillard, thời gian tới cô được dự báo sẽ có những vai diễn để đời.

Trong lúc tâm sự với Telegraph về cảm giác khi đóng phim của Canet, minh tinh Pháp nói: “Ồ, tôi ngủ với đạo diễn”. Thế rồi cô ôm đầu và tỏ ra ngượng ngùng ngay sau đó, bởi ăn nói bạt mạng không phải là phong cách của cô.

Biểu hiện đó là đặc điểm thú vị của Cotillard. Là minh tinh hàng đầu thế giới, được Hollywood chào đón, có nhiều vai diễn ấn tượng, từng đoạt giải Oscar diễn xuất, Cotillard vẫn khiến báo chí nhớ đến mình với sự ngượng ngịu thường thấy, không giống như các ngôi sao cỡ bự khác.

Ngôi sao bối rối

“Giống như giấc mơ thành hiện thực vậy” – Cotillard nói về lần cộng tác mới đây với anh em đạo diễn nhà Dardenne, những người đã 2 lần đoạt Cành cọ vàng của LHP Cannes. Nhưng câu nói này có thể áp dụng với mọi điều cô đã làm trong mấy năm gần đây.


Marion Cotillard và đạo diễn Guillaume Canet - đôi tình nhân số 1 làng điện ảnh Pháp hiện nay

Cotillard có nét đẹp mặn mà và tài năng đủ giúp cô tỏa sáng ở cả vai phụ lẫn vai khách mời, chứ không riêng vai chính. Cô khiến người ta thán phục không chỉ ở các vai diễn trên màn ảnh. Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện, dù mặc váy dạ hội lộng lẫy hay chỉ đơn giản với áo phông và quần bò, cô vẫn là người nổi bật nhất.

Năm 2008, cô đoạt giải Oscar với vai diễn trong phim Pháp La Vie en Rose và trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Nhưng trước đó, từ năm 2004, cô đã được dự báo sẽ là một tên tuổi lớn nhờ vai diễn trong phim lãng mạn Love Me If You Dare. Trong phim, Cotillard đóng cặp với Canet, nhân vật khi đó đang là chồng của minh tinh người Đức Diane Kruger.

Năm 2004, Cotillard đã là ngôi sao, nhưng cô vẫn khiến báo chí ngạc nhiên bởi sự bối rối của mình mỗi lần trả lời phỏng vấn. Cô nói thời niên thiếu mình “không quá quảng giao và không hạnh phúc lắm”: “Tôi làm những thứ điên cuồng và suýt nữa phá hỏng cuộc đời mình. Sau đó, tôi quyết định trở thành diễn viên, dường như để trốn chạy, nhưng thực tế là ngược lại, công việc này đã giúp tôi tìm thấy chính mình. Đóng vai người khác giúp tôi hiểu ra con người mình”.

Đến nay, Cotillard đã bớt ngượng ngập và bối rối. Dường như, danh tiếng, sự kính trọng của giới đồng nghiệp và cả giải Oscar khiến cô tự tin hơn. Sau giải Oscar, nhiều cơ hội diễn xuất ở Hollywood đã đến với cô. “Thật thú vị, vì chính việc xem phim Mỹ đã khiến tôi có hứng thú với nghề diễn”.

Tôi hiểu nỗi buồn của các đạo diễn

Sắp tới, người đẹp Pháp sẽ đến Anh và thực hiện giấc mơ thời niên thiếu: đóng vai Lady Macbeth trong bộ phim chuyển thể từ vở kịch Macbeth lừng danh của đại văn hào Shakespeare.

Trong khi đó, 2 phim của cô sắp ra mắt là The Immigrant (Di dân) và Blood Ties (Ràng buộc máu thịt) đều được coi là những phim sẽ làm rạng danh điện ảnh. Blood Ties sẽ do chính Guillaume Canet đạo diễn. Hai người hiện có một con trai 2 tuổi. Việc họ đã kết hôn hay chưa vẫn còn là một bí mật.

Việc Cotillard chung sống với bạn trai đạo diễn và đóng vài phim của anh mang tới những trải nghiệm độc đáo. Nữ diễn viên chia sẻ với The Independent: “Giờ đây tôi hiểu đạo diễn một bộ phim là như thế nào. Bạn phải theo suốt cuộc hành trình làm phim và điều này thật khó khăn. Khi một đạo diễn không thể quay những cảnh như ý, phần lớn vì thiếu kinh phí, tôi cảm thấy nhói lòng”.

Cô từng có một trải nghiệm như thế trên trường quay The Immigrant của đạo diễn James Gray. “Tôi có thể thấy James không hài lòng và tôi hỏi mọi chuyện ổn chứ. Ông nói: nếu muốn làm mọi thứ đẹp như mong muốn thì kinh phí phải gấp đôi dự kiến. Tôi thấy ông rất buồn và điều này tác động đến tôi nhiều hơn trước đây, bởi tôi đã hiểu thế nào là dành hết tâm sức cho một dự án và bị thất vọng” - cô chia sẻ.

Cá nhân đạo diễn Gray cũng hết lời ca ngợi Cotillard, cho rằng cô là dạng diễn viên "có thể diễn mà không cần lời nói”. Khi nghe thấy, Collilard đùa lại: “Phải, ông nói thế, sau đó thì viết 20 trang hội thoại tiếng Ba Lan và bắt tôi đóng”. Trong The Immigrant, cô đóng vai một phụ nữ Ba Lan.

Với 2 bộ phim nghệ thuật này và dự án lớn Macbeth (tài tử Michael Fassbender sẽ đóng Macbeth), 2014 có thể là năm rực rỡ nhất trong sự nghiệp vốn đã tỏa sáng của Cotillard.

Mi Ly (Theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm