K-pop Festival 2012: Chờ đón thần tượng "bùng nổ"

03/11/2012 07:45 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Chỉ còn 3 tuần nữa, “cơn bão” K-pop với 13 nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc sẽ “đổ bộ” Hà Nội trong khuôn khổ K-pop Festival 2012 – Concert in Vietnam vào ngày 29/11. Đây là chương trình có sự hội tụ của nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc nhất từ trước đến nay và đều là những gương mặt lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.

Hãy tin vào mắt của bạn là thông điệp ý nghĩa và ngắn gọn của chương trình sẽ đem đến những nhóm nhạc Hàn Quốc hàng đầu: như Girls'Generation, DBSK, Sistar, T-ara, Sondami, Kara, B.A.P, Beast, Kara, miss A, FT Island, Teen Top, infinite, Hyun A.

Nhóm nhạc Sistar

Trong chương trình, hai đại diện của VN: Thanh Lam và Tấn Minh trình diễn 5 ca khúc: Bạn ơi hát cùng chúng tôi, Rock buồn, Một khúc sông Hồng, Hà Nội ngày trở về, Bức thư tình đầu tiên. Trong khi đó, phần trình diễn "áp đảo" của 13 nhóm nhạc Hàn Quốc với 38 ca khúc (mỗi nhóm 3 ca khúc) sẽ chiếm trọn thời lượng khoảng 4 giờ của chương trình. MC duy nhất của chương trình là nhóm nhạc mở màn của Hàn Quốc: Girls'Generation (phụ đề tiếng Việt sẽ chạy trên màn hình Led thay cho phiên dịch).

Theo thông tin từ BTC, sẽ có một sân khấu chưa từng có tại Việt Nam cũng như Hàn Quốc được dựng tại SVĐ Mỹ Đình, do Đài MBC sắp đặt. MBC đã có tiếng trong việc thực hiện những show ca nhạc tại địa điểm có sức chưa đến 70.000 người nên với 50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình sẽ không phải là quá khó đối với họ.

Tuy nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm 20 năm ngoại giao Việt – Hàn nhưng chương trình sẽ được bán vé (giá từ 300.000 – 2.000.000 đồng) So với mặt bằng đời sống sinh viên, học sinh, đây vẫn là một khoản tiền không nhỏ vì thế, dù vé đã chính thức được bán từ 2/11 nhưng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc hiện thương thảo với VK Media – đơn vị tổ chức tại Việt Nam - để có giá vé hỗ trợ cho học sinh, sinh viên.

Các ca khúc được trình diễn trong chương trình: Tell me your wish, Mr Taxi, The Boys (Girls’Generation), Catch me, I don’t know kim boo min, Why (Keep Your Head Down) (DBSK), Sexy love, Lovey- Dovey, Roly Poly (T-ara), Saturday night, Queen, Crazy (Son Dam Bi), Loving U, Alone, Ma Boy (Sistar), The Chaser, Be Mine, Nothing’s over (Infinite), I wish, Severely, I hope (FT Island)....

Còn theo nhạc sĩ Phú Quang: "Chúng ta đều muốn đi xem nghệ thuật miễn phí trong khi thực tế, nghệ thuật phải bán vé. Ngay đến cả chương trình riêng của tôi, cũng có giá vé ở mức 2 triệu đồng. Khi đó có người hỏi tôi đang làm nghệ thuật hay để kiếm tiền? Điều đơn giản là cần phải có kinh tế để hỗ trợ nghệ thuật phát triển, nếu không thì có lẽ tôi có bán cả nhà đi cũng không thể làm một chương trình như vậy. Tôi nghĩ rằng thái độ đi xem miễn phí theo kiểu thích đến đâu thì đến là một sự không tôn trọng nghệ thuật mà mình đang thưởng thức".

Nhạc sĩ Phú Quang cũng cho rằng, đây không chỉ là một sự kiện "quan hệ ngoại giao" làm thỏa mãn sự yêu thích của khán giả trẻ mà còn là cơ hội học hỏi dành cho những nhà sản xuất, tổ chức biểu diễn. "Ở Việt Nam hiện nay, theo tôi, chưa có chương trình nào có được sự quy mô như chương trình này mà ngay cả những chương trình được gọi là lớn thì cũng vẫn mắc vô số lỗi lầm. Còn trong chương trình này, lần đầu tiên chúng ta được biết đến sự hoành tráng của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc do đài MBC tổ chức. Họ đã mang sang đây không chỉ những thiết bị tối tân mà cách làm việc của họ rất chu đáo, chuyên nghiệp nên sẽ là cơ hội tốt hơn bao giờ hết để chúng ta học hỏi, rút kinh nghiệm" – nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ thêm.

Lam Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm