Ke$ha trở lại “giọng hát thật”

29/10/2012 15:10 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Một cô gái thích vẽ vời đủ thứ hình thù, màu sắc lên mặt, cơ thể và trang phục mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ hoặc trên sân khấu, trong đó thường xuyên dùng màu son xanh, thì khó có thể hy vọng một thứ âm nhạc hiền lành.

Chúng ta sẽ chỉ trở lại với Top 2 Billboard chừng nào rapper người Hàn Quốc Psy hoặc vượt qua ban nhạc Mỹ Maroon 5 để giành ngôi quán quân hoặc bỏ cuộc và rơi xuống vị trí thấp hơn. Còn hiện tại, khi One More Night của Maroon 5 vẫn vững vàng ở ngôi đầu (đã là tuần thứ 6) bất chấp Gangnam Style bám đuổi quyết liệt thì nên hướng sự chú ý đến phần sau của BXH.

Vị trí thứ 5: nữ ca sĩ 25 tuổi Ke$ha với Die Young. Ca khúc này đã phát hành được 4 tuần rồi và vừa nhảy từ thứ 8 lên thứ 5 Billboard, là đĩa đơn từ album thứ hai của Ke$ha, Warrior.

“Kẻ gây rối” làng nhạc pop

Ke$ha bước chân vào đời sống âm nhạc thế giới năm 2009 với một cú nổ lớn thực sự, TiK ToK, một đĩa đơn thành công không thể nào tin được.

Khi đó, ở tuổi 22, nữ ca sĩ đọc rap và hát, bằng chất giọng không dịu dàng chút nào thông qua bộ lọc Auto-tune, về việc “đánh răng bằng một ly Jack (một loại whiskey)” và các chàng trai ở một bữa tiệc thâu đêm (lời bài hát TiK ToK).

Nhanh chóng, Ke$ha định vị bản thân như một “cư dân chuyên gây rối” của làng nhạc pop (bằng cả âm nhạc và ngoại hình, gu thời trang của cô) và biến các bảng xếp hạng âm nhạc thành “nhà” của mình.

Nữ ca sĩ Ke$ha. Ảnh: Reuters.

Trong các bài hát Ke$ha là hình ảnh giới trẻ chơi bời và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Có lẽ, không nhiều cô gái có thể viết ra và hát lên câu này: “That magic in your pants, it's making me blush (for sure)” (lời ca khúc Die Young), câu hát khiến người nghe đỏ mặt (blush) hơn là người hát.

TiK ToK đứng thứ nhất Billboard Hot 100 trong vòng 11 tuần và là đĩa đơn bán chạy nhất năm 2010, xếp trên Poker Face của Lady Gaga, Love the Way You Lie của Eminem, Baby của Justin Bieber hay I Gotta a Feeling của Black Eyed Peas.

Tiếp đó là một chuỗi đĩa đơn lọt vào Billboard Hot 100 trước khi Ke$ha lần thứ hai chiếm ngôi số 1 với bài hát We R Who We R. Cô là người đồng sáng tác tất cả các bài hát của mình và được công nhận như một “cỗ máy tạo hit” trên các bảng xếp hạng.

“Hãng đĩa… xéo đi”

Sau vài chuyến lưu diễn rộn ràng trong năm 2010 và 2011, Ke$ha quyết định nghỉ một tháng. Cũng như trong các bài hát, Ke$ha không ngại chêm các từ lóng, từ tục khi trả lời phỏng vấn. “Tôi bị hãng đĩa kiểm soát gắt gao, phải ra hết đĩa đơn này đến đĩa đơn khác, tôi đã gần như phải bảo mọi người hãy xéo đi trong vòng một tháng”, nữ ca sĩ nói với Billboard.

Kết thúc lưu diễn vào tháng 9/2011, Ke$ha tham gia sự kiện cuối cùng là lễ hội Rock in Rio ở Rio de Janeiro (Brazil) rồi “biến mất”, lên đường du ngoạn Nam Phi và các nước xung quanh, để rồi trở về Mỹ vào cuối tháng 10. Cô gọi đó là “cuộc hành trình tâm linh”, cơ hội để rời khỏi con đường chính (công việc), trở về với chính mình và đất mẹ. “Tôi cần đầu óc được thanh thản và ngủ trên nền đất bụi bặm. Sau đó tôi trở về và làm việc đầy cảm hứng”.

Về Mỹ, cô bắt tay vào làm album mới, Warrior, với Die Young là đĩa đơn chủ đạo. Ngày ra mắt Warrior được ấn định là 4/12. Ke$ha trở lại, với sự ưu ái từ hãng đĩa RCA, hứa là album này sẽ không lạm dụng Auto-tune như lâu nay cô vẫn làm.

Loại bỏ Auto-tune để thể hiện giọng hát

Ke$ha đã làm chính giọng hát của mình “mất giá” khá nhiều khi sử dụng bộ lọc Auto-tune trong album đầu tiên Animal, nhiều người cho rằng giọng hát của cô chỉ là sản phẩm của vài thủ thuật công nghệ.

Vì thế, với album Warrior mới này, nữ ca sĩ chủ trương gạt bỏ Auto-tune, thứ vô tình đã trở thành dấu ấn quá sâu đậm trong âm nhạc của cô và sử dụng đàn guitar nhiều hơn.

“Tôi phát ốm với những kẻ nói rằng tôi không biết hát, bởi vì có rất ít thứ trong đời mà tôi tự tin rằng mình làm tốt và một trong số đó là hát”, Ke$ha nói. Cô háo hức trong việc chứng tỏ bản thân đến nỗi ban đầu định làm Warrior thành một album nhạc rock. “Hồi làm album Animal, tôi nghĩ: Ồ, chỉ là chỉnh sửa đôi chút thôi mà, mọi người sẽ biết đến giọng hát thật của mình sau. Nhưng sau đó, khi đọc những bình luận kiểu như ‘Cô ta chẳng hề biết hát’, tôi đã chửi thề”.

Vài nét về Ke$ha

Ke$ha tên thật là Kesha Rose Sebert, sinh năm 1987 tại thành phố “thánh địa của nhạc country” Nashville nhưng cô không theo đuổi dòng nhạc này mà lại hát dancepop, pop điện tử.

Ke$ha từng góp giọng trong ca khúc rất thành công Right Round của đồng nghiệp Flo Rida. Flo Rida thích sản phẩm hợp tác này đến mức thu âm với cô thêm 2 bài hát nữa. Mặc dù vậy, Ke$ha từ chối ghi tên mình kèm bài hát khi nó phát hành tại Mỹ và cũng không nhận một đồng lợi nhuận nào từ thành công của nó. Cô cũng không đóng MV, giải thích rằng muốn làm nên tên tuổi riêng trong làng nhạc và về sau đã làm được.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm