Kate Winslet bước vào tuổi 40: Một siêu sao bình dị và khác biệt!

28/10/2015 07:40 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Kate Winslet vừa bước vào tuổi 40, một con số vẫn còn nhỏ so với sự nghiệp quá lớn của cô. Sự nghiệp ấy bắt đầu từ khi Winslet 17 tuổi, nhưng chính thức thăng hoa năm 19 tuổi với Titanic, tại vai diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô.

Gần đây, nữ diễn viên vào vai Joanna Hoffman, người bạn tâm tình của huyền thoại công nghệ Steve Jobs trong bộ phim mang tên ông. Steve Jobs nhận được nhiều khen chê trái chiều, nhưng dường như điều này chẳng ảnh hưởng đến sự nghiệp đã được công nhận của Winslet.

Ngôi sao điện ảnh trong cuộc sống thường ngày

Winslet trả lời phỏng vấn tạp chí đàn ông Esquire theo một cách khác biệt so với những mỹ nhân khác. Thông thường, đó sẽ là người đàn bà mặc váy lụa mềm mỏng như tơ, với ánh nhìn thiêu đốt người đối diện, khiến nhà báo không thể rời mắt khi bấm nút ghi âm. Và trong khi trả lời, người đàn bà cất tiếng cười nghe như tiếng chuông trên thiên đường.

Kate Winslet không kiểu cách như vậy. Cô hẹn gặp phóng viên ở một quán cà phê gần nhà, bên bờ biển nước Anh. Đi cùng cô là chồng Ned Rocknroll và 2 trong số 3 đứa con, với một đứa được cô cõng trên lưng.


 Kate Winslet, một “bông hồng” khác biệt của nước Anh

Cô mặc quần jean, áo khoác nỉ, đi bốt và nói chuyện với ông chủ quán. Ông giới thiệu cô tham quan... nhà vệ sinh vừa sửa sang xong. “Đáng yêu quá” – siêu sao điện ảnh nói.

Trong khi đó, người chồng của cô, cháu trai của một tỷ phú, mua cà phê và trông 2 con. Những cảnh ấy khiến người ta hiểu rằng Kate Winslet, nữ diễn viên xuất sắc nhất nước Anh trong thế hệ của mình, đã có một thứ gọi là cuộc sống bình thường.

Tháng 10 này, Winslet tròn 40 tuổi (cô sinh ngày 5/10/1975). Điều này khiến người ta hơi ngạc nhiên, vì thực tế là cô đã nổi tiếng từ quá lâu và vẫn như đang ở đỉnh cao khiến công chúng quên mất việc đếm tuổi.

Cô trông không trẻ hơn tuổi mà thể hiện đúng mình: một phụ nữ 40 tuổi khỏe mạnh, hạnh phúc với đôi môi gợi cảm, nốt ruồi kiểu Baroque bên má phải, cặp lông mày đầy biểu cảm và đôi mắt biết nói.

Một phụ nữ với 3 đứa con từ 3 cuộc hôn nhân, hiện hạnh phúc với người chồng thứ ba, 3 năm kể từ ngày cưới. Một phụ nữ thoải mái với làn da đang lão hóa của mình. Một vẻ đẹp Anh độc đáo giữa một rừng vẻ đẹp Hollywood.

Không muốn trở lại tuổi trẻ

Trong cuộc trò chuyện cùng nhà báo Miranda Collinge, nữ diễn viên chia sẻ với Esquire 40 điều cô suy nghĩ về cuộc sống ở tuổi 40. Đó đều là những ý nghĩ vụn vặt, những mảnh ký ức, không phải triết lý sâu xa gì, và một số sự thực ai cũng biết.

“Tôi không muốn nói Titanic là bộ phim có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của mình, nhưng đành phải nói vậy”; “Leo (Leonardo Di Caprio) là người bạn diễn viên thân thiết nhất của tôi, dù chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng đúng là vậy”... là một trong các chia sẻ vụn vặt ấy của Winslet.

Nghỉ học khá sớm để theo đuổi sự nghiệp điện ảnh nhưng Winslet nói cô từng là một thiếu niên ngoan ngoãn: “Tôi khước từ những thứ thuộc về tuổi teen như phá phách và nổi loạn, say khướt rồi nằm ngủ giữa đường. Thay vào đó, tôi làm việc. Tôi không hút hít hay nghiện ngập”.

Hiện Mia, con gái lớn của Winslet, đã 15 tuổi. Có một cô con gái tuổi teen khiến nữ diễn viên nhớ lại những năm tháng niên thiếu của mình. “Những năm đó mới dài làm sao.

Cảm giác bị hiểu sai, biết rằng mình đứng đắn khuôn phép nhưng người ta lại khuyên mình nên hư hỏng. Tôi nhớ những ngày đầu dính đến báo lá cải và nghĩ: Khoan đã, có phải người ta nói mình đang sai lầm. Tôi không muốn trở lại những ngày đó” – cô chia sẻ.

Sau khi kết hôn với Ned, cô trở về Anh sống. Trước đó là hơn 9 năm định cư ở New York cùng người chồng thứ hai, đạo diễn Sam Mendes. Nhưng cô yêu nước Anh. “Chẳng có gì giống như mùa Hè nước Anh, mọi người cứ thích đến Tuscany và miền Nam nước Pháp, nhưng chúng tôi thích ở đây” - cô chia sẻ.

Trong khi đó, các con cô nhớ New York, nhất là khi chúng ngửi thấy mùi bánh muffin hoặc cà phê. Những mùi hương và ký ức luôn gắn chặt với nhau. Trong 40 năm trên đời và 23 năm trong làng giải trí, Winslet đã có quá nhiều ký ức. Quá nhiều người nhớ cô, và cô nhớ họ.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm