Giọng hát Việt 2013: Dấu ấn HLV & sự bùng nổ muộn màng

18/12/2013 07:40 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - 16 tuổi, hát như xuất thần, đầy ma mị trong một ca khúc cần sự trải nghiệm và chiều sâu nội tâm, Thảo My đã đặt một dấu ấn đẹp trong hành trình chinh phục quán quân Giọng hát Việt 2013.

Thực tiễn Giọng hát Việt 2013 diễn ra trái khoáy, khi 3 HLV được cho là tràn đầy năng lượng sáng tạo lại không có thí sinh nào bùng nổ sáng tạo…

“Chém gió” cho vui?

Trong 4 HLV Giọng hát Việt 2013, ngoài Đàm Vĩnh Hưng là người cũ, có đến 3 gương mặt mới là Quốc Trung, Hồng Nhung và Mỹ Linh. Nhìn ở khía cạnh chuyên môn, có thể nói dàn HLV này có vẻ “khủng” hơn năm ngoái. Tuy nhiên, thí sinh năm nay chất giọng không có ai có thể làm khán giả xuýt xoa như Hương Tràm trong Vòng giấu mặt Giọng hát Việt mùa đầu tiên, hoặc hát truyền cảm làm chao đảo người nghe như Uyên Linh (Vietnam Idol).

Ngay cả Dương Hoàng Yến trong Tập 5 - Vòng giấu mặt được xem là “hiện tượng gây bão” đình đám trên mạng (mà Thể thao&Văn hóa gọi là “cơn bão không nhiều nội lực”) cũng chỉ là một sự đánh giá thiếu chính xác. Cả 4 huấn luyện viên tỏ ra phát sốt với Dương Hoàng Yến, có thể nói màn “chém gió” tranh giành Hoàng Yến là màn vui nhộn nhất của Vòng giấu mặt. Không biết là thật hay giả, nhưng lúc đó có một vị khẳng định chắc nịch: “Chị xin hứa là chị sẽ đi cùng em đến tận cuối con đường”. Tuy nhiên, những live show sau đó, hiện tượng gây bão này luôn có phiếu bình chọn của khán giả thấp hơn Hoàng Tôn (cùng đội) và trong live show 6 (17/11) chính HLV đã hứa như trên đã… bất đắc dĩ loại Hoàng Yến. Điều gì đã khiến HLV không dũng cảm “đi cùng em đến tận cuối con đường”?

Nhìn qua đêm chung kết, cả 4 thí sinh đều mang dấu ấn của HLV của họ - dấu ấn về phong cách và cả dấu ấn về… sự “yêu thích”. Hoàng Tôn sở trường R&B như HLV Mỹ Linh, đêm chung kết còn hát ca khúc Ngọc lan của nhạc sĩ Anh Quân - ông xã của HLV thí sinh Hoàng Tôn. Hà My hát 1 ca khúc của Quốc Trung và khai thác những bài hát mang phong cách rock - rõ ràng chịu ảnh hưởng của nhạc sĩ “RockStorm” Quốc Trung. Còn Cát Tường hát 1 bài nhạc ngoại kiểu Hồng Nhung và nhất là hát ca khúc Xin cho tôi của Trịnh Công Sơn - loại nhạc sở trường của Hồng Nhung. Với Thảo My, phần dàn dựng “chiêu trò” in đậm dấu ấn của Đàm Vĩnh Hưng, nhất là màn nằm “ngủ” trên “giường hoa” trước khi thức dậy và cùng HLV Đàm Vĩnh Hưng hát Romeo & Juliette.


Ngạc nhiên chưa?

Các học trò của 2 diva và “phù thủy âm nhạc” không thể lên ngôi quán quân Giọng hát Việt 2013, điều đó là một nghịch lý hay quy luật muôn thuở: “Có bột mới gột nên hồ”? Thật ngạc nhiên khi thí sinh bùng nổ trong đêm chung kết và giành chiến thắng lại đến từ đội của HLV được xem là nhiều chiêu trò của thị trường âm nhạc.

Thật ra nếu công bằng chấm điểm, trong đêm chung kết, thí sinh Vũ Cát Tường biểu diễn ổn định chất lượng nhất. Ca khúc đầu tiên tạo được ấn tượng nhờ đó là một ca khúc nước ngoài “đẳng cấp”, ca khúc Xin cho tôi của Trịnh Công Sơn mang lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho người nghe, và màn song ca cùng Hồng Nhung rất dễ đi vào lòng người. Ba thí sinh còn lại thì chất lượng trồi sụt, có ca khúc biểu diễn hiệu quả, có ca khúc thì không.

Kể cả quán quân Thảo My, ca khúc đầu tiên biểu diễn cũng “làng nhàng”, phần hát cùng HLV Đàm Vĩnh Hưng thì chỉ được “chiêu trò”, duy chỉ có ca khúc Giọt sương bay lên (Nguyễn Vĩnh Tiến) là làm cho mọi người sửng sốt. Ca khúc này đã thăng hoa trong chương trình Bài hát Việt với ca sĩ Ngọc Khuê, nhưng Thảo My hát với tiết tấu nhanh hơn và với những sáng tạo của riêng mình. Chất giọng của Thảo My không đặc biệt, nhưng thật sửng sốt khi một cô gái 16 tuổi hát rất ma mị, như nhập đồng trong không gian âm nhạc mang chất ca trù. Thảo My đã thật sự bùng nổ với ca khúc này. Điều đáng tiếc đây là lần bùng nổ duy nhất và cuối cùng trong cuộc thi Giọng hát Việt của Thảo My. Nếu trong những lần biểu diễn trước đó, Thảo My có 1 lần bùng nổ, thì đêm chung kết được hiểu như một sự khẳng định, hơn là phút xuất thần…

Điều ngạc nhiên lớn là 2 trường hợp bùng nổ mang tính sáng tạo cá nhân đáng nói nhất ở Giọng hát Việt 2013 lại đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng - HLV mạnh về “chiêu trò” hơn là những sáng tạo thể hiện chiều sâu nội tâm (HLV Đàm Vĩnh Hưng là “đỉnh, đỉnh, đỉnh”). Trước đó, trong đêm đầu tiên của Vòng live show (15/9), Song Tú của đội Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ “lột xác” và bùng nổ với ca khúc Try (ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Pink). Nhưng nếu Song Tú bùng nổ sớm và cũng sớm ra đi thì Thảo My được xem là sự bùng nổ muộn màng, tuy chưa khẳng định, nhưng là một dấu ấn đẹp cho người giành ngôi vị quán quân.


HẢI LONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm