Diễn viên Bảo Thanh: Tôi va chạm nhiều, đủ hiểu nổi tiếng là phải đánh đổi

22/03/2017 07:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những đạo diễn nổi tiếng khó tính như NSND Khải Hưng, NSƯT Nhuệ Giang, từng làm việc với Bảo Thanh, ngoài công nhận khả năng diễn xuất của cô đều nhận xét cô là người cực kỳ thẳng thắn, quyết liệt. Nên khi xem Bảo Thanh đóng vai con dâu trong Sống chung cùng mẹ chồng, ai cũng nghĩ đạo diễn Vũ Trường Khoa đã chọn đúng người để giao vai.

Phim này sẽ lên sóng vào 20h40 trên VTV1 vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ 6/4/2017.

Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với diễn viên Bảo Thanh.

* Trong phim này chị và NSND Lan Hương đối đầu quyết liệt, quá trình tương tác đó có gây tóe lửa không?

- Cả tôi và cô Hương khi đọc kịch bản đều không thể tưởng tượng nổi sao lại có người mẹ chồng quái ác đến thế. Có lúc diễn tôi chỉ muốn hét vào mặt “mẹ chồng” trong phim “bà là đồ ác độc”. Có những đoạn diễn xong hai người nhìn nhau vẫn còn cảm thấy ghê.

* Nhân vật này được cho là rất giống chị, với tính cách quyết liệt như vậy không biết chị có bị va chạm khi sống chung với mẹ chồng?

- Tôi tuổi ngựa không biết nói khéo, làm vừa lòng người khác, toàn nói thẳng, nói thật, nghĩ gì nói nấy, đây là điểm đạo diễn Khoa nói tôi giống nhân vật Vân. Nhưng cách ứng xử ở một số tình huống, tôi sẽ khác Vân. Vân giống tôi khoảng 50% thôi.

Ngoài đời vợ chồng tôi cũng ở chung với bố mẹ chồng (tại Bắc Giang – PV). Vì tôi đi đóng phim suốt, mà như các cụ nói “xa thơm gần thối” nên gần như không mấy khi có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Bản thân tôi cũng xác định mình đi làm, có gặp chuyện buồn bực thế nào, về đến nhà thấy người thân là lại vui vẻ. Lâu mới được gặp nhau, sao phải gây căng thẳng làm gì. Mẹ chồng của tôi cũng rất dễ tính, nên hai mẹ con không gặp xung đột gì.

* Trong phim có cảnh hai vợ chồng Vân đang tình tứ thì mẹ chồng đẩy cửa xông vào. Chuyện này có thật trong đời sống, nhưng xem ra tình huống hơi cũ so với hiện tại. Chị có cảm thấy buồn cười khi đóng cảnh này không?

- Tôi và Anh Dũng diễn cảnh đó cứ nhìn thấy cô Hương “bông” đứng ở ngoài rình mò, kính trễ xuống bọn tôi không sao nhịn được cười, thế là phải quay lại. Còn phim này nếu vài năm nữa mới chiếu, thì cảnh này vẫn thời sự. Tôi nghĩ nếu không đúng với thành phố, thì nó vẫn đúng với một vùng quê nào đó.


Bảo Thanh - Anh Dũng vào vai vợ chồng trong phim “Sống chung với mẹ chồng”

* Đạo diễn Nhuệ Giang từng nói sau phim Trò đời chị sẽ nổi tiếng, nhưng xem ra sự nghiệp của chị phát triển chưa xứng với nhận xét đó?

- Cô ấy nói rất đúng mà, vì sau phim đó tôi được mời tham gia Người chồng điên, nhờ vai diễn này tôi đã được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều 2014. Còn giai đoạn sau đó, tôi xuất hiện ít hơn vì con vẫn còn nhỏ, không thể lao đi đóng phim, dù lời mời trong Nam lúc đó rất nhiều. Tôi không thể hy sinh gia đình.

* Tôi nhớ đợt chị từ miền Nam ra, chị cũng trăn trở về việc xây dựng hình ảnh rất nhiều...

- Gần đây tôi có đọc ý kiến của minh tinh Julia Robert, tôi rất tâm đắc. Chị ấy nói: Tôi không trang điểm vì muốn để cho mọi người nhìn thấy dấu vết thời gian trên khuôn mặt mình và vì tôi không muốn lừa mọi người, tôi muốn trau dồi nét đẹp tâm hồn.

Hiện tại tôi có gia đình, có chồng con yêu thương mình, vẫn được làm nghề. Tôi chẳng còn mong ước gì hơn. Hà cớ gì phải gồng mình để có được cái này, cái kia. Tôi đã va chạm quá nhiều trong Nam – Bắc, tôi hiểu bất cứ sự nổi tiếng nào cũng đều có đánh đổi, cá nhân tôi chỉ muốn an yên, hạnh phúc.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

11 tuổi, Bảo Thanh đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 13 với phim điện ảnh Vào Nam ra Bắc. Đây chính là định mệnh đưa cô vào nghiệp diễn viên điện ảnh. Là diễn viên chuyên nghiệp, Bảo Thanh được nhớ tới qua phim điện ảnh Những người viết huyền thoại, phim truyền hình Trò đời, Người chồng điên (vai mang về cho cô giải Nữ chính xuất sắc tại Cánh diều 2014). Hai phim mới nhất của cô được phát sóng trong năm nay là "Hợp đồng hôn nhân", "Sống chung với mẹ chồng".

Ngọc Diệp (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm