'Cơn gió lạ' Bảo Thanh

11/10/2013 14:09 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Bảo Thanh đang khiến khán giả chú ý với vai Đũi trong phim truyền hình Trò đời đang phát sóng trên VTV1. Lối diễn xuất chân thực, đầy biểu cảm của cô đã giữ được khán giả ngồi lại trước máy thu hình.

Năm 8 tuổi nhận giải Nữ diễn phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam 13 nhờ vai diễn trong phim Vào Nam ra Bắc, nhưng tới khi bước chân vào trường Sân khấu điện ảnh không ai còn nhớ Bảo Thanh là ai… Nhưng hiện nay, Bảo Thanh được xem như một cơn gió lạ đem lại nhiều thú vị cho công chúng.

Ra trường đúng giai đoạn điện ảnh nhà nước, hay nói chính xác là điện ảnh miền Bắc khủng hoảng, có phim để đóng là tốt lắm rồi nên Bảo Thanh trân trọng từng vai diễn. Cô đang ở trong giai đoạn say sưa, háo hức với mọi cái mới, sẵn sàng xả thân vì công việc mà không cần đắn đo. Dẫu là “lính mới” nhưng Bảo Thanh cũng không phải mẫu rụt rè, chấp nhận mọi sắp đặt. Một khi đã thích vai, cô sẵn sàng thuyết phục đạo diễn thay đổi ý kiến.

Bảo Thanh (Ảnh: Frankenz Durian)
1. Bộ phim Những người viết huyền thoại vừa ra mắt nhận được nhiều lời khen ngợi khiến Bảo Thanh rất phấn khích. Ban đầu cô được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng giao vai nữ chính là một nữ văn công, nhưng Bảo Thanh quyết chọn vai một nữ chiến sĩ. “Vì vai đó có nhiều cảnh hành động mà tôi rất thích. Đạo diễn bảo có bị hâm không mà từ chối vai chính, nhưng tôi thích vai Mai quá rồi”. Trong phim có cảnh Mai phải đối mặt với rắn hổ mang. Dù con rắn đã bị vặn nanh, loại bỏ nọc độc và bị khâu hai bên miệng vẫn khiến Bảo Thanh sợ điếng người. Đạo diễn bắt cô phải đối mặt với con rắn để quay cận cảnh khuôn mặt cô sợ hãi đến thế nào. “Đã leo lên lưng hổ rồi nên phải làm tới thôi” - Bảo Thanh nói.
Trong thời gian quay Những người viết huyền thoại có người gọi đi casting phim Trò đời, Bảo Thanh đành từ chối vì không về kịp. Một tháng sau về, rất may vẫn còn lịch casting. Lúc gặp, đạo diễn Nhuệ Giang nói khuôn mặt Thanh hợp với vai Hĩm hơn, nhưng đạo diễn Thanh Vân gạt đi: “Giang đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên diễn viên, cứ để cháu nó diễn”.

Bảo Thanh cho biết cô đã đọc kịch bản và chỉ muốn vai Đũi thôi, nếu mà được chọn cô quyết tâm phải diễn cho thật “đã”. Rồi chuyên gia hóa trang xuất hiện, vừa nhìn thấy Bảo Thanh đã reo lên “A, con Đũi đây rồi”. Đó là một dấu hiệu may mắn và Bảo Thanh nghĩ mình chắc chắn được chọn.

2. Làm việc với nữ đạo diễn Nhuệ Giang không dễ dàng. Ai làm phim truyền hình ẩu thì cứ làm, nhưng Nhuệ Giang không chấp nhận diễn viên đến trường quay chưa thuộc lời. Dẫu trời rét, diễn viên phải lội xuống sông thì cũng phải diễn cho đến khi đạt mới thôi. “Cô Nhuệ Giang là người rất bản lĩnh và cực khó tính. Khi đã định hình ý tưởng trong đầu rồi thì cô sẽ bắt diễn viên phải theo. Diễn viên có cảm giác bị hạn chế sự sáng tạo. Nhưng cô Giang bảo cứ làm đi, sau khi xem lại thành quả rồi hẵng phán xét”.

Đạo diễn Nhuệ Giang: “Trong phim Vào Nam ra Bắc, dù mới 6 tuổi nhưng Bảo Thanh đã diễn xuất thật sinh động. Khi ra trường cô ấy chưa có vai nào định hình được, nhưng tôi tin vai Đũi sẽ tạo nên bước ngoặt sự nghiệp cho cô ấy”.

“Điều may mắn nhất của tôi khi bước chân vào điện ảnh là luôn được làm việc với những người chuyên nghiệp. Người thầy điện ảnh đầu tiên của tôi là đạo diễn Phi Tiến Sơn. Một lần bác ấy đến cơ quan bố mẹ tôi thấy tôi đang chơi ngoài sân liền hỏi có muốn đóng phim không. Sau đó tôi được đóng Vào Nam ra Bắc, có cơ hội lên sân khấu nhận giải, điều mà trước đó tôi vẫn chỉ dám mơ. Sau này được làm việc với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, đạo diễn Nhuệ Giang. Họ đã cho tôi những kinh nghiệm vô giá” - Bảo Thanh chia sẻ.

Hiện cô diễn viên nhỏ bé đang có kế hoạch đi học võ để khi có cơ hội sẽ đóng phim hành động. Thấy phóng viên hơi nghi ngờ, Bảo Thanh giải thích: “Tôi đã từng định thi Học viện An ninh nhưng duyên điện ảnh đã kéo tôi về. Tôi hơi đàn ông nên thích vai hành động lắm. Làm diễn viên cần nhiều kỹ năng, nên cứ học đâu thừa”.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm