Ca sĩ Trần Thu Hà: Đẻ con là hết... làm thơ

23/02/2013 15:13 GMT+7 | Văn hoá


"Trời ơi, đẻ con rồi… hết làm thơ luôn. Đùa chứ, thơ thẩn cứ phải từ từ, tôi đang trong thời gian “tã bỉm” mà." - nữ diva hài hước chia sẻ.

Cả nhà “trúng số”

* Xem ra, chị đang rất hài lòng về cuộc sống của mình?

- Ồ, thời gian qua rất tốt với tôi. Đẻ con rồi nhiều sô quá, chạy như “cờ lông công” cả ngày ấy. Chắc tại lúc có bầu không đi hát, nghỉ luôn 1 năm nên đẻ xong nhiều nơi mời quá.

* Chăm con gái đầu lòng thì mệt phải biết!

- Mệt đấy, vì đời không là mơ mà. Nếu đời là mơ, chỉ có ca hát luôn tại nhà thôi.

 

* Cứ cho rằng đời là mơ thật đi, thì…?

- Tôi mơ có nhiều tiền để xây nhà hát ở cạnh chỗ ở cho tiện trông con. Có con cái vào vất vả lắm, muốn được trọn vẹn với bé thì có 2 phương án, một là bỏ nghề, hai là đến mức như Celine Dion, xây hẳn nhà hát riêng bên cạnh nhà. Đi hát chỉ việc đi bộ sang đường. Đấy gọi là mơ đấy. Chứ đi khắp nơi thế này khổ mẹ khổ con quá.

* Điều thứ 2 chị mơ?

- Đẻ thật nhiều con.

* Ở ta gọi đó là “vỡ” kế hoạch!

- Ta khác, Tây khác mà.

* Chị muốn có mấy đứa con?

- Ít nhất là 3 đứa: 1 trai, 2 gái.

* Thế thì có khi phải bỏ nghề, chăm con khổ lắm!

- Thế thì tôi muốn đảo lại thế này, có tiền xây nhà hát ở ngay cạnh chỗ ở trước, rồi sau đó sinh 3 đứa con.

* Điều cuối chị mơ tưởng?

- Trúng số.

* Muốn trúng số, trước tiên phải mua xổ số đã. Chị từng thử vận may?

- Tôi hay nói suông nói hão thế chứ chả có máu cờ bạc, không chơi xổ số bao giờ cho nên tôi nghĩ, khi đẻ được con, đó là cái trúng số của tôi rồi. Giống chồng tôi ấy, anh ấy bảo, lấy được tôi là trúng số to. Vậy là cả nhà tôi ai cũng trúng số hết cả.

“Tay bo” chăm con

* Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của người phụ nữ - ca sĩ như chị có gắn với ca hát?

- Không. Hoàn toàn không!

* Vậy nó là?

- Chính xác đó là khoảnh khắc khi nhìn thấy con gái chào đời. Không có gì so sánh được.

* Giây phút đó trong ký ức của chị?

- Giây phút đó của tôi… rất xấu. Khi nhìn thấy con gái chào đời mạnh khỏe, tôi đã khóc. Mà phải nói là khóc to hơn cả con gái mình. Đó là giây phút cảm động và kỳ diệu nhất.

* Điều đầu tiên chị nghĩ khi nhìn thấy bé?

- Chả nghĩ gì cả. Lúc đó đầu óc u mê rồi, chỉ nhớ là đã khóc như một đứa trẻ con. Khóc to đến mức độ con gái nghe mẹ khóc, sợ quá nín luôn.

* Chồng chị thì sao?

- Yên tâm là không khóc như tôi rồi! Anh ấy cười tươi.

* Chị dành thời gian chăm con ra sao?

- Bên đó vất vả vô cùng, ở mình còn có ông bà, người giúp việc chứ bên kia là tay bo hết. Suốt cả năm nay hai vợ chồng vừa đi làm, vừa nuôi con. Tôi đọc rất nhiều sách về việc chăm em bé. Tôi thực hiện cuộc sống một cách khoa học, nên trong việc chăm con không áp dụng phương pháp dân gian nhiều đâu.

* Con gái chị biết làm những gì rồi?

- Bé Na la mới hơn 1 tuổi, mới biết bò lồm ngồm thôi.

* Còn gì khác nữa?

- À, một số hành động khác như tự biết uống sữa, đi bám, biết gọi mẹ và nói vài chữ như đòi ăn thì gọi “măm măm”, gọi “ba ơi”. Chữ đầu tiên cháu nói được là cá, vì nhà có bể cá.

* Bé nghịch ngợm chứ?

- Cũng ra trò đấy. Na la nghịch lắm, đẻ ra đã đáo để rồi. Ở nhà bố mẹ sợ nó ra mặt đấy.

Trần Thu Hà song ca cùng Tùng Dương

Chồng là… chuột to

* Đẻ con xong, chị còn làm thơ?

- Trời ơi, đẻ con rồi… hết làm thơ luôn. Đùa chứ, thơ thẩn cứ phải từ từ, tôi đang trong thời gian “tã bỉm” mà.

* Có bao giờ xung đột cách nuôi con với chồng?

- Ít lắm, hầu như chưa bao giờ.

* Vợ chồng từng đùn đẩy nhau việc… thay bỉm cho con?

- Không, nhà tôi tự giác lắm.

* Chưa bao giờ thấy chị chê chồng?

- Bởi vì không chê vào đâu được.

* Hẳn có muôn vàn lý do cho điều đó?

- Anh ấy là người chồng tốt. Anh hỗ trợ mọi việc cho tôi từ lúc chưa có con. Anh ấy sống hy sinh, rộng lượng. Chồng trông con cho mình đi hát còn đòi cái gì.

* Chị rất may mắn!

- Đúng thế. Trước đây cuộc sống tình cảm của tôi rất lận đận. Tôi cũng trải qua nhiều tình yêu nhưng đều không yên tâm chọn làm bến đỗ. Thế mà khi gặp anh, mình không phải lo gì nữa, cái đầu hoàn toàn được thoải mái, không lo lắng hay nghĩ ngợi cuộc sống ngày mai đi tới đâu. Bởi tôi hiểu, đi đâu cũng được, sẽ luôn có người lo lắng, thương yêu mình. Anh ấy yêu vợ lắm, chắc chỉ thua bố mẹ đẻ mình thôi.

* Đúng là con gái tuổi Tỵ như chị hay lận đận tình duyên?

- Thì lấy chồng muộn đấy còn gì!

* Bù lại thường rất có tài?

- Phần đông người nói nhé, người tuổi Tỵ thường thông minh, nhạy bén. Có khi thông minh quá mới lận đận ấy chứ. Tính cách cũng có nét riêng: mạnh mẽ nhưng lì và bướng.

* Chồng chị tuổi gì?

- Anh ấy sinh năm 1972 – Nhâm Tý, tuổi Chuột. Nhưng anh này là chuột to, còn tôi là rắn bé nên không bắt nạt được.


Theo Thế giới phụ nữ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm