Bâng khuâng nhớ nhà thơ 'Tây Tiến'

07/04/2017 14:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ niệm 70 năm sự kiện về quân đoàn Tây Tiến và nhà thơ Quang Dũng - tác giả được yêu mến bởi bài thơ cùng tên, nhà thơ Trần Mai Hưởng đã có những chia sẻ nhiều xúc cảm trong bài thơ Bâng Khuâng.


Bia tưởng niệm quân đoàn Tây Tiến, Hòa Bình. Ảnh: Trần Mai Hưởng

"Tây Tiến là một đỉnh cao của nền thơ hiện đại. Thương nhớ một nhà thơ tài hoa lận đận" - nhà thơ Trần Mai Hưởng bày tỏ cảm xúc khi viết bài thơ này.

BÂNG KHUÂNG

(Gửi nhà thơ Quang Dũng )

Vẫn thấy đâu đây giữa núi đồi

Đoàn quân Tây Tiến thuở xa xôi

Mỗi cành lau cũng mang hồn nước

Mải mốt người đi tận cuối trời

Thăm thẳm sông Đà in bóng núi

Mùa thương mùa nhớ gọi Mai Châu

Đêm hội đuốc hoa còn thắp lửa

Em gái năm xưa trắng mái đầu

Hào hoa lãng tử thời trận mạc

Kinh thành yêu dấu mãi khôn nguôi

Bóng kiều thơm thảo đường chinh chiến

Vẫn hiên ngang ngạo nghễ nét cười

"Áo bào thay chiếu anh về đất ..."

Cho quê hương đứng dậy làm người

Hoà Bình nguồn sáng đi muôn nẻo

Vòng quay sự sống mãi sinh sôi

Thi sĩ đã về miền miên viễn

Hồn thơ còn lắng đọng từng dòng

Một mùa xuân mãi trong như ngọc

Tạc bóng hình anh với núi sông

Hoà Bình, kỷ niệm 70 năm Tây Tiến (1947-2017 )

Nhà báo Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm