Chiếc bánh sinh nhật, rượu cần và 'sự trở về' của binh đoàn Tây tiến

27/02/2017 07:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lễ kỷ niệm “70 năm ngày truyền thống trung đoàn 52-Tây tiến” trong hội trường nhà khách Bộ Quốc Phòng 51B Phan Đình Phùng (Hà Nội), giữa không khí trang nghiêm nhiều tướng lĩnh quân đội, nhiều khách mời các địa phương nơi trung đoàn đã cùng nhân dân các dân tộc địa phương chiến đấu đầy anh dũng: Châu Trang, Mộc Châu, Mường Lát,…  và gần hai chục cụ chiến binh trung đoàn 52-Tây tiến đi lại rất khó khăn được con cháu đưa đến dự.

Ở vị trí trung tâm sân khấu là hai bình rượu cấn từ Hòa Bình gửi tặng và một chiếc bánh sinh nhật lớn khiến cả hội trường thích thú vì gợi đúng tinh thần Tây tiến “Chiến đấu ngoan cường dũng cảm nhưng rất hào hoa, tươi trẻ”.

Thể thao & Văn hóa tìm đến tác giả tấm bánh sinh nhật thú vị này: Nguyễn Diệu Linh cháu ngoại của ông bà Tây tiến.

* Từ đâu bạn nghĩ việc thiết kế quà kỷ niệm 70 năm độc đáo như thế này?

- Ông cháu là Trương Thọ, bà cháu là Trần Thị Hảo đều là chiến binh Tây Tiến. Ông bà cháu đều đã qua đời, sinh thời cháu hay được ông bà kể chuyện về những năm tháng gian khổ và hào hùng của trung đoàn 52-TT. Đến khi học lớp 12 được học bài thơ Tây tiến của bác Quang Dũng, cháu đưa bài làm văn mang đọc cho ông bà cháu nghe, được ông bà bổ sung nhiều chi tiết rất thú vị.


Tấm ảnh kỷ niệm toàn thể CCB TT và con em TT cùng khách mời

Cháu vừa xem trên VTV1 phim tài liệu đạo diễn Nghiêm Nhan và trên HTV1 của đạo diễn Thu Hà thật xúc động. Nay ông bà cháu đã đi xa, bác cháu là Trương Minh Nguyệt trong ban tổ chức sự kiện này, nên cháu biết hôm 25/2 này có lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đơn vị. Thế là cháu nảy ra ý định làm cái bánh sinh nhật mừng tuổi 70 của các ông bà CCB trung đoàn 52-Tây Tiến, cháu ngỏ ý với bố mẹ cháu ai cũng ủng hộ. Cháu làm tấm bánh này gửi vào đó niềm yêu kính thế hệ ông bà "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh", cháu tin ông bà cháu nơi chín suối sẽ hoan hỷ lắm.

* Những buổi lễ kỷ niệm thế này rất long trọng và… nghiêm trang, sao cháu lại có ý tưởng về Sinh nhật để làm cái bánh này?

- Cháu thấy phải làm “xanh tươi” sự kiện bác ạ. Thế kỷ 21 đã đi qua gần hai chục năm rồi, có nhiều cách để lan tỏa tình yêu Tây tiến sao không làm cái bánh sinh nhật nhỉ. Trong bài thơ Tây tiến có câu “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” cơ mà phải không ạ.


Ban Liên lạc CCB Tây tiến tiếp nhận quà tặng của cháu

* Hôm nay được dự lễ kỷ niệm này cháu có cảm nghĩ gì?

- Lần đầu tiên được dự buổi lễ này cháu thật sự ấn tương về tình cảm đồng đội Tây tiến, gặp được các bác các chú đồng đội của ông cháu, biết cháu là cháu ông Trương Thọ ai cũng mừng rõ người thì bắt tay. Bác Xuân Sâm ôm cháu vào lòng nói “Nhớ ông Trương Thọ lắm, Tây tiến có phúc lớn vì có con tham gia “giữ lửa Tây tiến” bây giờ lại có cháu tham gia giữ lửa thật quý hóa quá.

Quà tặng của cháu thật đúng với tâm hồn Tây Tiến “Dũng cảm – Hào hoa và sáng tạo” cháu thật cảm động quá, như thấy mình nhỏ bé trong vòng tay yêu quý ông cháu. Còn chú sĩ quan cao cấp Viện lịch sử quân sự Việt Nam thì bảo cháu “Quà tặng của cháu lãng mạn lắm, thật thú vị”. Cháu đã làm nhiều bánh dành cho các sự kiện tương tự. Nhưng tấm bánh này cháu thấy khác lạ, thật hạnh phúc được làm một tấm bánh sinh nhật dành cho các chiến binh Tây tiến trong đó có cả ông bà cháu.


Ông Trương Thọ 1929-2009

* Thật trân quý tình cảm của thế hệ 8X – thế hệ thứ 3 dành cho những người đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc. Cháu có thể nói qua về mình?

- Cháu sinh năm 1985 học xong trường đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn nhưng cháu lại có đam mê về ẩm thực, cháu  thấy có yêu cầu của thị trường cần về những sản phẩm dành cho sự kiện sinh nhật nên startup  (khởi nghiệp) cửa hàng này.

* Và bánh ngon chứ?

- Vâng, chả tin lễ kỷ niệm xong mời bác nếm thử, (tủm tỉm cười tinh nghịch) chỉ sợ bác lại nghiện bánh của chúng cháu.

Chúc cô cháu gái thế hệ thứ 3 của Tây tiến góp phần vào giữ ngọn lửa Tây tiến trong trai tim mình, và mong sự khởi nghiệp của cháu phát triển.

Như Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm