Van Gaal cấm cầu thủ Man United đi 'con đường đau khổ'

26/12/2014 17:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Không chỉ áp dụng những sơ đồ chiến thuật mới, HLV Louis van Gaal đang đặt những viên gạch ban đầu cho nền móng văn hóa mà ông muốn xây dựng ở Man United.

Wayne Rooney trong cuộc phỏng vấn gần đây với Daily Mail hết lời ca ngợi độ tâm lý của HLV Louis van Gaal. Ông thầy người Hà Lan đã quyết định phá vỡ tiền lệ, hủy bỏ buổi tập trong ngày Giáng sinh để toàn bộ học trò được đón ngày lễ bên gia đình dù lịch thi đấu trong dịp cuối năm vô cùng khắc nghiệt.

"Tôi tin rằng đối với con người, môi trường xung quanh rất là quan trọng. Các cầu thủ sẽ thấy thoải mái khi được ở nhà với vợ con trong ngày lễ. Từ đó, tôi hy vọng họ sẽ chơi hết sức để đánh bại các đối thủ sắp đến", chiến lược gia người Hà Lan khẳng định.

Thoải mái với học trò là vậy nhưng ông Van Gaal cũng nghiêm khắc áp dụng những nguyên tắc mới tại Man United. Một trong số đó là tăng cường sự kết nối giữa cầu thủ và CĐV.

Với Van Gaal, mối quan hệ này không chỉ dừng lại trên sân vận động, nơi cầu thủ cống hiến cho CĐV những màn trình diễn ấn tượng. Ông yêu cầu toàn bộ học trò phải thân thiện với fan ở bất cứ nơi đâu họ gặp gỡ, dù là trên sân tập hay trên đường phố.



Van Gaal yêu cầu cầu thủ Man United phải thân thiện hơn với fan

Tuần trước, Van Gaal đã yêu cầu lái xe bus của đội dừng lại để tiền đạo Radamel Falcao xuống xe ký tặng và chụp ảnh với đám đông fan đang hò reo bên ngoài sân tập Carrington. Một nguồn tin từ Old Trafford cho biết: "HLV đoán rằng các cầu thủ đang xa cách với CĐV. Theo ông, CĐV là những người quan trọng nhất với CLB. Bởi thế, cầu thủ phải thân thiện với họ, không chỉ ở SVĐ mà tất cả mọi nơi".

Trước khi Van Gaal tới Old Trafford, những ngôi sao của Man United thường tìm cách lẩn tránh fan. Sau mỗi trận thi đấu trên sân nhà, họ vội vã lên xế sang đậu ở khu vực riêng gần phòng thay đồ và đi thẳng. Sau mỗi trận sân khách, họ lên thẳng xe bus về khách sạn và mất hút trong sự thất vọng của người hâm mộ.

Ở sân tập Carrington cũng chẳng khá hơn. Thay vì đi con đường chính dẫn đến cổng sân tập, cầu thủ Man United chọn "con đường đau khổ". Nó vốn dĩ là con đường làng, nhỏ, hẹp, đầy ổ gà. Tuy nhiên, để tránh CĐV cũng như cánh săn ảnh, cầu thủ Man United bao năm qua vẫn ưa thích con đường này.

Dù nó kẻ thù của những xế hộp hạng sang nhưng giúp ích rất nhiều cho những cầu thủ dính bê bối như Antonio Valencia, Wayne Rooney và Ryan Giggs xưa kia. Năm ngoái, khi nhận án sa thải, HLV David Moyes cũng phải lái xe chuồn khỏi Carrington qua con đường này.

Nhưng giờ, với quy định mới của Van Gaal, cầu thủ Man United không thể lẩn tránh CĐV nữa.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm