Van Dijk phản ứng thế nào sau khi bị Klopp quát trên sân

31/10/2021 20:55 GMT+7 | Liverpool

Juergen Klopp đã chỉ trích Virgil Van Dijk sau khi cầu thủ này có màn trình diễn mờ nhạt khiến Liverpool mất điểm trước Brighton.

Liverpool 2-2 Brighton: Cầm vàng, lại để vàng rơi

Liverpool 2-2 Brighton: Cầm vàng, lại để vàng rơi

Liverpool 2-2 Brighton: Dẫn trước 2-0 trên sân nhà, nhưng Liverpool đã không thể bảo vệ thành quả của mình, và đã bị đội đầu bảng Chelsea gia tăng khoảng cách lên 3 điểm

 

Liverpool vừa đánh rơi điểm đầy đáng tiếc khi tiếp Brighton ở vòng 10 Premier League. The Kop đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, Brighton đã gỡ hòa 2-2 nhờ những pha lập công của Enock Mwepu và Leandro Trossard.

Khoảng thời gian cuối trận, Liverpool đã dồn lên tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đội chủ sân Anfield đành chấp nhận chia điểm trong ngày mà Man City cũng mất điểm còn Chelsea lại giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Klopp quát Van Dijk ngay trên sân

 

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-2 Brighton: Tạm chia tay ngôi đầu, Brighton hay thực sự

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-2 Brighton: Tạm chia tay ngôi đầu, Brighton hay thực sự

Liverpool dẫn trước 2 bàn nhưng Brighton đã vùng lên mạnh mẽ. Trận hòa 2-2 khiến Liverpool phải chia tay ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

 

HLV Juergen Klopp đã thể hiện sự thất vọng bằng cách quát thẳng vào mặt Van Dijk trước bàn gỡ hòa của Brighton. Trung vệ người Hà Lan chỉ phản ứng lại rất nhẹ nhàng với hành động phồng má.

Van Dijk đã trở lại trong mùa giải này sau khi gặp một chấn thương kinh hoàng mùa trước. Tuy nhiên, có vẻ như anh chưa lấy lại được phong độ tốt nhất của mình.

Màn trình diễn của Van Dijk đã bị các CĐV Liverpool chỉ trích rất nhiều trên mạng xã hội. Một CĐV viết: “Van Dijk cần trở lại là người mà chúng ta từng biết. Anh ấy không phải một hậu vệ như này”.

Một người khác nói thêm: “Van Dijk là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới nhưng đôi khi cậu ấy lại không thể hiện được đúng như kỳ vọng”.

 

Sau trận đấu, HLV Klopp đã chỉ ra những điều mình không thích ở các học trò.

“Cảm giác đó giống như một thất bại vậy. Không chỉ bởi vì chúng tôi bị dẫn trước 2-0 và không thắng, mà còn vì cách chúng tôi thi đấu. “Những khoảnh khắc đẹp nhất đã đến trong hiệp 1, nơi chúng tôi cho thấy mình có thể khiến Brighton tổn thương ra sao. Còn trong hiệp 2, chúng tôi chơi không tốt”, Klopp chia sẻ.

“Tôi không thích ngôn ngữ cơ thể của mọi người. Cách tốt nhất để phòng ngự trước Brighton là giành lấy bóng và chơi ở những không gian mà họ bị phơi bày. Nhưng chúng tôi đã không làm như vậy và đó là một vấn đề”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm