Van der Vaart: Người thay đổi lịch sử

21/11/2010 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, Rafael van der Vaart giúp Tottenham chấm dứt quãng thời gian đằng đẵng và tủi nhục 17 năm chỉ biết hòa và thua trên sân của Big Four.

Ngay trước trận derby Bắc London, tiền đạo Van Persie đã bày tỏ sự bất mãn khi HLV Arsene Wenger nhiều lần phớt lờ lời khuyên mua người đồng đội ở tuyển Hà Lan từ anh. Ngay lập tức, Giáo sư phản pháo lại: "Tôi luôn trao đổi với học trò về những cầu thủ khác. Tuy nhiên Arsenal có một đội hình chất lượng và không cần tìm kiếm ở nơi khác. Chúng tôi có Rosicky, Walcott, Fabregas, Nasri, Arshavin, van Persie và tất cả đều là những cầu thủ sáng tạo".

Nhưng có vẻ chiến lược gia người Pháp nên rút lại điều này trước khi TTCN mở cửa trở lại. Tối qua, không chú nhóc nào của Wenger có thể lấn át nổi cái tên Rafael Van der Vaart.

Van der Vaart đã khiến hàng thủ của Arsenal chao đảo- Ảnh Getty
Van der Vaart - anh là người lấy lại tinh thần cho các đồng đội trong bối cảnh Tottenham bị dẫn 2-0 chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu. Khi đôi chân của các cầu thủ áo trắng tê cứng trước sự thăng hoa của đội chủ nhà cũng như nỗi ám ảnh của lịch sử trong quá khứ, khi Luka Modric không còn là chính mình với vô số đường chuyền thiếu cảm giác còn Gareth Bale luôn bị kìm cặp quá chặt bởi ít nhất 3 cầu thủ đối phương, thì VDV lên tiếng để chứng tỏ anh đang là ngôi sao sáng nhất của Tottenham, chứ không phải là ai khác. Ở bàn gỡ đầu tiên, tiền vệ Hà Lan có pha đỡ ngực nhẹ nhàng và chọc khe thuận lợi cho Bale tỉa bóng vào góc xa khung thành Arsenal. Hơn 15 phút sau, VDV tạo ra quả penalty cho đội khách khi đá phạt hàng rào và khiến bóng chạm tay Fabregas trong vòng cấm đại. Chính cầu thủ 27 tuổi này thực hiện quả phạt đền thành công để cân bằng tỷ số trên sân Emirates. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trên sân khách tại Premier League mùa này. Mọi việc vẫn chưa dừng ở đó. Phút 86, VDV thực hiện cú treo bóng vào trong để Younes Kaboul lắc đầu kỹ thuật hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Tottenham.


"Ngày hôm nay thật vĩ đại nhưng nó cũng chỉ là 3 điểm... Chúng tôi muốn chiến thắng trong trận đấu tiếp theo tại Champions League" - VDV phát biểu khi cùng các CĐV ăn mừng ngay tại thánh địa Emirates của đối thủ cho tới 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Anh muốn đánh bại Werder Bremen giữa tuần tới để giúp Tottenham chắc chắn có mặt ở vòng knock-out ngay ở năm đầu tiên quay lại Giải đấu danh giá nhất châu Âu. Và sau đó nữa là 3 điểm trong trận tiếp đón Liverpool để trở lại cuộc đua tại Premier League. Với kẻ mở đường vĩ đại, tất cả có thể tin vào điều này.

Hà Dương

Gallas khóc hạnh phúc

Hơn 2 năm về trước, Gallas đã khóc khi Eduardo bị đốn gãy chân trong trận gặp Birmingham. Hình ảnh ấy khiến Gallas bị chỉ trích là thiếu chất thủ lĩnh, dẫn đến việc mất băng đội trưởng vào tay Fabregas. Ở Emirates hôm qua, Gallas lại khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi Tottenham đã đánh bại đội bóng cũ. Điều đáng chú ý là Gallas được trao băng đội trưởng Spurs. HLV Redknapp cho rằng Gallas mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước trận đấu, vì mối thù cá nhân, Nasri đã không chịu bắt tay Gallas.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm