Van der Vaart và Sneijder “đá nhau” trên Twitter

02/11/2010 18:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Trước trận đấu Inter Milan – Tottenham, đã có cuộc "khẩu chiến" giữa 2 cầu thủ người Hà Lan ở 2 bờ chiến tuyến khác nhau trên trang Twitter.

Mặc dù là đồng đội tại ĐT quốc gia Hà Lan, nhưng ở Champion League Van der Vaart và Wesley Sneijder lại là đối thủ "không đội trời chung" bởi đang đầu quân cho Tottenham và Inter. Trước trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào tối nay trên sân White Hart Lane, Van der Vaart và Sneijder đã có "lời qua tiếng lại" ngay trên trang Twitter.

Sneijder là người bắt đầu mọi chuyện khi gửi cho tiền vệ của Spurs một tin nhắn viết rằng: “Tôi đang dọn dẹp danh hiệu Champions League với chiếc áo đấu của Tottenham". Ngay sau đó, Vaart trả đũa: “Cảm ơn vì đã làm thế. Tôi đã dọn sẵn chỗ để bày nó trong tủ trưng bày huy chương của mình".

Sneijder và Van der Vaart là đồng đội khá thân thiết tại ĐT Hà Lan- Ảnh Getty
Sneijder tiếp tục: “Chúng tôi sẽ dạy cho cậu một bài học ngay tại London”. Nhưng Van der Vaart cũng không vừa khi đáp lại: “Tôi thấy hàng phòng ngự của đội cậu thi đấu ở Milan rồi, nó có vẻ không tốt lắm. Giống như miếng pho mát với đầy lỗ hổng trong đó.”


Trong trận đấu lượt đi, Inter đã ghi đến 4  bàn thắng vào lưới Tottenham ngay trong hiệp 1 và Sneijder đã lấy điều đó ra để chế nhạo người đồng đội tại ĐT quốc gia Hà Lan: “Tôi đã tìm thấy một thủ môn trên eBay. Tôi sẽ gửi cho cậu đường link để tìm”. Vaart đáp trả: “Chúng tôi không cần đâu, bởi cậu chắc sẽ không vào nổi khu vực cấm địa của đội tôi.”

"Cay cú" vì những lời đáp trả sắc bén của Van der Vaart, Sneijder lại chuyển sang chê bóng đá Anh, cho rằng đó là thứ bóng đá dùng sức mạnh chứ không hề có kĩ thuật và chiến thuật, kèm theo đó là mỉa mai bàn thắng của Vaart vào lưới Everton ở giải Ngoại hạng. “Ở nước Anh, bóng đá là thứ trò chơi mà bạn phải chạy hết sức có thể đến cuối sân của đối thủ, có phải không nhỉ? Một bàn thắng tuyệt đẹp, nhưng đứa cháu 6 tuổi của tôi cũng có thể làm được điều đó.”

Van der Vaart đã không vừa khi đáp lại: “Những bàn thắng như vậy có thể đếm được nhưng tại White Hart Lane, trước đội bóng của cậu, tôi có thể ghi bàn ở mọi góc độ.”

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm