Newcastle - M.U 0-0: Khi sắc đỏ nhạt nhòa

21/04/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Còn quá sớm để khẳng định rằng trận hòa tại St James Park là biểu hiện của hội chứng domino sau thất bại trước Man City, nhưng rõ ràng, M.U đang phung phí cơ hội. Họ sẽ không được phép chủ quan trên chặng đường còn lại bởi Arsenal, và thậm chí là cả Chelsea, vẫn chưa không chịu đầu hàng sớm.

Chưa yên tâm khi xa nhà

Hai tuần trước, khi Rooney ghi bàn quyết định hạ gục Chelsea 1-0, có người đã cho rằng sân khách không còn là nỗi ám ảnh đối với Quỷ đỏ nữa. Nhưng đó là ở Champions League, chứ không phải Premier League. Thực tế là trước đó không lâu, thầy trò Sir Alex đã phơi áo liên tiếp ở Stamford Bridge và Anfield, đã bị dẫn 2-0 ở Upton Park đến tận phút 65 và chỉ thắng ngược 4-2 nhờ phong độ rực sáng của Rooney (hat-trick). Nên nhớ, M.U mới chỉ thắng 5 trên tổng số 17 trận sân khách kể từ đầu mùa. Và điểm yếu ấy lại một lần nữa bị phơi bày, cho dù Newcastle được xem là một đối thủ yêu thích của Quỷ đỏ.

M.U phung phí cơ hội bứt top khi để Newcastle cầm hòa- Ảnh Getty

Ở St Jame's Park, Sir Alex đã thay đổi tới 5 vị trí so với trận thua Man City, và thực tế, đó là một đội hình rất mạnh khi Rooney và Chicharito đá cặp trên hàng công, trong khi Giggs mang đến kinh nghiệm cho tuyến giữa. Đó đều là những cầu thủ được nghỉ ngơi cuối tuần qua, nên không hề có chuyện họ bị quá tải. Song rốt cuộc, đó lại là những nỗi thất vọng lớn nhất. Chicharito có cơ hội rất ngon ăn ngay từ phút thứ hai sau pha dốc biên và chuyền bóng đẹp mắt của Rooney, nhưng anh lại không thắng được Tim Krul trong tình huống đối mặt cận thành. Bản thân Rooney, dù đã chơi rất tích cực, nhưng cũng bỏ phí một cơ hội rõ nét trong hiệp một, khi tung sút vọt xà, dù trước mặt chỉ còn thủ môn. Sang hiệp hai, đến lượt lão tướng Giggs khiến các CĐV nhà ôm đầu tiếc nuối khi sút chệch cột dọc trong gang tấc, sau đường đi bóng dũng mãnh và tạt vào rất chính xác của Evra.

Cũng cần phải công nhận rằng Newcastle không dễ bị bắt nạt như người ta tưởng. Ở St Jame's Park mùa này, họ từng quật ngã Liverpool, cầm hòa Arsenal, Chelsea, nên bây giờ cũng chẳng phải e sợ khi đối đầu với M.U. Cứ nhìn cái cách Jonas Gutierez tự tin đi bóng qua liền một lúc 3 cầu thủ phòng ngự đối phương rồi dứt điểm thì có thể thấy "Chích chòe" đang tự tin như thế nào. Hàng tiền vệ gồm những cầu thủ vừa quái (Barton), vừa khỏe (Tiote), vừa quyết liệt (Guthrie) đã nhanh chóng lấy lại được thế trận và tổ chức được không ít đợt tấn công mà nếu như Lovenkrands không dứt điểm cẩu thả hoặc van der Sar không xuất sắc thì M.U đã phải trả giá bằng một thất bại.

Còn 2 trận đại chiến

Nếu M.U rời St James Park với 3 điểm trọn vẹn, cục diện Premier League coi như xong. Nhưng bây giờ, khoảng cách 7 điểm với Arsenal (tính đến trước trận đội bóng này làm khách ở White Hart Lane) khiến Quỷ đỏ không thể chủ quan được nữa, đặc biệt là khi họ vẫn còn hai trận đối đầu trực tiếp với Arsenal (1/5, sân khách) và Chelsea (8/5, sân nhà).

Kể từ sau thất bại 1-2 ở Emirates tới nay, M.U đã đạt thành tích gần như tuyệt đối trong những lần đối đầu với Arsenal (6 thắng, 1 hòa). Nhưng với phong độ sân khách khá kém cỏi ở mùa giải này, chuyến đi tới Emirates vào ngày 1/5 tới tiềm ẩn không ít bất trắc đối với thầy trò Ferguson. Tương tự, trận đấu với Chelsea một tuần sau đó cũng sẽ là một cuộc chiến không kém phần cam go khi nhà ĐKVĐ đang quyết tâm đòi món nợ tại Champions League. Cũng cần phải nhắc lại rằng Chelsea chính là đội bóng gần nhất đánh bại được M.U ngay tại Old Trafford,  trong khuôn khổ Premier League (thắng 2-1 vào ngày 3/4 năm ngoái).

Những cuộc đọ sức ấy trở nên khó khăn đối với M.U vì một lẽ khác: xen kẽ vào chúng là những trận đấu với Schalke 04 tại Champions League (27/4 và 5/5). Sau những gì đã thể hiện trước Inter Milan, đội bóng nước Đức đã cho thấy họ hoàn toàn không phải tay mơ. Lịch thi đấu dày đặc với 4 trận đấu quan trọng như thế sẽ đặt M.U vào một tình thế tương đối nan giải. Mà một khi đã dấn thân đến giai đoạn này thì không thể có chuyện "buông" mặt trận này cho mặt trận kia được.

Tuấn Cương

Thông tin trận đấu

Newcastle: Krul - Coloccini, Jose Enrique, Williamson, Simpson - Barton, Guthrie, Gutierrez, Tiote - Lovenkrands (Ireland 69), Ameobi (Ranger 72).

MU: Van der Sar - Evra, Smalling, Vidic, O'Shea - Anderson (Valencia 70), Giggs, Carrick, Nani (Owen 80) - Rooney, Chicharito.

Con số

0 Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2004, cặp đấu giữa M.U và Newcastle mới lại kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong 7 năm qua, họ đã trải qua 12 trận đối đầu mà đều có bàn thắng (M.U thắng 10, hòa 2)

9 Với việc bị cầm chân ở St James'Park, M.U đang là đội bóng hòa sân khách nhiều nhất Premier League với 9 trận. Họ cũng là đội thắng sân khách ít nhất trong tốp 5 với vỏn vẹn 5 trận, kém Arsenal (8), Chelsea (7), Man City và Tottenham (cùng 6).

33 Jonas Gutierrez là cầu thủ duy nhất ở Premier League mùa này đá đủ 33 vòng đấu. Và màn trình diễn thuyết phục trước M.U đã minh chứng vì sao anh luôn nhận được sự tin tưởng của các HLV.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm