Newcastle - M.U 0-0: "Chích chòe" mang tin vui cho Arsenal

20/04/2011 03:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Có lợi thế về mặt tâm lý nhưng một lần nữa, Man United lại không thể giành tối đa điểm số trên sân khách trong mùa giải năm nay.

O'Shea tham gia tấn công - Ảnh Getty

Việc Arsenal bị Liverpool cầm hòa đã tạo điều kiện để Man United tiếp tục gia tăng khoảng cách với đội bóng đang đứng thứ hai. Chính vì vậy, HLV Ferguson đã sử dụng đội hình ưa thích cho các trận đấu lớn trong thời gian qua cho Man United khi bố trí Rooney và J.Hernandez ngay từ đầu. Ngay phút thứ 3, bộ đôi này suýt chút nữa đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Xuất phát từ một đường chuyền vượt tuyến, Rooney dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của các hậu vệ đối phương rồi căng ngang vừa tầm cho “Chicharito” băng vào dứt điểm. Tiếc cho cầu thủ người Mexico khi thủ môn của Newcastle United đã chơi rất lăn xả trong tình huống này.

Trong trận đấu này, Man United không có Scholes nhưng đội khách gia cố tuyến giữa bằng Anderson, còn Giggs chơi bám biên trái. Tuy nhiên, trước những đợt tấn công ồ ạt của đội chủ nhà, tiền vệ người xứ Wales đã buộc phải dạt vào khu vực trung lộ để hỗ trợ bộ đôi Anderson và Carrick. Phút 9, từ một pha tạt bóng chuẩn xác của J. Barton, tiền đạo Ameobi băng vào dứt điểm thoái mái nhưng pha tiếp xúc bóng của cầu thủ này lại hơi nhẹ nên khung thành của Van der Sar vẫn đứng vững.

Phút 20, trong một tình huống phối hợp với Hernandez, Rooney sử dụng kỹ thuật cá nhân để vượt qua trung vệ đối phương. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt với thủ môn Krul, Rooney lại dứt điểm vọt xà khá đáng tiếc.

So với các trận đấu trước, tiền đạo J.Hernandez chơi khá đa dạng trong 45 phút đầu tiên. Dường như được sự cho phép của HLV Alex Ferguson, cầu thủ từng chơi cho Chivas không có bị bó buộc trong vòng cấm địa của đối phương. Trong những phút trên sân, đã có những thời điểm khung thành của Krul bị chao đảo vì tình huống sút xa hay một pha đánh đầu của J.Hernandez. Nhờ sự cơ động của J.Hernandez, Man United đã chặn được đà hưng phấn của đội chủ nhà, qua đó áp đặt được lối chơi và tổ chức được nhiều đợt tấn công khá nguy hiểm.

Phút 45, khi mà các cổ động viên hai đội đang rời chỗ ngồi chuẩn bị cho giờ giải lao thì khung thành của Krul một lần nữa bị đặt trong tình trạng “báo động”. Từ pha chuyền bóng chính xác của Rooney, Giggs kiến tạo thông minh để J.Hernandez băng xuống bên cánh phải. Có được khoảng trống cần thiết, cầu thủ của M.U tung ngay cú dứt điểm song bóng lại đi không chính xác.

Tận dụng lợi thế có được về mặt tâm lý, Man United tiếp tục đẩy nhanh tốc độ trận đấu trong khoảng thời gian đầu tiên của hiệp 2.  Các đợt lên bóng của đội khách vẫn được triển khai khá đa dạng, từ biên tới trung lộ, nhưng có thể nhận thấy rõ rằng, do nền tảng thể lực đã bị hao mòn nhiều vì lịch thi đấu dày đặc trong thời gian qua nên tính đột biến là điều hiếm khi xuất hiện. Mải mê tấn công, suýt chút nữa Man United đã phải trả giá. Phút 57, trong một tình huống đi bóng ở khu vực cấm địa đối phương, tiền đạo Lovenkrand đã bị Anderson truy cản nhưng trọng tài chính không cho đội chủ nhà hưởng quả 11m.

Phút 68, một tình huống đột biến hiếm hoi xuất hiện trong các đợt tấn công của Man United khi Evra bất ngờ dâng cao áp sát khung thành đối phương. Từ đường chuyền của hậu vệ người Pháp, Giggs có được cơ hội tốt nhất trong cả trận đấu này nhưng lão tướng người xứ Wales lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Càng tấn công càng bế tắc, HLV Ferguson đành tính tới các giải pháp chiến thuật. Ông đưa Valencia rồi Owen, cầu thủ chiếm suất của Berbatov trong trận đấu này, vào sân. Tuy nhiên, lối chơi của đội khách vẫn không có nhiều chuyển biến khi trước khung thành của Krul lúc nào cũng được bao quanh bởi hai tầng cầu thủ Newcastle Unite. Phút 80, Rooney đi bóng dũng mãnh rồi dứt điểm trúng người Tiote. Các cầu thủ M.U sau đó phản ứng khá dữ dội khi cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ đội chủ nhà nhưng quyết định của trọng tài chỉ là một quả phạt góc.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối nhưng Man United không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà. Hòa 0-0 với Newcastle United, Man United đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với đội đứng thứ hai Arsenal, vốn cũng sẽ thi đấu trận đấu bù với Tottenham vào rạng sáng ngày 21/4.

Đội hình ra sân:

+ Newcastle United: Krul, Simpson, Williamson, Coloccini, Jose Enrique, Barton, Guthrie, Tiote, Gutierrez, Lovenkrands (Ireland 69), Ameobi (Ranger 72).

+ Man United: Van der Sar, O'Shea, Smalling, Vidic, Evra, Nani (Owen 81), Carrick, Anderson (Valencia 70), Giggs, Hernandez, Rooney.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm