Vấn đề của van Persie: Anh ấy cần chiếc Cúp thật

06/03/2012 14:43 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - CĐV Arsenal có thể hài lòng với vị trí thứ 4. HLV Arsene Wenger xem chiếc vé dự Champions League chẳng khác gì một chiếc Cúp. Còn Robin van Persie, liệu anh có an phận với những mùa giải không danh hiệu, không cúp thật?

Sau trận lượt đi ở San Siro, Zlatan Ibrahimovic đã khuyên van Persie nên rời Arsenal. Không biết Ibra có động cơ gì đằng sau lời khuyên ấy hay không, nhất là trong bối cảnh có tin đồn cho rằng Milan muốn mua van Persie sau khi thương vụ Carlos Tevez đổ vỡ. Vả lại, làm theo lời khuyên của Ibra thì có mà đổi CLB như thay áo. Nhưng lời khuyên của Ibra rất đáng để van Persie lắng nghe: "Khi bạn trải qua nhiều năm không danh hiệu, mọi người có thể thông cảm vì sao bạn ra đi, như trường hợp của Cesc Fabregas. Bóng đá là chiến thắng, là danh hiệu. Nếu không giành được gì, bạn phải ra đi. Tôi đã giành 8 chức VĐ trong 8 năm với các CLB khác nhau ở các nước khác nhau. Tất nhiên nếu ở lại một nơi suốt cuộc đời, bạn sẽ dễ dàng chơi bóng hơn. Nhưng đến 5 nơi khác nhau, nếu thành công, bạn mới là nhà vô địch đích thực".



Van Persie muốn có danh hiệu - Ảnh Getty

Van Persie là thành viên duy nhất còn sót lại của thế hệ vô địch Cúp FA năm 2005, danh hiệu gần nhất của Arsenal. Thủ quân Patrick Vieira rời Highbury (sân cũ của Arsenal) ngay sau đó. Kế thừa băng đội trưởng, Thierry Henry rồi cũng đi nốt. Gần nhất là Cesc Fabregas, chẳng mặn mà gì với chiếc băng đội trưởng, kiên quyết trở về Barca. Ở Arsenal, trừ trường hợp của William Gallas (thời gian ngắn), đội trưởng thường là người xuất sắc bậc nhất của đội bóng. Khi chiếc áo Arsenal trở nên chật chội, họ muốn cởi bỏ chúng, khoác lên mình chiếc áo mới rộng hơn. Nhưng không chỉ có các đội trưởng, những cầu thủ nào vừa nổi lên đều muốn rời Arsenal, như Flamini, Hleb, Adebayor, Nasri.

Những người ra đi chắc chắn hiểu được tình hình nội bộ của Arsenal, tiềm lực tài chính, mục tiêu và tham vọng của giới lãnh đạo đến đâu. Dù một số sau đó chẳng còn là chính mình, nhưng ở thời điểm đưa ra quyết định, họ tin rằng ra đi thì được lợi đôi đường. Thứ nhất là danh hiệu mà họ hằng mơ ước, thèm muốn. Thứ hai là tiền bạc khi đội bóng mới trả lương cao hơn rất nhiều. Danh và tiền hợp sức lại, tình yêu rồi cũng phải chào thua.

Cách đây không lâu, van Persie khẳng định vụ đàm phán hợp đồng mới với Arsenal sẽ phải chờ đến khi mùa giải này kết thúc, bất chấp có thông tin khẳng định rằng BLĐ Pháo thủ sẵn sàng trả cho anh mức lương kỷ lục 150 nghìn bảng/tuần. Đó là dấu hiệu cho thấy tinh thần của van Persie đang bị lung lay, chứ không phải là động thái nhằm vòi tiền nhiều hơn. Chắc chắn Arsenal không đồng ý trả cao hơn khi vào tháng 8 tới đây, van Persie đã 29 tuổi và phong độ đỉnh cao của anh tối đa có thể chỉ kéo dài thêm 2 năm nữa.

Đứng ở ngã ba, van Persie sẽ chọn lối nào. Như lời của Ibra, nếu ở lại Arsenal, anh sẽ tiếp tục thi đấu tốt và ghi bàn đều đặn (nếu không bị hành hạ bởi vấn nạn chấn thương). Arsene Wenger là bậc thầy ở khía cạnh xây dựng đội bóng xoay quanh một ngôi sao. Muốn "cho" ai nổi bật, cầu thủ ấy sẽ thành sao đích thực, tất nhiên với điều kiện anh ta có năng lực thật sự. Henry đi thì có Fabregas, rồi Nasri và bây giờ van Persie.

Nhưng ở lại Emirates đồng nghĩa với việc chỉ có số bàn thắng tăng lên, còn danh hiệu thì đứng im, cùng lắm là thêm chiếc Cúp Carling hoặc Cúp FA. Chứ chức vô địch Premier League hay Champions League thì ngày sẽ càng xa tầm với của Arsenal. Man City, M.U, Chelsea hay Liverpool có thể đầu tư mạnh nhưng khó kỳ vọng BLĐ Arsenal ném núi tiền vào TTCN để nâng cấp lực lượng. Mong họ tiêu hết số tiền thu về từ các vụ bán ngôi sao đã là may lắm rồi.

Còn nếu ra đi? Van Persie thừa hiểu mình sẽ có gì. Anh đâu phải là ngôi sao đầu tiên bỏ đi, có quá nhiều tấm gương trước mắt. Vieira, Henry, Fabregas, Nasri...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Arsenal có làm nên một cuộc ngược dòng kì vĩ hay không?


Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm