Sự thật là Juve đã chơi không hay trong trận gặp Chievo, bởi hầu như họ bị đối thủ suýt xuống hạng mùa trước ép sân trong cả hiệp 2 và dù Diego đã chơi như một con sư tử trên sân, Juve vẫn thiếu một điều gì đó để có thể tạo ra một sự biến ảo và uyển chuyển đúng theo phong cách samba. Sự thật là xương sống Juve giờ mang trong mình dòng máu Brazil có tổng trị giá 72 triệu euro (với Melo, Diego, Amauri-nghĩa là những người ấy sẽ luôn đá xuất phát), như họ đã từng xây dựng trên bộ khung Đức (Kohler, Reuter, Haessler, Moeller) sau Italia 90, nhưng Juve Ferrara chưa cảm thấy giá trị của họ. Cái mà Juve thiếu để có thể thắng một cách thuyết phục dường như là tinh thần Del Piero. Nhưng trước Chievo, Juve cũng không cần đến anh để chiến thắng. Chỉ cần một cú đánh đầu của Iaquinta, người đã luôn trong một cuộc chiến dai dẳng với Alex để tồn tại kể từ khi anh đến Juve 2 năm về trước.
Nếu Juve chỉ cần chơi thực dụng và đặt toàn bộ niềm tin vào sự tỏa sáng của Diego, họ không cần đến Del Piero.

Về mặt chiến thuật, với vị trí đạo diễn trận đấu cực kì quan trọng của Diego, liệu Alex có chiụ để tầm ảnh hưởng về mặt chiến thuật của mình giảm đi và không gian hoạt động bị thu hẹp hơn? Bố trí Del Piero đá trong một sơ đồ không phải 4-4-2 quen thuộc và chưa dùng lại kể từ thời hậu Zidane là một thách thức không đơn giản. Mùa hè qua, Del Piero đã luôn chơi hộ công (và thành công) khi Diego không thể ra sân. Các trận đấu gần nhất trong 3 tuần qua (cả giao hữu và Serie A), Diego đá chính ở vị trí đó và Del Piero ngồi ngoài. Nghĩa là họ chưa hề đá bên nhau trận nào và nguy cơ dẫm chân lên nhau là hoàn toàn có thể, qua đó ảnh hưởng đến khả năng dẫn dắt của Diego.
Hôm nay là một test khó khăn cho Ferrara, khi anh muốn nhìn thấy sự tương thích của 2 số 10 trong đội hình. Một người trẻ trung đang lên và là ngôi sao sáng nhất hiện tại. Người kia giống như một ông thánh, với giá trị trường tồn. Thị trường đã lên tiếng phân xử: áo đấu có tên Diego bán chạy gấp đôi Del Piero trong 2 tháng qua...
|
Vấn đề của Spalletti: Juve là một con ngoáo ộp thực sự của Spalletti. Trong 16 lần đối đầu với Juve (kể từ trận thua 2-5 với Empoli ngày 21/12/1997), các CLB của ông (Empoli, Samp, Udinese và Roma) đã thua đến 13 trận, hòa 3 trận và không thắng nổi lần nào. |