Man United bị lật kèo cả vụ Sergio Ramos lẫn David De Gea

11/08/2015 20:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United có thể bị Real Madrid chơi một vố đau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bất hợp tác trong cả vụ Sergio Ramos lẫn David De Gea.

Ý định mua Sergio Ramos của Man United gần như chắc chắn tan tành. Hậu vệ 29 tuổi người TBN đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Real, nhận lương 10 triệu euro (7,1 triệu bảng) một năm. Thương vụ này đang đợi để công bố chính thức trên kênh truyền hình riêng của Real Madrid.

Trước đó, Man United đã từng hy vọng mối bất hòa giữa Ramos với Chủ tịch Real, Florentino Perez, dẫn đến một sự đổ vỡ, và họ nhảy vào trao đổi “món hàng” là thủ môn David De Gea.

Khi Ramos ở lại, Man United lúng túng với mục tiêu mua trung vệ. Họ cũng thất bại nốt trong vụ Mats Hummels. Daley Blind, một hậu vệ trái/tiền vệ trung tâm, vẫn đang đá trung vệ bất đắc dĩ ở Quỷ đỏ.



Man United trở thành "nạn nhân" của De Gea

Vụ De Gea cũng đi vào ngõ cụt. Real Madrid làm ầm lên rằng họ muốn tìm người thay thế Iker Casillas. Nhưng ngay cả khi đã bán thủ môn này cho Porto, Real cũng không quay qua hỏi mua De Gea, mà lại mua thủ thành Kiko Casilla từ Espanyol, hợp cùng Keylor Navas thành bộ đôi thủ môn của mùa giải.

De Gea không chịu gia hạn hợp đồng, chỉ còn hạn hợp đồng 1 năm với Man United. Thế nghĩa là, Man United có nguy cơ mất trắng De Gea, người đang ấp ủ ý định ra đi theo dạng CNTD.

Thương vụ Pedro Rodriguez cũng có nguy cơ đổ bể. Không chỉ là Pedro chưa thể rời Barcelona khi Neymar bị bệnh… quai bị. Mà còn vì Manchester City sẽ nhảy vào chạy đua vụ này.

Đội bóng áo xanh muốn mua thêm cầu thủ tấn công. Ngoài Pedro, họ còn nhắm đến Kevin De Bruyne, người được định giá 60 triệu euro (42,5 triệu bảng).

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm