Trong bức tranh chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, vị trí thủ môn đang khiến HLV Kim Sang Sik phải suy nghĩ. Sự xuất hiện của "người hùng" Cao Văn Bình bên cạnh thủ thành số 1 Trần Trung Kiên ở U23 Việt Nam khiến HLV Kim Sang Sik không dễ tìm ra người tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Sự chật chội nơi vị trí thủ môn, điều vốn từng là nỗi lo kéo dài nhiều năm giờ đây lại trở thành "bài toán" nan giải theo chiều hướng tích cực, nhất là khi ASEAN Cup 2026 đang đến rất gần.

Văn Bình có nhiều pha cản phá ấn tượng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
VCK U23 châu Á 2026 chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho chiều sâu lực lượng ở vị trí trấn giữ khung thành.
U23 Việt Nam gây bất ngờ cho cả châu lục khi giành HCĐ, dấu ấn lớn nhất nằm ở hai cái tên Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình. Hai thủ môn, hai phong cách nhưng cùng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ gác đền mới của bóng đá Việt Nam.
Trung Kiên được lựa chọn cho những trận đấu then chốt nhờ chiều cao vượt trội 1m91, sải tay dài và khả năng chơi chân ổn. Đó là những yếu tố đặc biệt quan trọng trong lối chơi HLV Kim Sang Sik xây dựng khi đối đầu các đội bóng châu Á mạnh về thể hình và không chiến.

Trung Kiên cũng là một nhân tố đáng kể ở vị trí thủ môn. Ảnh: AFC
Trong khi đó, Văn Bình lại ghi điểm bằng phản xạ nhanh nhạy, tâm lý vững vàng, ra vào phán đoán tình huống và khả năng chịu áp lực cực tốt. Thủ môn của SLNA đã minh chứng rõ ràng qua màn trình diễn chói sáng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba. Không hề quá lời khi nói rằng, nếu không có những pha cứu thua của Văn Bình trong 120 phút và loạt luân lưu, U23 Việt Nam khó lòng bước lên bục huy chương.
Điều đáng nói là giữa Trung Kiên và Văn Bình, không ai trội hơn ai. Văn Bình đang là số một của SLNA, được thi đấu thường xuyên ở môi trường giàu truyền thống. Trung Kiên lại là lựa chọn số một của HAGL. Trong tương lai gần, rất khó khẳng định ai sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn khi cả hai đều đang ở độ tuổi lý tưởng để hoàn thiện bản thân.
Sự cạnh tranh ấy chưa dừng lại ở cấp độ U23. Trên tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik còn sở hữu một dàn thủ môn chất lượng. Đặng Văn Lâm là người gác đền giàu kinh nghiệm bậc nhất bóng đá Việt Nam vẫn đang cho thấy đẳng cấp và sự ổn định đáng nể trong màu áo Ninh Bình, đồng thời là lựa chọn số một ở vòng loại Asian Cup 2027 cuối năm 2025.
Đình Triệu là thủ môn xuất sắc trong chiến dịch vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam, vẫn bay bổng cùng Hải Phòng tại V-League mùa này. Đình Triệu là biểu tượng cho sự chắc chắn và thực dụng, phù hợp với triết lý ưu tiên an toàn của ông Kim.
Nguyễn Filip, dù vắng mặt ở đợt triệu tập gần nhất, vẫn là cái tên "nặng ký" với nền tảng châu Âu và đẳng cấp đã được kiểm chứng tại CAHN. Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Việt, một thủ môn trẻ nhưng đầy bản lĩnh của Thể Công Viettel.

Đặng Văn Lâm vẫn đang chơi tốt tại CLB Ninh Bình, được tin tưởng trong chiến dịch Asian Cup 2027.Ảnh: Diệp Nam
Danh sách triệu tập gần nhất với Văn Lâm, Đình Triệu và Văn Việt cho thấy sự lựa chọn mang tính cân bằng giữa kinh nghiệm, phong độ và tiềm năng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những cái tên như Nguyễn Filip hay Trung Kiên luôn ở trạng thái sẵn sàng "đẩy cửa" nếu phong độ hoặc hoàn cảnh thay đổi.
Với ASEAN Cup 2026, giải đấu mang tính ngắn ngày nhưng áp lực cực lớn, mỗi quyết định chọn thủ môn của HLV Kim Sang Sik đều có thể tạo ra tranh luận.
Chia sẻ của Trung Kiên sau VCK U23 châu Á 2026 phần nào phản ánh tinh thần của thế hệ mới. Dám thừa nhận thiếu sót, dám đối diện thất bại và coi vấp ngã là động lực.
Việc Trung Kiên nhường suất bắt chính cho Văn Bình ở trận tranh hạng ba không khiến giá trị của anh suy giảm mà ngược lại, cho thấy chiều sâu nhân sự và sự cạnh tranh lành mạnh hiếm có ở vị trí thủ môn.
Sự "chật chội" ở vị trí được ví von là "nửa đội hình" đội tuyển Việt Nam vì thế không phải là vấn đề, mà là nền tảng cho tham vọng lớn hơn. Khi một đội bóng muốn bảo vệ ngôi vương khu vực và vươn xa ở châu lục, HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn một thủ môn giỏi và tuyển quốc gia cần cả một "hệ sinh thái" cạnh tranh, kế thừa và sẵn sàng thay thế. HLV Kim Sang Sik có thể khó xử nhưng đó là cái khó dễ chịu.