Valencia vô địch Cúp Karnten

25/07/2011 09:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Valencia đã có sự khởi động không tồi cho mùa Hè 2011 với việc giành Cúp Karnten, giải đấu giao hữu được tổ chức ở Áo.

Cúp Karnten là một giải đấu giao hữu quốc tế được tổ chức tại thành phố Sankt Veit an der Glan, Áo, với sự tham gia của 4 đội bóng châu Âu lựa chọn Sankt Veit làm điểm tập huấn. Ngoài Valencia, giải còn có sự tham dự của PSV đến từ Hà Lan, Leicester City đến từ Anh và Bursaspor đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trận ra quân, với sự tỏa sáng của Aduriz, Valencia đã đánh bại PSV với tỉ số 2-0, và sau khi tiếp tục giành chiến thắng ở trận thứ hai, gặp đội bóng hạng Nhất Anh Leicester, "Los Che" đã chính thức trở thành chủ nhân mới của chức vô địch.

Aduriz - Ảnh Getty

Tất nhiên, chẳng ai bật champagne vì chiến thắng ở một giải giao hữu mùa Hè. Nhưng HLV Emery thì có đủ lý do để tự thưởng cho mình một ly rượu mừng sau giải đấu này. Valencia của ông vẫn đang có sự chuẩn bị đúng hướng cho mùa giải mới. Cả hai hệ thống được sử dụng, 4-2-3-1 quen thuộc và 4-3-3 mới mẻ, đều vận hành khá tốt. Với 4-2-3-1, Valencia đánh bại Leicester của Sven Goran Eriksson trong hiệp 1 nhờ pha lập công duy nhất của Jonas. Với 4-3-3, "Los Che" kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 2, khiến đội bóng Anh không thể nào có được bàn gỡ hòa.

Khác với những mùa Hè trước, Emery không gặp vấn đề nào lớn trong khâu chuẩn bị lực lượng. Cũng có một số trụ cột ra đi (Joaquin, Cesar, David Navarro...), song tất cả đều đã được thay thế xứng đáng bởi những người trẻ hơn, khát khao hơn, và tài năng không kém. Ở vị trí của Cesar là Diego Alves, thủ môn đến từ Almeria. Ở vị trí của Navarro là Adil Rami, trung vệ lực lưỡng người Pháp. Ở vị trí của Joaquin là tiền vệ người Argentina Pablo Piatti. Ngoài ra, Valencia còn có thêm tiền vệ trẻ Dani Parejo, người vừa có màn ra mắt khá ấn tượng trong trận đấu với Leicester.

Với lực lượng hiện đã rất ổn - không có những cầu thủ kiệt xuất, nhưng đồng đều và phù hợp với triết lý của HLV - Valencia được kỳ vọng là sẽ làm được tốt hơn so với mùa giải vừa kết thúc. Khi vị trí thứ 3 ở Liga là nhiệm vụ bắt buộc, ưu tiên của "Los Che" là tiến sâu hơn ở Champions League và đoạt Cúp Nhà Vua. Sự có mặt của Barca và Real Madrid khiến việc chiến thắng ở các giải đấu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, không chỉ với Valencia mà với mọi đội bóng châu Âu. Một sự chuẩn bị tốt, vì thế, mang tính sống còn...

Ở những trận giao hữu đáng chú ý còn lại, Malaga tiếp tục có thêm một chiến thắng, lần này trước đội bóng hạng nhì Xerez. Đó là một trận đấu khó khăn hơn so với dự liệu của Pellegrini, và đội bóng của ông đã phải chờ tới sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ Samu để có được bàn thắng duy nhất. Betis tiếp tục thua trên đất Pháp, lần trước là thua Marseille 0-1, lần này thua Bordeaux 0-2. Trong khi đó, Getafe lại gây ấn tượng mạnh với thắng lợi đậm đà 4-0 trước đội bóng Bỉ Heverlee Leuven.

D.Q.S



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm