04h00 ngày 19/12, Real Sociedad - Valencia: Giữa cơ hội và khả năng

18/12/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Nếu đánh bại Real Sociedad trong trận đấu muộn nhất của ngày thứ Bảy, Valencia có khả năng sẽ kết thúc năm 2010 trong top 4. Bởi trước khi bóng lăn ở Anoeta vài tiếng, đội đang hơn họ 3 điểm trước vòng này là Espanyol sẽ phải chơi một trận đấu rất khó khăn, trận derby xứ Catalunya với Barca. Vấn đề là liệu Valencia có thỏa mãn được điều kiện cần để giấc mơ ấy trở thành hiện thực, đó là đánh bại Sociedad ngay trên sân của họ?

Sau khi phải vất vả lắm mới đánh bại được Real Sociedad ở Anoeta trong trận đấu thuộc vòng 3, HLV Jose Mourinho có trả lời những người nghi ngờ sức mạnh của Real Madrid rằng thắng được ở Anoeta là cả một chiến công, và ông sẽ chờ xem từ lúc đó tới cuối mùa có bao nhiêu đội có thể rời sân bóng khắc nghiệt ấy với 3 điểm dễ dàng. Thực tế đã chứng minh những gì Mou nhận định là đúng. Từ sau trận thua Real Madrid, chỉ mới có thêm một đội lấy được 3 điểm từ Anoeta, nhưng đó vẫn là 3 điểm không hề dễ dàng (Atletico phải nhờ tới 2 bàn thắng gây tranh cãi mới đánh bại được Sociedasd). Và kể cả khi đội bóng xứ Basque vừa thảm bại 0-5 trên sân của Barca, người ta vẫn tin rằng đánh bại họ ở Anoeta không phải là chuyện muốn là được. 

Liệu Valencia có đánh bại được Real Sociedad?- Ảnh Getty

Trường hợp của Valencia thậm chí còn khó khăn hơn. Bởi trước khi nghĩ tới chuyện đánh bại Sociedad, họ phải chiến thắng được bản thân cái đã, mà đó có vẻ như không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sau trận hòa ngớ ngẩn trước Osasuna mới đây (hòa 3-3 khi đã dẫn 3-1, lần đầu tiên sau 70 năm), HLV Emery đã phải bỏ cả nửa ngày trời chỉ để mổ xẻ băng ghi hình nhằm chỉ ra đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng náo loạn và vô tổ chức trong thời gian cuối trận. Các hậu vệ là những người bị "sửa" nhiều nhất. Trong trận đấu với Osasuna, hàng thủ của "Los Che", gồm cả "linh hồn" Cesar, đã chơi như những kẻ đang mơ ngủ, và ngay cả những quả ném biên của đối phương cũng có thể khiến họ hoảng loạn được. Đó rõ ràng là chuyện không được phép tái diễn.

Tuy nhiên, khách quan mà nói, hàng thủ không phải là tuyến duy nhất phải chịu trách nhiệm trong tình trạng rối loạn nói trên. Nếu hàng tiền vệ, mà cụ thể hơn là cặp tiền vệ trung tâm, kiểm soát trận đấu tốt hơn thì Osasuna đã chẳng có nhiều cơ hội gây áp lực đến vậy. Emery không phải không biết điều này, nhưng ông có vẻ chưa biết đâu là giải pháp tốt nhất. Vì chấn thương, treo giò, và cả xoay vòng, HLV người xứ Basque đã phải dùng tới 10 cặp tiền vệ trung tâm khác nhau từ đầu mùa. Điều này rõ ràng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định của đội bóng. Bởi nói gì thì nói, phong cách của Banega khác của Albelda, của Tino Costa khác của Topal, mà những người xung quanh thì không phải lúc nào cũng sẵn sàng để bắt kịp những thay đổi từ "bộ não".

Cho trận đấu ở Anoeta, Emery sẽ tiếp tục phải xoay vòng hàng tiền vệ một lần nữa khi Topal không kịp bình phục, Banega vẫn bị đau, Albelda tiếp tục bị treo giò còn Fernandes coi như đã là người của Besiktas. Trong tình hình này, Emery có lẽ sẽ phải chấp nhận để cho các học trò của ông bị cuốn vào lối chơi tấn công hừng hực của đội chủ nhà, hi vọng rằng các tiền đạo khi có nhiều khoảng trống hơn sẽ không quên nhiệm vụ chính của mình. Và cũng phải hi vọng rằng hàng thủ sẽ không tiếp tục phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn. Dù biết điều đó rất khó.

Dự đoán: 2-1

Lam Giang 

Đội hình dự kiến

Sociedad: Bravo - C.Martinez, Ansotegi, Mikel Gonzalez, De la Bella - Rivar, Aranburu - Xabi Prieto, Zurutuza, Griezmann - Llorente.

Valencia: Cesar - Bruno, Navarro, Ricardo Costa, Mathieu - Tino Costa, Maduro - Joaquin, Mata, Pablo - Soldado.

Dự đoán các trận còn lại

00h00 ngày 19/12

Villarreal-Mallorca: 2-0

Levante-Bilbao: 2-3

Deportivo-Gijon: 1-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm