15/12/2010 12:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Dẫn trước 2-0 rồi 3-1, nhưng rốt cục Valencia đã để đối phương gỡ hòa 3-3 khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc. Kết quả đầy thất vọng này đã khiến đội quân của HLV Unai Emery tiếp tục rời xa top 4 dù hồi đầu mùa, họ đã có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử.
Nhưng điều thất vọng nhất không phải là việc Valencia bị tụt lại quá xa trong cuộc đua mà họ được chờ đợi sẽ trở thành thánh thức lớn nhất của hai ông lớn, mà vì dường như họ đang đánh mất cả bản sắc của mình.
![]() Valencia đánh mất chiến thắng - Ảnh Getty |
Tại thánh địa của mình, một khi đã dẫn trước hai bàn, Valencia hiếm khi để đối thủ có cơ hội vùng lên bởi họ luôn biết cách bảo vệ lợi thế. 70 năm qua, kể từ sau lần bị Real Madrid cầm hòa ở mùa 43-44, họ luôn thể hiện được điều đó. Vậy mà trong hai mùa qua, đã hai lần đội quân của HLV Unai Emery bị đối thủ lội ngược dòng thành công. Mùa trước, họ để thua Villarreal 2-3 sau khi đã dẫn 2-0, và giờ là để Osasuna cầm hòa 3-3 sau khi đã dẫn 3-1. Nếu như điều đó được lặp lại nhiều lần thì nó sẽ không còn được xem là bình thường nữa.
Trở lại với trận đấu ở Mestalla, Soldado đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 24, và sau đó không lâu, Stankevicius đã nhân đôi cách biệt từ một quả phạt góc. Kể cả khi Juanfran rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 41 cho Osasuna thì cũng không ai mảy may tin rằng, Valencia sẽ để tuột mất một trận thắng. Bởi gần như ngay lập tức, Aduriz đã khôi phục lợi thế dẫn hai bàn bằng một quả đánh đầu ở cự li gần.
Thế nhưng, nửa giờ sau, mọi chuyện đã diễn ra tồi tệ hơn đối với đội chủ nhà, bắt đầu bằng sai lầm của thủ môn Cesar Sanchez, người mới trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ dưỡng thương, tạo điều kiện cho Miguel Flano rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Và đến phút 87, Juan Aranda đã trừng phạt đội chủ nhà sau khi phá bẫy việt vị thành công. Bàn gỡ đến với Osasuna là điều tất yếu, bởi trước đó thì chính Aranda đã hai lần sút dội cột dọc đội chủ nhà, và sai lầm chủ yếu đến từ những sự thay người khó hiểu của HLV Emery.
Đến giữa hiệp hai, Emery đã khiến nhiều người bất ngờ khi rút tiền vệ Banega ra sân để thay bằng một hậu vệ, Dealbert. Điều đó khiến cho đội hình của Valencia trở nên mất cân bằng, dẫn tới sự rối loạn.
Mà thực tế, ngay từ đầu trận đấu, cách sắp xếp đội hình của Emery đã có điều gì đó không ổn khi xếp Maduro đá cặp với Banega ở trung tâm hàng tiền vệ. Theo thống kê của báo chí Valencia, đây là cặp tiền vệ trung tâm thứ 9 mà Emery sử dụng kể từ đầu mùa! Emery cũng đáng được thông cảm phần nào khi trận này, Albelda, Tino Costa bị treo giò, còn Topal chấn thương. Song khi những sự chắp vá của ông được thể hiện qua thành tích thi đấu kém ấn tượng (chỉ được 5 điểm trong 4 vòng gần nhất) thì đương nhiên ông sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.
Thùy Vy
* Lịch vòng 16
Ngày 19/12
0:00 Deportivo - Sporting
0:00 Villarreal -Mallorca
0:00 Levante - Bilbao
2:00 Espanyol - Barcelona
4:00 Sociedad - Valencia
23:00 Osasuna - Zaragoza
23:00 UD Almeria - Getafe
Ngày 20/12
1:00 Malaga - Atletico
3:00 Real Madrid - Sevilla
Ngày 21/12
3:00 Racing - Hercules |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất