Valencia thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà: Mestalla cũng khủng hoảng?

17/11/2008 15:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hai trận thua, một kịch bản. Trước trận đấu, HLV Manuel Preciado của Sporting Gijon nói rằng ông đã nghiên cứu rất kỹ cái cách Racing khiến Valencia phải chịu thất bại đầu tiên của mùa giải cách đây 2 vòng, và sẽ chỉ đạo các học trò chơi đúng như thế. Nói là làm, Gijon rạng sáng qua đúng là một phiên bản khác của Racing - phòng thủ với số đông, phản công nhanh và tích cực dứt điểm từ xa. Tệ là ở chỗ, Valencia biết thế mà vẫn không có cách nào hóa giải, dù từ trận thua Racing tới nay Emery đã có không ít thời gian để sửa sai. Sai lầm là không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn liên tiếp phạm hai sai lầm giống nhau thì lại là điều rất khó chấp nhận. Đã đến lúc gióng lên một hồi chuông báo động khủng hoảng ở Mestalla chưa nhỉ?
 
Có lẽ là rồi. Valencia chưa đến mức "bê bết" như Real Madrid, nhưng lối chơi của "Los Ches" thực sự là đang có vấn đề, và kéo theo đó là những kết quả không mấy khả quan trong thời gian qua. Nếu không tính 2 trận đấu với đội bóng hạng Ba Portugalete ở Cúp Nhà Vua, thì thành tích trong tháng qua của Valencia là rất tệ: Chỉ thắng được đúng 1 trận, hòa 2 và để thua 2.
 
Đáng chú ý, là trong thời gian ấy, Mestalla đã chuyển từ hiểm địa trong mắt các đối thủ trở thành tử địa với chính Valencia; ở đó, "Che" đã không thắng được cả 3 trận sân nhà gần nhất, để thua Racing 2-4, Gijon 2-3 ở Liga và bị Copenhagen cầm hòa 1-1 ở Cúp UEFA. Chính xác là cả 2 trận thua từ đầu mùa của Valencia đều diễn ra ngay trước sự chứng kiến của các CĐV nhà.
 
Đã đến lúc gióng lên một hồi chuông báo động khủng hoảng ở Mestalla

Các CĐV của sân Mestalla thực ra không cảm thấy có gì "bí hiểm" trong sự đi xuống của đội nhà, bởi nó là hệ quả của một vấn đề đã được chỉ ra ngay trong mùa Hè: Sự thiếu chiều sâu lực lượng. Sau một thời gian, Emery đã lộ rõ là trong tay ông hiện chỉ có từ 13 đến 14 cầu thủ có thể đưa vào đội hình xuất phát, nên các HLV đối thủ thường không gặp mấy khó khăn trong việc dự đoán Valencia sẽ ra sân với những con người nào, mà từ bắt bài nhân sự tới bắt bài lối chơi thì lại không xa nhau là mấy. Việc Emery thường xuyên phải dùng tới Morientes, người lấy trận đấu với Gijon làm cột mốc kỷ niệm tròn 1 năm... không ghi bàn ở Liga, chính là biểu hiện cụ thể nhất của tình trạng thiếu thốn lực lượng mà Mestalla đang phải trải qua.

Khi hàng công gặp trục trặc do các phương án tấn công xoay quanh cặp Villa-Mata đã bị bắt bài, hàng thủ của Valencia lại không thể làm tròn nhiệm vụ tối thiểu là bảo vệ an toàn cho mành lưới của Renan. Thời gian gần đây, hàng phòng ngự có tiếng chắc chắn của Valencia thường để thua những bàn thua hết sức ngớ ngẩn, chủ yếu xuất phát từ các sai lầm cá nhân, và đến khi hàng công vừa nhen nhóm được một cái gì đấy, chẳng hạn như rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở trận gặp Racing hay 1-2 ở trận gặp Gijon, thì lại chính các cầu thủ phòng ngự làm hỏng tất cả khi để cho đối phương thoải mái nới rộng cách biệt bằng những bàn thua rất lãng xẹt. Lỗi của Emery ở đây là không nhỏ: Ông đã không chuẩn bị cho các học trò những phương án chống phản công.

Quá nhiều những vấn đề từ thủ đến công như thế, liệu Emery có thể giải quyết rốt ráo chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày tới đây? Bởi cuối tuần này, họ sẽ phải bắt đầu bước vào hành trình chinh phục dãy Pyrenees, với ngọn núi đầu tiên mang tên Sevilla...
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm