Valencia chính thức thuộc về Soriano: Trang sử mới

28/09/2008 14:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với việc Chủ tịch đương nhiệm Soriano bỏ hơn 70 triệu euro để mua đứt toàn bộ số cổ phiếu mà cựu Chủ tịch Soler nắm giữ để qua đó trở thành ông chủ đích thực của sân Mestalla, triều đại Soler đầy tranh cãi và khổ đau coi như đã chính thức khép lại. Bây giờ, là kỷ nguyên Soriano. Nhưng, chưa cần chờ đến động thái ấy của Soriano, thầy trò Unai Emery đã tự mở ra cho mình một kỷ nguyên mới!

Vĩnh biệt kỷ nguyên Soler

4 năm qua, không đội bóng nào chịu nhiều biến động như Valencia. Từ chỗ là những nhà VĐ Liga và là một thế lực đáng gờm ở Champions League, Valencia vụt biến thành một tập thể hỗn loạn, không động lực, không sức chiến đấu. Từ chỗ là một ứng viên VĐ, hoặc chí ít cũng cạnh tranh được 1 suất trong top 4, Valencia bỗng thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến... trụ hạng mà như ở mùa trước, phải đến những ngày cuối mới thoát ra được. Không mất nhiều thời gian để tìm ra kẻ đã gây ra cảnh hỗn loạn ấy ở Mestalla: Juan Soler. Trong 4 năm Soler làm Chủ tịch, Valencia chưa hề có một ngày bình yên, khi trải qua tới 5 đời HLV, và cùng với đó là một số lượng tương tự GĐKT đến và rời Mestalla. Với những bất đồng liên miên giữa HLV này với GĐKT kia, rõ ràng là Mestalla đã tự huỷ hoại chính nó.
 
Valencia đang bay cao cùng Villa

Đã từ lâu, các CĐV của Valencia nhận thức được rằng Soler còn ngồi trên ghế Chủ tịch ngày nào, thì ngày ấy cuộc đời ở Mestalla còn là bể khổ. Thay vì cổ động cho đội nhà, họ có mặt ở Mestalla chỉ để bày tỏ sự phản đối với Soler. Và chính những áp lực ấy, cộng với việc Valencia chơi quá bết bát ở mùa giải vừa qua, đã khiến Soler phải chấp nhận bước xuống, nhường lại vũ đài cho những người mới, thông thái và giàu nhiệt huyết hơn (đầu tiên là Morera, sau đó là Villalonga, và cuối cùng là Soriano). Ngay cả ý định tiếp tục nắm giữ một lượng cổ phiếu đủ để có mặt trong BLĐ của Soler cũng bị các CĐV phản đối kịch liệt. Và với việc chấp nhận bán toàn bộ 70.000 cổ phiếu cho Soriano với giá 70,7 triệu euro, Soler đã chính thức trở thành lịch sử của Valencia, mang theo luôn những rắc rối và đau khổ mà ông ta gây ra cho Mestalla. Bây giờ, là kỷ nguyên của Soriano.

Giờ là kỷ nguyên của Soriano, Emery, Villa và Mata

Thực ra, kỷ nguyên ấy đã bắt đầu, và bắt đầu thật đẹp. Trong những ngày làm Chủ tịch thay Soler, Soriano vẫn chưa làm được gì thực sự to tát (khoản nợ khổng lồ vẫn còn đó), nhưng ít ra, ông ta cũng thể hiện được mình là một kẻ biết giữ lời. Soriano hứa sẽ không bán Villa-Silva, và đúng là ông đã từ chối tất cả những lời đề nghị béo bở từ Real Madrid, từ Barca hay từ Man Utd cho bộ đôi này, đồng thời, còn thuyết phục được họ đặt bút ký vào những bản hợp đồng mới.

Về mặt chuyên môn, không như Soler rất thích "gợi ý" này nọ, Soriano gần như không thấy xuất hiện trước và sau các trận đấu của Valencia, đặt trọn niềm tin vào HLV trưởng Unai Emery. Khi không còn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ngoài chuyên môn, Valencia ngay lập tức trở lại với hình ảnh đích thực của mình, một đội bóng chiến thắng, mà việc Valencia đứng đầu BXH sau 4 vòng là minh chứng rõ ràng nhất.

Trong thành tích đáng khen ấy của Valencia, dấu ấn của 3 người, HLV Emery, tiền vệ Mata và tiền đạo Villa, là rõ nét nhất. Emery, dù còn rất trẻ và ít kinh nghiệm, vẫn cho thấy ông đủ khả năng làm được một cái gì đó thật lớn. Valencia của ông chơi vẫn chưa hay, chưa nhuần nhuyễn, chưa thuyết phục (điều tất yếu khi Emery chỉ mới có mặt ở Mestalla được vài tháng), nhưng luôn biết giành kết quả tốt nhất bằng khả năng xoay chuyển thế trận xuất sắc trong hiệp 2 (5/8 bàn thắng được ghi trong khoảng 20 phút cuối, mang lại 7/10 điểm).

Với khả năng đọc trận đấu và thay người hợp lý, Emery tất nhiên là người ghi công đầu, nhưng sẽ là thiếu sót lớn, nếu không kể đến vai trò đặc biệt của bộ đôi Mata-Villa, những người có mặt ở 6/8 bàn thắng của Valencia. Phong độ xuất sắc của Mata cùng sự ăn ý giữa anh và Villa khiến các CĐV Los Ches thở phào: Vắng Silva hóa ra không phải là thảm hoạ!

Nhưng chắc chắn, Emery, Mata, Villa và những người Valencia khác vẫn chưa muốn dừng lại ở đây đâu. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!
 
00h00 ngày 29/09, sân Mestalla: Valencia - Deportivo

Depor đang gặp đúng căn bệnh của mùa trước: Không biết ghi bàn. Rất đáng ngạc nhiên, là cho đến lúc này của mùa giải, cả 2 bàn thắng Deportivo ghi được đều vào lưới... Real Madrid (thắng 2-1 ở trận ra quân). Từ đó đến nay đã qua 4 trận, nhưng số bàn thắng của Depor vẫn đứng yên, dù người được Lotina sử dụng trên hàng công là Mista hay Omar Bravo. Sự nhạy bén của các chân sút cũng là nguyên nhân, nhưng lý do chính vẫn nằm ở lối chơi của Depor: quá thiên về thủ và không có người khởi xướng những đợt lên bóng.

Trước một hàng thủ chắc chắn bậc nhất Liga như Valencia (chỉ mới để thua 2 bàn trên tất cả các mặt trận), khả năng Depor giải tỏa được cơn khát bàn thắng là... không tưởng. Mơ ước tích cực nhất với Depor lúc này có lẽ là bảo toàn được mành lưới để rời Mestalla, nơi họ đã không thắng trong 4 mùa gần đây, với 1 điểm. Nhưng khi mà đội chủ nhà đang có những chân sút vào phom như Villa hay Mata, thì đó cũng là một mơ ước... viển vông nốt!

Dự đoán: 2-0

Góc thống kê
Trên sân Mestalla, Valencia và Deportivo đã gặp nhau tổng cộng 38 lần ở Liga, trong đó Valencia thắng 23 còn Deportivo chỉ thắng được 6.

Lực lượng
Valencia: Marchena vẫn chưa thể ra sân.
Deportivo: Khả năng ra sân của Riki còn bỏ ngỏ, De Guzman bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Valencia: Renan - Miguel, Albiol, Alexis, Moretti - Pablo H., Albelda, Fernandes, Mata - Angulo, Villa.

Deportivo: Aranzubia - Piscu, Ze Castro, Lopo, Filipe - Sergio, Juan Rodriguez, Verdu - Cristian, Guardado, Bodipo.

Đối đầu
09/03/08 Valencia-Deportivo 2-2
20/10/07 Deportivo-Valencia 2-4
05/05/07 Deportivo-Valencia 1-2
10/12/06 Valencia-Deportivo 4-0
04/02/06 Deportivo-Valencia 0-1

Phong độ

Valencia
25/09/08 Malaga-Valencia 0-2
21/09/08 Valencia-Osasuna 1-0
18/09/08 Maritimo-Valencia 0-1
14/09/08 Almeria-Valencia 2-2
30/08/08 Valencia-Mallorca 3-0

Deportivo
24/09/08 Osasuna-Deportivo 0-0
21/09/08 Valencia-Deportivo 0-0
18/09/08 Brann-Deportivo 2-0
14/09/08 Villarreal-Deportivo 1-0
31/08/08 Deportivo-Real Madrid 2-1

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm