Valencia đè bẹp Villarreal, xóa dớp derby: Khi đàn dơi bay qua...*

19/01/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - ... Và mùa xuân trở lại. Luôn có chỗ cho niềm tin và hi vọng sau nỗi đau. Đã có những thời điểm, Mestalla trở thành "miền đất chết" ở Liga khi cuộc khủng hoảng tài chính và thể chế nặng nề nhất trong lịch sử Valencia đã biến sân bóng từng một thời ngập tràn niềm vui này trở thành khu vực cần phải tránh xa với cả các ngân hàng lẫn giới cò cầu thủ. Đó là nơi mà người ở ngoài thì không muốn vào còn người ở trong thì chỉ muốn ra. Nhưng bây giờ, tất cả lại đang phải nhìn về Mestalla với ánh mắt hi vọng. Ở thời điểm này, nếu có một kẻ nào đó đủ khả năng thách thức Barca và Real Madrid, hay chí ít cũng là chen chân vào cuộc đua vô địch tưởng chỉ dành riêng cho hai ông lớn này, kẻ đó chỉ có thể là Valencia.

Xóa dớp derby

Có 2 lý do khiến các CĐV của Valencia tỏ ra dè dặt khi nói về trận derby vùng Castellon. Thứ nhất là Valencia của họ có phong độ không thực sự ấn tượng trên sân nhà. Trước trận này, Valencia chỉ thắng được có 3/8 trận ở Mestalla và giành tổng cộng 13 điểm, những con số quá bé nhỏ nếu đặt cạnh thành tích thắng 7 trận và giành 22 điểm khi xa nhà của "Los Che". Không nói đâu xa, Valencia vừa bị Deportivo loại khỏi Cúp Nhà Vua cũng vì không biết tận dụng lợi thế sân nhà (thua 1-2). Lý do thứ hai còn có sức tác động lớn hơn: Valencia đang thực sự bị Villarreal "át vía". Trong 5 năm qua, Valencia chỉ thắng được đúng 1 trong 9 trận derby Castellon, hòa 2 và thua tới 6. Trong 5 lần đối đầu gần trận đấu đêm Chủ nhật nhất, Villarreal thắng 4, hòa 1 và trận nào cũng ghi được tới 3 bàn!

Valencia tìm lại nụ cười ở Liga

Nhưng giờ thì lịch sử đã sang trang. Gánh nặng tinh thần mà quá khứ derby tạo ra là rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để đè bẹp lứa cầu thủ Valencia hay nhất trong nhiều năm qua. Nó thậm chí còn trở thành lực đẩy để họ vượt lên chính mình và cống hiến cho các khán giả nhà một màn trình diễn không thể quên. Ở Mestalla, Valencia đã thể hiện được những gì tinh túy nhất của mình. Hàng phòng ngự thì chơi chắc chắn, kín kẽ, còn hàng công thì luôn sẵn sàng biến mỗi lần có bóng thành một pha phản công đầy "chết chóc". Vẫn còn đó những vết gợn, chủ yếu liên quan tới yếu tố con người ở hàng thủ, nhưng lứa cầu thủ Valencia hiện đang khiến các CĐV không thể không liên tưởng tới những Ayala, Claudio Lopez, Kily Gonzalez..., những người đã cùng nhau tạo ra biết bao khoảnh khắc mê say trong những năm đầu thế kỷ 21.

Real đã ở trước mặt!

Unai Emery quả thật là một người may mắn! Lứa cầu thủ mà ông đang có trong tay chính là lứa cầu hay nhất của Mestalla trong nhiều năm qua. Ở giữa sân, Albelda đang "hồi xuân" mạnh mẽ trong vai trò của một máy quét trước mặt hàng thủ, trong khi người đá cặp Ever Banega càng chơi càng hay và hiện đã là người dẫn đường cho những pha tấn công của Valencia. Ở phía trên, Emery có Pablo, Mata, Silva, Joaquin, Villa, những cái tên mà có lẽ mọi đồng nghiệp của ông đều ao ước sở hữu. Tất cả đều khéo léo, mềm mại, tinh quái và quan trọng nhất là họ hiểu nhau như anh em một nhà. Vào thời điểm này, xem những pha phản công của Valencia đã trở thành một thú vui của nhiều người. Bởi tất cả những pha phản công ấy đều diễn ra chóng vánh, nhịp nhàng và hợp lý đến khó tin, ít nhất là về mặt ý tưởng.

Mọi dự án dù vĩ đại đến đâu thì cũng chỉ để phục vụ con người và bắt đầu từ con người. Với Emery, việc được sở hữu một trong những đội quân hùng hậu bậc nhất Liga là cơ sở để ông tin Valencia có thể bay cao. Top 4 giờ đã ở trong tầm tay: Kể cả khi Valencia có thua trận tới, vị trí thứ 3 sau lượt đi của họ cũng chẳng ai cướp được do khoảng cách với nhóm sau hiện đã là 5 điểm. Nhưng Emery không muốn dừng lại ở đó. Với cách biệt chỉ còn là 3 điểm, Real Madrid đã ở gần hơn bao giờ hết. "Chúng tôi muốn vị trí thứ 2". Không phải lúc nào cũng có một ai đó không thuộc Nou Camp hay Bernabeu đủ dũng cảm để nói ra điều này, vậy nên, hãy cầu nguyện cho nó không sớm bay vào quên lãng, như những gì Jimenez của Sevilla đã tuyên bố hồi đầu mùa.

*Dựa theo tên bộ phim kinh điển "Khi đàn sếu bay qua" do điện ảnh Xô Viết sản xuất.

Valencia 4-1 Villarreal

Valencia: Cesar - Bruno (Miguel, 46), David Navarro, Alexis, Mathieu - Albelda, Banega (Marchena, 70) - Joaquin (Pablo 79), Silva, Mata - Villa.

Villarreal: Diego Lopez - Angel, Godin, Kiko, Capdevila - Cani (Rossi, 69), Marcos Senna (Gonzalo, 58), Bruno, Cazorla - David Fuster (Ibagaza, 46), Nilmar.

Bàn thắng: 1-0: Banega (7'). 2-0: Villa (pen, 28'). 3-0: Silva (55'). 3-1: Nilmar (61'). 4-1: Villa (90+1).

Villa chạm cộc mốc 100 bàn ở Liga

Với cú đúp vào lưới Diego Lopez, tiền đạo David Villa đã đi vào lịch sử Valencia với tư cách người thứ 5 ghi được 100 bàn thắng ở Liga cho CLB. Trước Villa, "CLB 100 bàn ở Liga" của Mestalla chỉ có vỏn vẹn 4 thành viên là huyền thoại Edmundo Suarez "Mundo" (186 bàn), Mario Kempes (116), Waldo Machado (115) và Fernando Gomez, người hiện là phó Chủ tịch của Valencia (108).

Trong 100 bàn thắng của Villa thì có 19 bàn được ghi từ chấm 11m (sau 20 lần thực hiện). Bàn nâng tỉ số lên 2-0 cũng là lần thứ 13 liên tiếp Villa thực hiện thành công một quả penalty trong khuôn khổ một trận đấu ở Liga. Thú vị hơn, Cesar Sanchez, đồng đội của Villa hiện nay, chính là người cuối cùng chặn được Villa từ khoảng cách 11m (khi ấy Cesar còn là người của Zaragoza).

Thành tích cụ thể của Villa: 25 bàn trong mùa đầu tiên 05-06, 15 bàn ở mùa 06-07, 18 bàn ở mùa 07-08, 28 bàn ở mùa 08-09 và 14 bàn ở mùa này.

Banega có bàn thắng đầu tiên

Với cú ra chân chính xác ở phút thứ 7, tiền vệ Ever Banega đã có được bàn thắng đầu tiên cho Valencia sau hơn 2 năm khoác áo đội chủ sân Mestalla. Không chỉ có ý nghĩa với riêng Banega, người đã phải chờ rất lâu mới thực hiện được lời hứa ghi một bàn thắng dành tặng cho cậu con trai 3 tuổi, bàn thắng ấy còn được cả... Argentina chào đón. Bởi đó là lần đầu tiên có một người Argentina ghi được bàn thắng cho Valencia sau gần 2 năm. Người Argentina gần nhất làm được điều đó là Roberto Ayala vào ngày 4/2/2007 trong trận thắng Atletico 3-1.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm