(TT&VH) - Phút 90+4 trên sân Vicente Calderon, Antonio Lopez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Atletico trước Sevilla. Phút 90+3 trên sân Mestalla, Nikola Zigic ghi bàn duy nhất giúp Valencia giành trọn 3 điểm trước Espanyol. Hai kết quả ấy đã tạo nên một cuộc đổi ngôi giữa Valencia và Sevilla, đồng thời giúp Atletico dễ thở hơn trong cuộc đua tránh suất xuống hạng.
Thắng “bù” phút bù giờ
Mùa này, Atletico đã không phải lận đận như bây giờ nếu như họ chơi tập trung hơn vào những phút chót. Tổng cộng, họ đã 6 lần mất điểm vào những phút cuối trong các trận gặp Almeria, Mallorca, Villarreal và Deportivo. Nhưng đó là năm 2009, còn sang năm 2010, dường như họ đã đổi được vận khi Antonio Lopez ghi bàn quyết định ở phút 90+4 để đem về chiến thắng 2-1 trước Sevilla. Đấy cũng mới là lần đầu tiên các CĐV sân Vicente Calderon được ăn mừng kể từ tháng 11/2009!
Cú đánh đầu của Zigic ở phút 90+3 đã đưa Valencia lên xếp thứ 3
Thực tế, Antonio Lopez, thủ quân dưới thời HLV tiền nhiệm Abel Resino, chỉ được HLV Quique cho ra sân vì cả Ujfalusi lẫn Juanito bị treo giò. Song đôi khi, số phận vẫn hay ưu đãi những dạng người hùng bất đắc dĩ như vậy, khi Lopez xuất hiện đúng lúc để đem về 3 điểm quý như vàng cho đội chủ nhà, bù đắp phần nào cho những mất mát trước đó.
Dĩ nhiên, một chiến thắng chưa thể nói lên được nhiều điều, nhất là khi Atletico đã được hưởng lợi do đối phương phải chơi thiếu người từ giữa hiệp hai (Duscher bị đuổi). Thế nhưng, nó có thể là động lực tinh thần để họ thực hiện mục tiêu lội ngược dòng trên BXH trong thời gian tới. Còn với Sevilla, thất bại này được xem như là một lẽ tất yếu, khi mà đội quân của HLV Jimenez đang lâm vào cuộc khủng hoảng cả về lực lượng lẫn tinh thần. Hết chuyện Fabiano chấn thương, “virus CAN”, rồi lại tới việc Sergio Sanchez phải nghỉ thi đấu vì bệnh tim. Chẳng lẽ, sau hơn 2 năm, nỗi ám ảnh Puerta vẫn chưa được xóa tan?
Cũng chả biết nói thế nào, nhưng có một sự thật là Sevilla đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4, và chưa biết chừng sẽ còn tụt sâu hơn nữa.
Giá trị của chiều cao
Valencia tiếp đón Espanyo ở Mestalla với niềm tin được đặt vào David Villa, người mà thành tích ghi bàn của riêng anh từ đầu mùa còn nhiều hơn cả đội Espanyol cộng lại (12-10)! Thế nhưng, họ phải đợi tới phút 90+2, với pha lập công của cầu thủ chuyên ngồi ghế dự bị là Nikola Zigic mới có thể giành trọn 3 điểm, chiến thắng hiếm hoi của Valencia trên sân nhà mùa này.
Đây mới là lần thứ 3 các khán giả sân Mestalla được nếm mùi chiến thắng, chỉ bằng một nửa số trận thắng của thầy trò HLV Unai Emery trên sân khách. Trong 90 phút trước đó, họ đã tưởng như sẽ lại phải chứng kiến một kết quả hòa vô duyên của đội nhà, nhất là khi cơ hội tốt nhất mà Villa có được đã bị thủ môn Kameni từ chối. Thậm chí, Valencia còn được trọng tài nương tay khi không rút thẻ đỏ với David Albelda trong pha vào bóng ác ý với Luis Garcia. Giả sử Albelda bị truất quyền thi đấu, chưa biết chừng đội chủ nhà sẽ phải trắng tay.
Như thế, chiến thắng cực nhọc trước Espanyol cho thấy, dù đã bước sang năm mới song Valencia vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh cũ là chơi tối ngay tại “thánh địa” Mestalla. Dường như đội quân của Emery chỉ tìm thấy sự hứng khởi khi đá sân khách, nơi họ giành được nhiều điểm còn hơn cả Barca lẫn Real Madrid.
Tuy nhiên, điều may mắn là trong tay HLV Emery vẫn còn những phương án dự phòng hữu hiệu, mà Zigic chính là một ví dụ điển hình (vào sân thay Alba). Khi Valencia gặp bế tắc bằng “đường bộ”, họ vẫn có thể trông chờ vào “đường không”, bởi với chiều cao 2m02, tiền đạo người Serbia là người thích hợp nhất để đón lõng những đường tạt bóng của Joaquin. Và cú đánh đầu chuẩn xác của Zigic đã đưa Valencia lên xếp thứ 3, dù nhọc nhằn, song vẫn rất xứng đáng.
Chori vẫn chưa thể ra sân
Tân binh của Valencia, Alejandro Dominguez “Chori” vẫn thể ra sân trong trận đấu với Espanyol bởi chưa hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Hôm qua, LĐBĐ Tây Ban Nha đã thông qua thủ tục chuyển nhượng của Chori từ Rubin Kazan sang Valencia, thế nhưng, LĐBĐ Nga thì vẫn chưa phê chuẩn, do hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ lễ tại Nga (người Chính thống giáo sẽ đón Giáng sinh của riêng họ vào ngày 7/1 tới). Theo thông báo của LĐBĐ Nga thì ít nhất sau 10/1 thì họ mới trở lại làm việc, và từ nay tới đó, Chori vẫn chưa thể ra mắt trong màu áo CLB mới. |
Thùy Vy