Real định lập “hàng công thương binh”: Sau Huntelaar là David Silva

05/12/2008 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Việc cựu danh thủ Michel quyết định từ chức Giám đốc đào tạo trẻ được coi như là một hành động phản đối chính sách mua sắm của Chủ tịch Ramon Calderon. Tuy nhiên, Calderon vẫn sẽ chưa dừng lại. Sau khi hoàn tất việc chiêu mộ Hunterlaar, chân sút vẫn đang nghỉ dưỡng thương, Calderon sẽ tiếp tục theo đuổi David Silva của Valencia, cầu thủ hiện cũng đang nghỉ thi đấu dài ngày!

Bài học Robben

Quyết định mua Huntelaar là để giải quyết bài toàn tiền đạo sau khi Van Nistelrooy phải nghỉ tới hết mùa. Tiền đạo này đạt đủ 2 tiêu chuẩn mà Calderon đưa ra là trẻ và có thể chơi ở Champions League. Tuy nhiên, ngài Chủ tịch lại không hề nhắc gì tới tiêu chí sức khỏe. Trước khi ký hợp đồng và làm lễ ra mắt vào chiều tối ngày hôm qua, Huntelaar cũng đã được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Sanitas – La Moraleja. Người thực hiện cuộc kiểm tra này là bác sĩ Carlos Diez, trưởng bộ phận y tế của Real. Sau khi tiến hành hàng loạt cuộc xét nghiệm, ông này thông báo thể trạng của tiền đạo người Hà Lan là rất tốt.
 
Về chấn thương mắt cá của Huntelaar, ông này cũng khẳng định là “không có bất cứ vấn đề gì”, đồng thời cho biết đã nhận được những báo cáo y tế về quá trình hồi phục từ người đồng nghiệp Van Dyck của Ajax. Huntelaar đã bị chấn thương mắt cá trong trận Ajax hạ PSV 4-1 cách đây 2 tuần, sau khi ghi bàn mở tỷ số. Lúc ấy, theo chẩn đoán, cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Nghĩa là anh còn phải dưỡng thương khoảng 6 tuần nữa và chỉ có thể trở lại vào trung tuần tháng Giêng năm sau.
 
Sau Huntelaar là "thương binh" David Silva?

Tuy vậy, những lời khẳng định của ông Diez vẫn không khiến các CĐV Real thực sự an tâm. Bởi Real đã có quá nhiều kinh nghiệm đau xót xung quanh việc kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng. Chẳng nói đâu xa, năm ngoái, đồng hương của Huntelaar là Robben cũng đã gia nhập Real với một chấn thương ở bắp đùi. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn vượt qua được kiểm tra sức khỏe, để rồi từ đó tới nay, cựu tiền đạo của Chelsea đã bị chấn thương thêm... 4 lần nữa và hiện phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2009.

Sau này, một thành viên trong đội ngũ y tế của Real tiết lộ rằng họ đã thông báo tình hình chấn thương của Robben cho Calderon, song ngài Chủ tịch vẫn nhắm mắt cho qua. Lý do là vì Calderon đã thất hứa quá nhiều lần nên bằng mọi giá phải hoàn tất vụ chuyển nhượng đó để tạm thời che mắt các CĐV. Lần này, việc Calderon nhanh nhảu mua Huntelaar cũng cốt để tạm yên lòng giới CĐV, những người đang mong chờ một chân sút đẳng cấp. Như thế, liệu Huntelaar có trở thành một Robben mới?

Sau Huntelaar lại một thương binh nữa?

Phát biểu trên kênh Onda Cero, Calderon nói rằng sau Huntelaar, Real vẫn cần có thêm một viện binh nữa để bổ trợ cho hàng công. Yêu cầu đặt ra cũng là trẻ và có thể chơi ở Champions League.

Xét theo danh sách mà Real đang nhắm tới thì mục tiêu số 1 của Real sẽ là David Silva của Valencia. Mùa này, Silva mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 3 trận cho Valencia (2 ở Siêu Cúp TBN và 1 ở Liga) nên theo luật định, anh vẫn có thể chuyển tới Real (một cầu thủ chơi dưới 5 trận thì có thể chuyển đến một đội bóng khác cùng hạng vào giữa mùa). Mà Valencia thì đang chơi ở Cúp UEFA nên Silva vẫn có thể được đăng ký bổ sung ở Champions League. Hơn nữa, “Los Ches” đang khủng hoảng tài chính, nên một khi nhận được lời đề nghị thích hợp, họ cũng sẵn sàng để Silva ra đi (hợp đồng đến tháng 8/2013, điều khoản giải phóng HĐ là 90 triệu euro).

Silva sinh tại Canary, mới 22 tuổi, có thể chơi được nhiều vị trí trên hàng công, như anh đã từng thể hiện xuất sắc ở EURO 2008. Nếu có anh, HLV Schuster sẽ giải quyết được vấn đề ở 2 cánh, nơi Robben từng than thở là Real thiếu cầu thủ chơi ở hững vị trí này. Với Silva đá bên cánh trái, Robben bên phải (hoặc ngược lại) còn Huntelaar ở giữa, trên lý thuyết Real sẽ có một bộ ba tấn công thuộc vào hàng siêu khủng.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, giống như Robben và Huntelaar, Silva cũng đang phải nghỉ dưỡng thương. Tiền đạo này đã bị chấn thương mắt cá chân trái hồi đầu tháng 9 và sau đó phải lên bàn mổ. Hiện anh cũng đã trở lại luyện tập và dự đoán có thể tái xuất ở trận Valencia gặp Espanyol vào ngày 14/12. Song không ai dám chắc, Silva có thể nhanh chóng lấy lại được phong độ hay không, chưa kể nguy cơ tái phát có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Phải chăng, do sân Bernabeu giờ giống như một bệnh viện nên Calderon có xu hướng thích đón các bệnh nhân tới điều trị tại đây?
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm