Real Madrid mua Huntelaar: Nên giải tán đội trẻ Real!

04/12/2008 10:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua, tiền đạo người Hà Lan Klass Jan Huntelaar đã đặt chân tới Madrid và sẽ làm lễ ra mắt tại sân Bernabeu vào lúc 19h00 tối nay theo giờ Việt Nam.
 
Dù tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu, song Huntelaar vẫn được Real Madrid ký một hợp đồng có thời hạn đến tận tháng 6/2013! Số tiền mà Real phải trả cho Ajax là 27 triệu euro, còn “Thợ săn” thì được trả mức lương 3,6 triệu euro/mùa. Điều đáng nói là cùng thời điểm Huntelaar gia nhạp Real, cựu danh thủ Michel đã bất ngờ từ chức Trưởng bộ phận đào tạo của CLB.
 
Real Madrid luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch là ưu tiên trao băng thủ quân cho những cầu thủ bản địa, và nếu trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của CLB thì càng tốt. Vì thế, trong số 4 thành viên thuộc nhóm nghị sĩ hiện nay có tới 3 cầu thủ đi lên từ các đội trẻ và đều đã có thâm niên khoác áo đội 1 cả chục năm nay (Raul, Guti, Casillas, thành viên còn lại là Salgado đến từ Celta). Trong những buổi họp đội, những cầu thủ này bao giờ cũng phát ngôn những câu đao to búa lớn, đại loại như: “Chúng ta phải chiến đấu vì lòng tự hào của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20”.
 
Dù tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu, song Huntelaar vẫn được
Real ký một hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2013
 
Thế nhưng, bất kỳ một madridista có lòng tự trọng nào cũng cảm thấy cay cay ở sống mũi khi chứng kiến cảnh Chủ tịch Ramon Calderon vác về tiền đạo người Hà Lan Huntelaar, hòng giải quyết cuộc khủng hoảng chân sút sau khi Van Nistelrooy phải nghỉ tới hết mùa. Công cuộc “Hà Lan hóa” sân Bernabeu đã lên tới đỉnh điểm, bởi sự có mặt của cầu thủ mang biệt danh “thợ săn” này đã nâng tổng số những chiến binh Da cam lên tới 6 người.

Dĩ nhiên, trong thời buổi toàn cầu hóa như hiện nay thì đó là điều rất dỗi bình thường. Nhưng nếu biết rằng cách đây 1 thập kỷ, báo chí Madrid từng dè bỉu cuộc “Hà Lan hóa” của HLV Van Gaal ở Barcelona ầm ĩ tới mức nào thì các CĐV Real sẽ không khỏi hổ thẹn. Màu Trắng chủ đạo của Real giờ đã chuyển sang màu Da cam, bởi nếu các ngôi sao người Hà Lan đều hoàn toàn lành lặn thì họ có đủ khả năng chiếm tới một nửa vị trí trong đội hình xuất phát của HLV Schuster.

Trong khi đó, vào thời điểm hiện tại, các CĐV xứ Catalunya đang vô cùng tự hào khi chứng kiển đội quân của Pep Guardiola thắng như chẻ tre với một đội hình có tới 2/3 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của CLB. Về phần Real, nếu Schuster xếp dội hình ra sân dựa trên tiêu chí hàng đầu là phong độ thì sẽ chỉ có duy nhất 1 cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla được đá chính là Casillas, còn Raul hay Guti tốt hơn hết là nên ngồi ghế dự bị. Một cầu thủ người TBN khác xứng đáng được đá chính là Sergio Ramos, nhưng anh này lại lớn lên từ lò Sevilla. Còn những cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla, nếu muốn được ra sân thường xuyên, tốt hơn hết là hãy tìm một đội bóng khác.

Thực tế đáng buồn này đã tồn tại suốt từ thời Perez, và dưới thời Calderon, nó vẫn không được cải thiện. Công bằng mà nói, lò Real vẫn giới thiệu được những tài năng trẻ rất hứa hẹn. Tuy nhiên, phần lớn đã bị chính sách dùng người của Real khiến cho thui chột. Portillo, Soldado là những ví dụ điển hình, và giờ, một tiền đạo triển vọng khác là Bueno cũng đang có nguy cơ chịu chung số phận với những cầu thủ đàn anh. Trong khi đó, một số cầu thủ sớm thức thời, đã chủ động rời Real ngay từ khi vẫn còn khoác áo đội B như Mata hay Negredo đều đang có tương lai hết sức hứa hẹn.

Trước tình cảnh ấy, không ngạc nhiên khi đúng vào cái ngày Huntelaar đặt chân tới Madrid thì cựu danh thủ Michel đã từ chức Trưởng bộ phận đào tạo trẻ của CLB. Michel chính là thành viên trong “Quinta del Buitre” lừng danh những năm 1980-90, gồm 5 ngôi sao trưởng thành từ lò Castilla (trong đó nổi bật nhất là Butragueno). Thời ấy, họ không chỉ là trụ cột của Real khi ấy mà còn rường mối của đội tuyển TBN. Đáng buồn hơn nữa khi hôm nay, 4/12, chính là ngày kỷ niệm 25 năm ra đời của bộ ngũ huyền thoại nói trên. Sau 1/4 thế kỷ, có lẽ Calderon nên đóng cửa lò Castilla cho đỡ tốn tiền bạc và công sức đào tạo.

Những chữ ký mùa Đông của Real

Những bản hợp đồng được thực hiện vào giữa mùa giải thường đem lại rất ít thành công. Trước Calderon, cựu Chủ tịch Florentino Perez từng mua 4 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, song hầu như tất cả đều là những bản hợp đồng thất bại.

Gravesen (2006): Tiền vệ người Đan Mạch là chữ ký mùa Đông đầu tiên của Perez. Ấn tượng mà Gravesen để lại chỉ là cái đầu nhẵn bóng cùng dáng bộ cục mịch như gã chằn tinh Shrek trong bộ phim 3D cùng tên hơn là hiệu quả trên sân cỏ. Giờ Gravesen đang sống trong cảnh thất nghiệp sau khi bị Celtic thải hổi vào mùa Hè vừa qua.

Cassano (2006): Gia nhập Real cùng đợt với Gravesen, và dù ở lại Real lâu hơn (đến tháng 6/2007), song có lẽ, tiền đạo người Italia tới Madrid là để tán tỉnh các cô gái hơn là thể hiện tài năng.

Cicinho (2006): Perez mua Cicinho sau khi chứng kiến màn tình diễn ấn tượng của cầu thủ này trong màu áo Sao Paulo ở Cúp thế giới các CLB. Nhưng một chấn thương ở mùa 2006-07 đã khiến hậu vệ phải người Brazil nghỉ thi đấu tới 6 tháng. Kể từ đó, Cicinho không bao giờ đạt được phong độ như ngày nào. Anh được bán đứt cho AS Roma vào mùa Hè năm ngoái.

Marcelo (2006): Bản hợp đồng mùa Đông đầu tiên của Calderon. Hậu vệ nhỏ con này tới Bernabeu khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2006-07 còn chưa mở cửa, thế nên anh được đăng ký thi đấu cho đội B rồi mới được đôn lên đội 1. Được kỳ vọng sẽ trở thành một Roberto Carlos mới, nhưng chả rõ đến bao giờ, điều đó mới trở thành sự thật.

Gago và Higuain (2007): Đến Bernabeu sau Marcelo chừng hơn nửa tháng với giá tổng cộng là gần 30 triệu euro. Nhưng phải hơn 1 năm sau, họ mới bắt đầu phần nào chứng tỏ được mình. Còn nếu chỉ tính trong nửa còn lại của mùa 2006-07 thì đó là 2 vụ chuyển nhượng không thành công, nhất là với trường hợp của Gago.

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm