PVF-CAND dễ dàng vượt qua Hải Phòng với tỷ số 3-1 trên sân nhà, trong khi Becamex TP.HCM bại trận 1-2 ở Hàng Đẫy trong ngày CAHN chính thức đăng quang. Chỉ SHB Đà Nẵng nỗ lực bất thành, khi "để" Hà Tĩnh cầm hòa. Tuy nhiên, đây không bị cho là "tai nạn" của SHB Đà Nẵng, bởi đội bóng bên bờ sông Hàn vẫn đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua trụ hạng.
Sau lượt trận thứ 25, cả 3 đội bóng là SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đang cùng có 21 điểm. Suất trụ lại chính thức, đi play-off hay rớt hạng trực tiếp, sẽ được quyết ở lượt trận cuối vào 1 tuần sau.
Như Thể thao & Văn hóa đã phân tích ở các số báo trước, "thần chết" không tự nhiên gõ cửa đội bóng từng 4 lần vô địch V-League Becamex TP.HCM ở giai đoạn cuối mùa giải năm nay. Những bất ổn đã kéo dài từ năm 2019, sau lần cuối cùng đội bóng này đoạt Cúp quốc gia dưới thời HLV Trần Minh Chiến.
Từ HLV trẻ Nguyễn Anh Đức đến lão tướng Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, rồi Hoàng Anh Tuấn..., toàn những thương hiệu lớn, đến rồi đi và hiếm một vị HLV nào trụ lại đây quá 2 mùa giải. Xen kẽ đó là Nguyễn Quốc Tuấn, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Công Mạnh và gần nhất là Ueno Nobuhiro, rồi Hứa Hiền Vinh... Tất nhiên, không thể không kể đến các chuyên gia đóng thế luôn chờ sẵn trong cánh gà là Nguyễn Thanh Sơn và Đặng Trần Chỉnh.
Chỉ trong 7 năm (2019-2026), đội bóng đất Thủ thay đến 12 HLV, chưa kể những người được "dùng lại", một kỷ lục, không thua gì CLB Hà Nội, cũng bằng khoảng thời gian này.

Becamex TP.HCM (trái) đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở vòng đấu cuối cùng. Ảnh: Hoàng Linh
Sự bất ổn trên cabin huấn luyện đồng nghĩa với vấn đề điều hành đội bóng, dẫn đến những xáo trộn liên tục về nhân sự lẫn lối chơi của đội bóng là đương nhiên. Trong lịch sử 26 năm tuổi của V-League, không một CLB nào từng đăng quang trong mùa giải mà họ thay HLV như thay áo cả.
Xét tính chất cuộc đua trụ hạng, hay chính xác hơn là giành giật chiếc vé dự play-off, Becamex TP.HCM dù lượt trận cuối chỉ phải tiếp HAGL, về lý thuyết là nắm chút lợi thế so với PVF-CAND phải hành quân vào xứ Nghệ, nhưng thực tế thì không hẳn. Cả PVF-CAND và HAGL đều đang hưng phấn trở lại sau các trận thắng gần đây (mới nhất HAGL thậm chí còn thắng Hà Nội FC 3-1) và thắng lẫn nhau để giữ được các số điểm tuyệt đối.
Trong đó, PVF-CAND đã có 6 điểm liên tiếp và nhiều khả năng còn có thêm 3 điểm nữa sau trận hạ màn với SLNA, để khép lại mùa giải ở điểm số 24. Khả năng PVF-CAND dự trận play-off (gặp Bắc Ninh) và trụ lại V-League mùa tới là rất cao. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng gần như cũng sẽ hoàn thành mục tiêu này khi trở về sân nhà tiếp Thanh Hóa (đã chắc trụ hạng), kết thúc cuộc chạy đua với 24 điểm (chắc hạng 12). Vấn đề còn lại là chuyện riêng của Becamex TP.HCM.
Nếu mất điểm trước HAGL, họ sẽ xuôi về giải hạng Nhất vào mùa tới. Ngay cả khi giành đủ 3 điểm trước đội bóng phố Núi, Becamex TP.HCM đi play-off, nhưng nhiều khả năng cũng buông. Nó không đơn thuần là vấn đề kinh phí sau sáp nhập, mà là vấn đề nội tại của đội bóng này, như đã phân tích ở trên.
Chuông nguyện hồn ai, xem như đã rõ!