Trước vòng 19 LPBank V-League 2025/26, Ban Kỷ luật VFF đã ra thông báo đình chỉ HLV Velizar Popov làm nhiệm vụ 4 trận liên tiếp cùng mức phạt 20 triệu đồng. Tất cả báo hiệu về một giai đoạn "nóng" của sân cỏ Việt Nam, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mùa giải đang đi vào đoạn cuối cực kỳ căng thẳng khi cuộc chiến trụ hạng đang như "nước sôi lửa bỏng" với những "đường binh" cuối cùng ở mỗi đội bóng. Lúc này, Thanh Hóa, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng đã được "chỉ mặt, đặt tên" cho tấm vé "đi tàu ngược" cũng như vị trí phải đá trận play-off vào cuối mùa. Chưa kể những SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM hay HAGL khó mà "kê cao gối ngủ" dù đã cố gắng để trồi lên một chút trên bảng xếp hạng. Rất nhanh, họ đã bị lôi vào thế cờ tàn mà ở đó sẽ có những "nước đi" khó lường đoạn cuối. Cũng chính vì thế, V-League đang bước vào thời điểm vô cùng nhạy cảm.
Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, từng trận đấu bây giờ đều mang ý nghĩa quyết định. V-League không còn là cuộc đua đơn lẻ mà đã trở thành chiến trường, buộc mọi đội bóng phải chiến đấu đến giới hạn cuối cùng. Một sai lầm nhỏ bây giờ không khác gì chuyện "sai một ly, đi một mùa giải". Chính điều đó đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt từ nay đến cuối mùa.
Những vòng đấu còn lại như một "bàn cờ" mà những "nước đi" cuối cùng để giải vây sẽ khiến giải đấu rơi vào cảnh "hư hư thực thực". Vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi những trận đấu hay ho đúng nghĩa trong cuộc đua trụ hạng. Đồng thời trông mong sự công tâm từ đội ngũ trọng tài cùng người trong cuộc và cả những đội bóng không còn nhiều động lực.

PVF-CAND (trái) nằm trong số các đội bóng sẽ phải nỗ lực chiến đấu để trụ hạng. Ảnh: Hoàng Linh
Ngược lại, người ta lo lắng về thái độ "thả nổi" của một số CLB khi họ hài lòng với việc trụ hạng thành công. Rõ ràng, V-League hấp dẫn đến những vòng đấu cuối là điều người hâm mộ luôn mong chờ với điều kiện các đội an toàn duy trì được sự máu lửa và quyết tâm trong thi đấu. Vậy nên, trong thế "cờ tàn" này, V-League hơn lúc nào hết rất cần những trận đấu minh bạch và sòng phẳng của tất cả các bên.
Cuộc chiến sinh tồn tại V-League đang diễn ra khốc liệt. Ngay cả SHB Đà Nẵng dù yếu thế nhất song vẫn chưa cạn kiệt hy vọng khi còn đối đầu với các đối thủ cũng đang chật vật kiếm điểm như Becamex TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Thanh Hóa. Xuống hạng ở mùa giải 2023 rồi mùa giải 2024/25 phải nhờ đến trận thắng play-off, SHB Đà Nẵng mới trụ lại được V-League.
Tuy vậy, hình như chừng đó gian nan chưa đủ khiến đội bóng sông Hàn "tỉnh giấc". Thêm một mùa giải, SHB Đà Nẵng bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng quá sớm. Có lẽ, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ còn biết "cắn răng" mà đá ở 8 trận còn lại theo đúng nghĩa trận nào cũng như trận "chung kết".
Điều gì cũng có thể xảy ra trong 8 vòng đấu còn lại với nhóm cuối bảng. Những trận đấu tiếp theo dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi ai cũng đang tìm đường "binh" trong thế cờ tàn để có "đường sống". Từ đó, sẽ vô cùng khốc liệt, khó lường cho cuộc chiến này. Khó lường bởi không chỉ từ chính nỗ lực của các đội bóng mà còn cả yếu tố "ngoại cảnh" tác động vào đó. Các đội bóng đua trụ hạng không chỉ dựa vào "nội lực" mà điều đáng sợ nhất là tác động "ngoại lực" trong cuộc đua này.
Cùng chờ đoạn kết với những trận đấu minh bạch, sòng phẳng. Còn nếu không, V-League sẽ càng "nóng" khi cái nắng tháng 4 gay gắt đang trải dài sân cỏ nước nhà.