V-League: Bạc, Đồng lên giá

08/08/2009 11:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong quá khứ, dường như các đội chẳng coi trọng ngôi á quân và HCĐ. Mấy vòng cuối họ đá theo kiểu do “ trời tính” vị trí là chính. Năm nay, 3 vòng cuối cuộc đua tranh vào những vị trí trên đã nóng bỏng thật sự. Tất cả là do những ứng cử viên đều có máu mặt, và tham vọng thực sự.

1. T&T.HN đang xếp thứ nhì, đang được coi là ứng cử viên nặng ký nhất khi ngoài sức mạnh, họ còn có trợ lực là người anh em SHB.ĐN đã vô địch trước 3 vòng. Chẳng phải đến giờ phút rộng đường như lúc này, bầu Hiển mới nêu quyết tâm có huy chương. Ngay từ đầu mùa, ông đã dồn tổng lực để mong biến tân binh T&T.HN của ông thành thế lực. Bầu Hiển đã vậy, ông HLV trẻ Hữu Thắng còn “ say” hơn khi đang muốn thực sự khẳng định khả năng của mình trong mắt dư luận lẫn ông chủ. Với cá tính của Thắng, thì không bao giờ chấp nhận cảnh một lúc nào đó, bầu Hiển bất chợt thở dài kiểu so sánh Huỳnh Đức hơn ông HLV trưởng T&T.HN. “Sang năm, SHB.ĐN và T&T.HN sẽ cạnh tranh ngôi vô địch”, bên sân Chi Lăng, Hữu Thắng đã nói với Huỳnh Đức như vậy. Câu nói đùa, nhưng đã thể hiện chí khí của HLV gốc Nghệ không bao giờ chịu lép vế người đồng đội một thời ở tuyển QG.

XMHP (phải) thậm chí cũng có tên trong cuộc đua giành Bạc và Đồng - Ảnh:VSI

Thắng “ mạch” đã chứng minh được “ đẳng” của mình từ ngày tiếp quản T&
T.HN đến nay rồi. Chắc chắn ông không muốn đoạn kết thúc 3 vòng cuối không có hậu. Càng có cơ sở để cầu thủ T&T.HN chiến hết mình vì ông Thắng, bởi quỹ tiền thưởng của họ vẫn còn đến 5 tỷ do lượt đi thất bát chưa có cơ hội để chi. 270 phút = 5 tỷ, một con số dễ làm khi ngủ cầu thủ cũng phải choàng dậy.

Xếp dưới T&T.HN 1 điểm, chính là Sông Lam Nghệ An. Sông Lam mùa này đi sân khách nhiều khi vẫn như đi làm kinh tế, nhưng nếu so với mấy mùa trước, nay đã là một sự cải thiện đáng kể. Tham vọng không rõ ràng, nhưng nếu có huy chương đeo cũng chặng nặng cổ, mà lại dễ ăn nói với nhà tài trợ.

Rồi ở Bình Dương, ít nhất cũng có một người là ông Mai Đức Chung muốn có 1 tấm huy chương để lấy số. Hay Hải Phòng của tướng “ Dũng” cũng khát khao làm được như mùa trước (thứ ba).

2.Kịch tính ở chỗ, trong mấy ứng cử viên trên, thì T&T.HN và SLNA sẽ có những xung động rất tế nhị. Hai bên sẽ phải chạm trán nhau trên sân Hàng Đẫy trong vòng đấu áp chót. Cuối tuần này, SHB.ĐN lại đụng Sông Lam trên sân Vinh. Một trận đấu đáng chú ý để xem xứ Nghệ và T&T.HN có “ dìu” nhau về đích, thông qua cây cầu SHB.ĐN hay T&T HN sẽ nhờ SHB.ĐN “bóp” Sông Lam.

Huỳnh Đức đã phát biểu sẽ chơi tử tế trong 3 trận còn lại. Các cầu thủ trẻ sẽ được ưu tiên thử lửa. Xứ Nghệ đã treo thưởng 300 triệu đồng, lớn nhất từ đầu giải đến nay. Bình thường trận thắng của họ chỉ 75-100 triệu. Thế nên, hôm thắng HA.GL được thưởng 240 triệu, phần lớn cầu thủ trẻ đều mứng húm!

Qua tìm hiểu của chúng tôi, được biết Sông Lam đang nghe ngóng động thái của SHB.ĐN bằng mọi kênh thông tin trong mấy ngày qua để lên phương án đối phó. Nếu SHB.ĐN và bầu Hiển “ biết ý”, thì người Nghệ cũng sẽ không làm mất hòa khí trong cuộc đối đầu với T&T.HN. Ngược lại, Sông Lam sẽ đá chết bỏ trận này. Merlo và Nguyễn Rogerio đang nằm trong tầm được chăm sóc đặc biệt bởi theo tính toán chiến thuật của SLNA, cứ “ phang” được hai anh này thì tân vô địch mất nửa sức mạnh.

Sở dĩ Sông Lam đang ở thế dò xét thái độ của SHB.ĐN vì họ đã không còn thân thiết như thời xưa nữa.

Cuộc đua đến hai danh hiệu còn lạiởtrên bảng xếp hạng năm nay rất nóng là vậy. Nóng bởi ai cũng máu, nhưng lại có những zíc-zắc tế nhị. Tình cảnh T&T.HN, SLNA và SHB.ĐN bây giờ cứ như là “Tam quốc diễn trận”!

NGỌC HÒA

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm