Một ngày sau chiến bại 0-2 của thành phố Đồng Nai (phiên hiệu tiền thân là Trường Tươi Bình Phước) ngay trên sân nhà trước Thể Công Viettel, đến lượt một tân binh khác là Bắc Ninh cũng trắng tay rời xứ Nghệ, khi thua sát nút SLNA 0-1 tại chảo lửa Vinh.
Nếu chỉ xét về mặt thế trận, cả Đồng Nai và Bắc Ninh đều chơi không tệ trước các cựu vương, đồng thời là những cái tên lẫy lừng trong quá khứ. Tuy nhiên, bóng đá suy cho cùng là kết quả, là thành/bại.
Trong nhiều năm qua, khoảng cách về trình độ giữa V-League và giải hạng Nhất quốc gia ngày một nới rộng. Nó bắt đầu từ những chính sách điều chỉnh luật thi đấu, các quy định, song cơ bản là vấn đề tài chính, đầu tư. Phần lớn các đội bóng ở giải hạng Nhất chỉ cố gắng tồn tại, góp mặt cho đủ số lượng.
Trở lại với câu chuyện của Đồng Nai và Bắc Ninh, các tân binh V-League mùa này. Lực lượng của 2 đội bóng này không đến nỗi nào, nếu xét trên từng cái tên đính sau lưng áo cầu thủ. Tuy nhiên, giá trị sử dụng dường như chỉ còn không đáng kể, không tương xứng. Văn Công, Lê Văn Xuân hay Mai Xuân Quyết, rồi Ngân Văn Đại, Nguyễn Hải Huy..., của Bắc Ninh, đều đã nhẵn mặt ở V-League, thậm chí một vài người còn từng vô địch giải đấu trong màu áo CLB Hà Nội (Hà Nội T&T trước đây).
Còn tại Đồng Nai, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Tấn Trường..., có thể nói cả rừng sao. Nhưng, như đã nhắc, giá trị sử dụng lúc này lại là chuyện khác. V-League khắc nghiệt hơn nhiều so với giải hạng Nhất, khi mùa trước, Đồng Nai gần như một mình một ngựa băng băng về đích, ngay phía sau là Bắc Ninh với suất play-off.

Dù được đá trên sân nhà nhưng Đồng Nai vẫn thua Thể Công Viettel ở trận ra quân. Ảnh: CLB Đồng Nai
Bắc Ninh và Đồng Nai đều là các đội bóng có tiềm lực tài chính, nhưng mộ binh và dụng binh như thế nào, là cả vấn đề lớn về quản trị. Trong quá khứ, đội bóng xứ Kinh Bắc từng không ít lần "ném tiền qua cửa sổ" bởi những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng. Bóng đá chuyên nghiệp không nói chơi được, đôi khi khéo co thì ấm, như trường hợp các đội bóng xứ Nghệ hay xứ Thanh vậy.
Phần lớn các đội bóng được đánh giá cao hơn đều đã giành chiến thắng trong ngày khai mạc V-League 2026/2027, ngoại trừ Hà Nội FC trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương của CA TP.HCM. Cuộc đua đến chức vô địch có thể khó đoán một chút, nhưng ngay từ thời điểm bóng lăn, có thể thấy ngay các ứng viên sẽ giành giật suất trụ hạng với 2 tân binh V-League mùa này, thêm SHB Đà Nẵng, HAGL và HL Hà Tĩnh nữa. Những gương mặt muôn năm cũ.
Những trận đấu khởi đầu V-League 2026/2027, cơ bản là khá hứng khởi với bầu không khí cổ động trên các khán đài. Tại chảo lửa Vinh chiều tối qua, các lãnh đạo cao nhất của VFF và VPF cũng đều đã có mặt đông đủ trong ngày khai mạc giải đấu của SLNA. Tất cả đều vui vẻ!
Nguồn sống của bóng đá được đo bằng khe cửa SVĐ, đấy là về lý thuyết. Còn trên thực tế, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn cần một số nhà tài trợ hoặc ông bầu bao trọn gói. Với hai đội bóng Nghệ Tĩnh (SLNA và HL Hà Tĩnh) lúc này là Bia Sao Vàng, hay như các đội có mối quan hệ khó nói khác.
Cuộc chơi mới bắt đầu, hãy hoan hỉ vậy!