17/10/2025 08:06 GMT+7 | V-League
Tâm điểm lượt trận thứ 7 LPBank V-League 2025/2026 chắc chắn là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy. Đây không chỉ là trận cầu phân định ngôi thứ, mà nó còn là màn chào hỏi của huyền thoại Harry Kewell trên cương vị HLV trưởng đội chủ sân Hàng Đẫy.
Trước khi hành quân ra Thủ đô, Ninh Bình đang có chuỗi 6 trận bất bại, dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm. Trong khi đó Hà Nội FC mới chỉ có 8 điểm, một trong những màn xuất phát tệ nhất từ 15 năm qua.
Nhắc lại V-League 2009, trong dáng dấp một tân binh, Hà Nội T&T thậm chí đã xếp đội sổ sau lượt đi. Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã phải phi vào tận Nghệ An để mời bằng được HLV Nguyễn Hữu Thắng ra thay thế Triệu Quang Hà, người đã có công giúp đội bóng có tuổi đời non trẻ 3 năm thăng 3 hạng. Kết thúc mùa giải, Hà Nội T&T cán đích ở vị trí thứ 4, một kỳ tích.
Kỷ nguyên thống trị giải quốc nội của Hà Nội FC khép lại sau chức vô địch mùa giải 2022, chiếc Cúp thứ 6 trong lịch sử V-League. Song trên thực tế, kể từ sau sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm (2021), năng lực chinh phục của đội bóng này đã có biểu hiện đi xuống. Họ đã thay hết thảy 12 HLV, từ nội đến ngoại, chính thức và tạm quyền, trong chỉ chưa đầy 5 năm qua. Đấy cũng là điều xưa hiếm nay mới có.
Nếu như HLV Bozidar Bandovic hay các HLV người Hàn Quốc còn khá mơ hồ với bóng đá Việt Nam nói chung và thuộc tính của Hà Nội FC nói riêng, thì HLV Iwamasa Daiki và các đồng nghiệp người Nhật Bản của ông sau này thực sự "out" trình.
HLV Kewell được kỳ vọng sẽ giúp CLB Hà Nội nhanh chóng trở lại đường đua vô địch. Ảnh: CLB Hà Nội
Theo kể lại của cựu danh thủ từng đoạt 4 QBV Việt Nam, Phạm Thành Lương, thì HLV Iwamasa Daiki ở một đẳng cấp rất khác biệt. Chỉ trong một tuần, ông thầy đến từ xứ sở mặt trời mọc đã tổ chức xong đội bóng. HLV Iwamasa Daiki thực sự muốn nâng cấp Hà Nội FC, song cuối cùng vẫn phải nói lời chia tay, vì không thể thích ứng với bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam, và đặc biệt là kiểu của CLB Hà Nội.
Với một đội bóng giàu tham vọng, tính ổn định là yếu tố tiên quyết, từ cabin BHL đến lực lượng cầu thủ. Không một CLB nào đi ngược lại với nguyên tắc ấy mà có thể thành công được. Cứ ngẫm từ Hà Nội FC, đến Becamex Bình Dương, HAGL..., mà ra. Đây đều là những cựu vương, những đội bóng giàu thành tích bậc nhất trong lịch sử V-League, khi nắm giữ 12/22 chức vô địch gần nhất.
Harry Kewell liệu có thể ngăn lại hiệu ứng domino "thay HLV như thay áo ở sân Hàng Đẫy" hay không thì vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Song có một điều chắc chắn là, hiệu ứng truyền thông mà danh thủ người Australia đem lại cho Hà Nội FC, cho sân Hàng Đẫy, là rất tích cực. Nói gì thì nói, Kewell từng là một huyền thoại của giải bóng đá Ngoại hạng Anh, là thần tượng và là cầu thủ được yêu thích bậc nhất của khán giả EPL tại Việt Nam.
Nếu như Harry Kewell đã là thần tượng của người xem bóng đá thế hệ 8x-9x, thì bên kia chiến tuyến, Gerard Albadalejo lại khá vô danh. Vị HLV trẻ người Tây Ban Nha đúng là có khoảng thời gian làm việc tại các tuyến trẻ Barca, nhưng sự nghiệp thi đấu và huấn luyện không có gì nổi bật. Nhưng chính vì vô danh, mà Gerard Albadalejo lại dễ thành công hơn, khi ít bị chú ý, ít chịu sức ép. Thể thao & Văn hóa đã nhận định về điều này ở số báo trước.
Để khởi động cho màn ra mắt khán giả sân Hàng Đẫy và người hâm mộ cả nước, HLV Kewell đã dẫn dắt CLB Hà Nội giành chiến thắng 6-1 trước CAHN trong một trận giao hữu cách đây một tuần. Đầu đã xuôi, hy vọng đuôi sẽ lọt với HLV Kewell!
Sân Hàng Đẫy cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ ngắt mạch chiến thắng của Ninh Bình hay sẽ là màn trao gậy, trao vương miện cho tân vương?!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất