V-League 2025/26: Thanh Hóa vẫn ổn...

03/09/2025 07:50 GMT+7 | V-League

"Việc bầu Đoan (ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Đông Á, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa) bị bắt giữ không ảnh hưởng đến hoạt động của CLB ĐA Thanh Hóa", đó là khẳng định của một thành viên BHL đội bóng xứ Thanh.

Lịch sử 25 năm chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam không thiếu các nhân vật quan trọng, giới trọng tài và cả các cầu thủ bị bắt giữ, vì liên quan đến tiêu cực. Song, Chủ tịch một đội bóng bị bắt giữ "trong trường hợp khẩn cấp", thì bầu Đoan mới chỉ là người thứ 2. Trước đó, ngày 20/8/2012, bầu Nguyễn Đức Kiên của Hà Nội ACB cũng đã bị bắt vì liên quan đến các hoạt động kinh tế.

Trong phạm vi bài báo, chúng ta sẽ không đào sâu đến những sai phạm ngoài địa hạt bóng đá, mà sẽ chỉ tập trung đến các mối quan hệ hữu cơ giữa nguồn tài chính - tài trợ của ông bầu và các hoạt động bóng đá.

Trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, việc nhà tài trợ thôi không cấp tiền cho CLB Quảng Nam đã dẫn tới việc đội bóng xứ Quảng phải giải thể, châm dứt lịch sử tồn tại sau 3 thập niên.

Vai trò, hay chính xác ra là túi tiền của ông bầu, mang tính sống còn với CLB. Một khi ông bầu chia tay, đội bóng xem như không còn tồn tại.

Giai đoạn 2010-2015, hàng chục CLB chuyên nghiệp Việt Nam đã bị xóa sổ vì lý do này. Bắt đầu từ QK4 (chuyển giao cho Navibank Sài Gòn) năm 2010, đến Hòa Phát Hà Nội (nhường lại suất chơi V-League cho Hà Nội ACB) năm 2011, lại là Navibank Sài Gòn rút năm 2012, cùng năm Khatoco Khánh Hòa bán cho Hải Phòng. Năm 2013 đến lượt XMXT Sài Gòn bỏ giải, 2014 là K.Kiên Giang và HV An Giang, rồi Vissai Ninh Bình, 2015 là Đồng Nai...

Sự việc - Ý kiến: Thanh Hóa vẫn ổn...  - Ảnh 1.

CLB Thanh Hoá tự tin khẳng định vẫn sẽ có thể tồn tại sau khi Chủ tịch CLB bị tạm giam. Ảnh: Kim Như

Than Quảng Ninh "khóa đuôi" cho trào lưu này đúng vào cao điểm đợt dịch Covid-19 tháng 8/2021, và 4 năm sau, mới tới lượt Quảng Nam. Nhưng tại giải hạng Nhất quốc gia, sự bấp bênh, sống hay tồn tại, vẫn là một bài toán nan giải. Mới nhất, Hòa Bình FC cũng giải tán ở giai đoạn chạy đà cho mùa giải 2025/26.

Có nhiều nguyên do dẫn đến các quyết định giải thể - xóa sổ các đội bóng, mà nhà tổ chức hay các đơn vị chủ quản cấp Nhà nước khó bề can thiệp, do không có cam kết hay ràng buộc nào về kinh tế để có thể chế tài. Trong bối cảnh bóng đá chưa thể nuôi được chính mình, sự sống còn của đa số đội bóng vẫn phụ thuộc rất lớn vào ông bầu.

Chính chi tiết này cũng cho thấy sự bất cập của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ hàng thập niên qua. Khả năng kinh doanh bóng đá của nhiều CLB quá thụ động và thiếu hiệu quả, dẫn đến sự bị động khi nhà tài trợ chính rút lui. Nếu CLB Thanh Hóa có thể vượt qua khúc cua này bằng việc đảm bảo nguồn thu chi cho hoạt động của CLB trong thời gian tới đây, sau khi bầu Đoan bị bắt, thì đội bóng xứ Thanh hẳn phải là tấm gương.

Trong 20 năm qua, kể từ thời Halida, đến XMCT, rồi Lam Sơn, FLC..., đến Đông Á Thanh Hóa bây giờ, bóng đá xứ Thanh vắt qua khá nhiều đời Chủ tịch, cùng với đó là nhà đầu tư - tài trợ chính. Đã có những thời khắc khó khăn, ví như có lần Hội CĐV gom tiền trả lương/thưởng cho BHL và cầu thủ, song sức sống của đội bóng xứ Thanh vẫn luôn rất mãnh liệt. Quả không hổ danh mảnh đất địa linh nhân kiệt.

"Vẫn là Thanh Hóa và chúng tôi vẫn ổn!". Xin chúc mừng!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm